3 "tọa độ tử thần" ở Sơn Trà du khách tuyệt đối không trekking tự phát

18/08/2026

Nằm sát trung tâm Đà Nẵng nhưng Mũi Nghê, bãi Đá Đen hay Ghềnh Bàng lại là những "tọa độ nguy hiểm" với vực sâu, đá trượt và sóng dữ. Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách tuyệt đối không tham gia các tour trekking chui để bảo vệ an toàn tính mạng.

Sau sự cố 4 du khách bị sóng cuốn trôi khi đang chụp ảnh tại Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) vào ngày 8/8 vừa qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng mới đây đã phát đi cảnh báo nghiêm ngặt về hoạt động đi bộ dã ngoại (trekking) tự phát tại khu vực này.

Dù là điểm đến hấp dẫn, bán đảo Sơn Trà sở hữu địa hình rừng núi, đồi dốc phức tạp cùng những vùng biển có dòng hải lưu không ổn định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu du khách thiếu kiến thức và không tuân thủ quy định. Hiện nay, ngoài Mũi Nghê, du khách cần đặc biệt lưu ý và tuyệt đối không thực hiện trekking tự phát tại hai địa điểm khác là bãi Đá Đen và Ghềnh Bàng.

Bài liên quan

Nhiều người thường mang tâm lý chủ quan, lầm tưởng rằng việc trekking tại bán đảo Sơn Trà là một trải nghiệm nhẹ nhàng, đơn giản vì khu vực này nằm sát ngay trung tâm thành phố. Trên thực tế, đây là một khu vực rừng phòng hộ đặc dụng với hệ sinh thái và địa hình hiểm trở, nơi các lối đi chủ yếu là đường mòn tự phát xuyên qua những vạt rừng rậm rạp, dốc đứng và vô cùng trơn trượt.

Theo hệ thống quy định quản lý du lịch hiện hành, để đảm bảo an toàn tính mạng, du khách chỉ được phép tham quan và dã ngoại tại ba tuyến chính thức đã được cơ quan chức năng cấp phép quy hoạch, bao gồm: Tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ, Tuyến đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, Tuyến ngã 3 Bãi Bắc - Cây đa di sản.

Mọi hành vi tổ chức hoặc tự ý tham gia trekking ngoài các hành lang tuyến chính thống này đều không được khuyến khích và chứa đựng rủi ro thảm khốc.

Sóng cuốn 4 du khách rơi xuống biển khi chụp ảnh ở Đà Nẵng, tàu cá tìm được 1 người

Sóng cuốn 4 du khách rơi xuống biển khi chụp ảnh ở Đà Nẵng, tàu cá tìm được 1 người

Các khu vực quen thuộc như Mũi Nghê, bãi Đá Đen hay Ghềnh Bàng (thường được gọi là Hục Lỡ) không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực tốt cùng kỹ năng bám dây chuyên nghiệp để vượt qua các đoạn đường dựng đứng, mà đáng sợ hơn, vùng biển ôm trọn các chân núi này sở hữu hệ thống dòng chảy ngầm cực kỳ phức tạp.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Sóng lớn tại đây có thể ập đến bất thình lình ngay cả trong những ngày trời yên biển lặng, biến những khoảnh khắc đứng tạo dáng chụp ảnh bên mép nước hay trên các mỏm đá chênh vênh trở thành ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.

3 tọa độ cấm tuyệt đối trekking tự phát trên bán đảo Sơn Trà

Mũi Nghê - "Hồ bơi vô cực" giăng bẫy dòng nước xoáy

Nằm ở cực đông của bán đảo Sơn Trà và cách trung tâm thành phố gần 25 km, Mũi Nghê gây ấn tượng mạnh với du khách bởi các mỏm đá tạc hình con nghê vươn mình hứng trọn sóng gió Biển Đông cùng làn nước trong xanh được ví như hồ bơi vô cực.

Thế nhưng, ít ai ngờ rằng đây lại là điểm giao nhau của nhiều hướng dòng chảy, dễ dàng hình thành những dòng xoáy ngầm vô cùng hung hãn.

Để đặt chân tới đây, người đi bắt buộc phải vượt qua quãng đường dốc đứng, bám víu vào từng sợi dây thừng sơ sài để trượt xuống vực sâu. Ngay sau sự cố ngày 8/8, Ban Quản lý đã phải khẩn trương dựng rào chắn kiên cố, cắm biển cảnh báo dày đặc tại mọi lối mòn tự phát, đồng thời siết chặt kỷ luật bằng lực lượng kiểm lâm túc trực tuần tra.

“Nơi mặt trời mọc đầu tiên” trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng

“Nơi mặt trời mọc đầu tiên” trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng

Bãi Đá Đen và Ghềnh Bàng - Hiểm họa từ những phiến đá trơn trượt và sóng dữ

Nằm ở bờ bắc Sơn Trà, bãi Đá Đen thu hút các nhóm ưa dịch chuyển nhờ những tảng đá lớn màu đen xếp chồng lên nhau hài hòa cùng thảm cỏ xanh mướt. Tuy nhiên, đoạn đường mòn đi bộ xuất phát từ hướng biển Tiên Sa xuống đây rất gồ ghề và trắc trở. Đây cũng là vùng giao thoa giữa dòng chảy gần bờ và xa bờ, khiến những đợt sóng lớn đánh úp bất quy luật bất kể điều kiện thời tiết bên ngoài có đang thuận lợi đến đâu.

Trong khi đó, Ghềnh Bàng (Hục Lỡ) từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, những rặng đá ngầm trải dài và thảm rong rêu uốn lượn theo từng con sóng. Đường xuống Ghềnh Bàng là một thử thách thực sự với các lối mòn xuyên rừng rậm rạp, đặc biệt là đoạn dốc 100 mét cuối cùng sát mặt nước, nơi du khách phải bám chặt dây thừng qua các vách đá rỉ nước rêu phong trơn như đổ mỡ.

Những phiến đá sắc nhọn cùng hải lưu phức tạp tại đây đã khiến khu vực này bị cắm biển cảnh báo từ nhiều năm nay, tuyệt đối không dành cho hình thức du lịch tự phát thiếu sự quản lý.

Ghềnh Bàng, thiên đường của những khối đá kỳ vĩ

Ghềnh Bàng, thiên đường của những khối đá kỳ vĩ

Từ những tai nạn đau xót xảy ra gần đây, hồi chuông cảnh tỉnh đã gióng lên mạnh mẽ cho cộng đồng đam mê xê dịch: Tuyệt đối không tham gia các hình thức tour chui hoặc tự ý dấn thân vào các cung đường trekking chưa được công bố hay đã có biển cấm. Sự vắng bóng của các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tại các điểm đến tự phát này khiến mọi nỗ lực ứng cứu khi xảy ra tai nạn trở nên vô vọng và chậm trễ.

Bảo toàn tính mạng con người luôn phải được đặt ở vị trí tối thượng trong mọi hành trình trải nghiệm. Trước khi khởi hành đến bất kỳ vùng đất mới nào, du khách có trách nhiệm tự trang bị kiến thức, tìm hiểu kỹ lưỡng các hành lang tuyến được pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước cho phép khai thác.

Đừng bao giờ đánh đổi sự an toàn của bản thân chỉ vì một vài khung hình check-in ấn tượng bên bờ vực thẳm. Nếu mong muốn chinh phục thiên nhiên bằng hình thức đi bộ dã ngoại, giải pháp tối ưu nhất là lựa chọn đồng hành cùng các đơn vị lữ hành uy tín, sở hữu đội ngũ hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm thực chiến và được cấp phép hoạt động hợp pháp để mỗi chuyến đi thực sự là những kỷ niệm đẹp trọn vẹn.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES