Nhắc đến mùa Đông ở Trung Quốc, Cáp Nhĩ Tân luôn là cái tên đứng đầu danh sách những điểm đến huyền ảo nhất. Thành phố này, nơi băng tuyết vẽ nên những công trình tráng lệ, đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của những tâm hồn yêu cái lạnh và thích chinh phục những miền đất mới. Travel blogger Hà Hiển, người vừa có chuyến du ngoạn đầu năm đến xứ sở băng giá này, chia sẻ những trải nghiệm khó quên của anh.

Hà Hiển đã ấp ủ dự định đến Cáp Nhĩ Tân từ hai năm trước, nhưng mãi đến mùa đông này, anh mới có dịp hiện thực hóa giấc mơ của mình. Anh lựa chọn đến đây vào dịp năm mới, thời điểm mà thành phố khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất với những tác phẩm điêu khắc băng kỳ vĩ. Ngay khi đặt chân xuống Cáp Nhĩ Tân, cảm giác đầu tiên ập đến chính là giá rét khắc nghiệt.
"Cảm giác đầu tiên của mình khi vừa đặt chân đến Cáp Nhĩ Tân chính là cái lạnh ở đây đúng là không đùa được đâu. Mình đã phải mặc đến bốn lớp áo, ba lớp quần mới có thể chống cự được với cái lạnh -20 độ C ở nơi này. Cứ như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà mọi thứ đều bị băng giá bao phủ, nhưng cũng chính vì thế mà nó đẹp đến lạ thường”, Hà Hiển chia sẻ.


Nhắc đến Cáp Nhĩ Tân, không thể bỏ qua Lễ hội băng đăng – một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên từ tháng 1 đến tháng 2. Khởi nguồn từ những cuộc thi điêu khắc băng vào những năm 1960, lễ hội ngày nay đã phát triển thành một sự kiện quy mô quốc tế, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Nằm ở trung tâm thành phố, công viên băng đăng là nơi quy tụ những công trình điêu khắc băng khổng lồ, được chạm khắc tinh xảo và thắp sáng bằng hàng triệu bóng đèn lung linh, tạo nên một vũ trụ huyền ảo giữa lòng mùa đông.
"Đây là một lễ hội rất hoành tráng với các công trình điêu khắc bằng băng tráng lệ và mình cũng rất may mắn khi được tham gia vào lễ hội này. Cảm giác đi giữa những tác phẩm điêu khắc này thật sự rất tuyệt vời, mình thực sự khâm phục trước sự sáng tạo và độ đầu tư, công phu của người vùng Đông Bắc Trung Quốc”, anh bày tỏ.

Không chỉ chiêm ngưỡng những công trình băng đăng, du khách còn có thể tham gia các hoạt động thú vị như trượt băng, đi xe trượt tuyết hay thưởng thức những màn trình diễn ánh sáng hoành tráng vào mỗi buổi tối.

Năm mới của Hà Hiển trở nên đặc biệt hơn khi anh quyết định đón giao thừa tại Làng Tuyết Hương – một trong những điểm du lịch mùa đông nổi tiếng nhất tại tỉnh Hắc Long Giang. Ngôi làng nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển, quanh năm tuyết phủ dày, tạo nên khung cảnh kỳ ảo như trong truyện cổ tích. Những mái nhà gỗ phủ đầy tuyết, những con đường nhỏ uốn lượn giữa rừng thông và ánh đèn lồng đỏ rực rỡ khiến không gian nơi đây càng thêm phần huyền bí và ấm áp.

Hồi tưởng về chuyến đi, Hà Hiển vẫn không khỏi bồi hồi: "Khi được trải qua thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới ở đây, cảm giác rất khó tả, như mình đang sống trong một giấc mơ vậy. Ở đây du khách và người địa phương cũng tổ chức bắn pháo hoa rất sớm, từ 8 giờ tối pháo hoa đã bắt đầu thắp sáng bầu trời. Từng chùm pháo hoa rực rỡ hòa cùng vẻ đẹp huyền ảo của làng tuyết tạo nên một khung cảnh choáng ngợp thật sự. Mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đón năm mới đó, đến bây giờ là khoảnh khắc đẹp nhất trong những lần đón giao thừa của mình”.

Không chỉ dừng lại ở những khung cảnh nên thơ, Cáp Nhĩ Tân còn mang đến những thử thách thực sự cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ. Một trong những địa danh nổi bật dành cho du khách ưa mạo hiểm chính là núi Trường Bạch – dãy núi lửa nằm trên biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Đây là nơi tọa lạc của hồ Thiên Trì, một hồ nước trên miệng núi lửa cao nhất thế giới, quanh năm bị bao phủ bởi băng giá.

Vào mùa Đông, nhiệt độ tại đỉnh núi có thể xuống dưới -30 độ C, tuyết rơi dày đặc và gió rét cắt da, tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ nhưng cũng đầy thách thức. Để đến được đây, du khách cần di chuyển bằng xe chuyên dụng lên đỉnh núi và phải chuẩn bị trang phục giữ ấm kỹ lưỡng. Tuy vậy, những ai đủ kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng bởi tầm nhìn ngoạn mục xuống hồ Thiên Trì xanh thẳm giữa khung cảnh trắng xóa, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hiếm có. Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến vẻ đẹp này, nhưng với những người đã đặt chân đến, đó là một trải nghiệm không thể nào quên.
"Lúc mình đứng trên đỉnh núi, gió rét cắt da thịt, nhưng khung cảnh xung quanh lại siêu thực đến mức khiến mình vỡ òa trong sự phấn khích. Giữa thiên nhiên hùng vĩ, mình thấy bản thân thật nhỏ bé, nhưng cũng thật may mắn khi được chứng kiến một vẻ đẹp mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm", Hiển kể.


Với những ai đang lên kế hoạch khám phá thành phố này, Hà Hiển nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị trang phục giữ ấm: "Nhất định phải có áo giữ nhiệt, miếng dán giữ nhiệt, găng tay chống nước, tất dày và giày đi tuyết. Điện thoại cũng cần được giữ ấm vì pin sẽ xuống rất nhanh". Bên cạnh đó, anh cũng khuyên mọi người nên tranh thủ khám phá Cáp Nhĩ Tân sớm, bởi "có thể trong vài năm nữa, vẻ đẹp nguyên bản của mùa đông nơi này sẽ không còn được như hiện tại nữa".

Cáp Nhĩ Tân, với những khung cảnh huyền ảo và trải nghiệm đáng nhớ, chắc chắn sẽ là điểm đến mà bất cứ ai yêu mùa đông cũng nên một lần đặt chân tới. Như Hà Hiển chia sẻ: "Hãy đến, cảm nhận và để cái lạnh của nơi này khắc sâu vào ký ức của bạn – một ký ức về băng tuyết, ánh sáng và những giấc mơ cổ tích giữa đời thực”.
