Tháng 9 ở Hồng Kông là mùa Hè. Nhưng nếu so với cái nóng khắc nghiệt đến nghẹt thở của Việt Nam, nhiệt độ khoảng 29-30 độ ở Hồng Kông lại dễ chịu hơn nhiều. Có một chút oi ả, nhưng không đến mức khó chịu. Và Hà Hiển - một travel blogger đã từng khám phá nhiều vùng đất - đang tự hỏi tại sao mình lại chọn thời điểm này để đến Hồng Kông. Một điều mà anh chưa từng nghĩ đến, vì đầu năm nay, chuyến đi này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

heading-1

Hà Hiển luôn thích những chuyến đi dài ngày với nhóm bạn, hoặc các tour trải nghiệm nhiều địa điểm mới mẻ. Nhưng dạo gần đây, anh không còn thấy sự thoải mái hay hào hứng. Những lịch trình gò bó, khuôn mẫu không tạo cho anh sự tự do như mong muốn. Cảm giác thôi thúc anh tìm lại chính mình, mong muốn một chuyến đi để “chữa lành” sau chuỗi ngày áp lực với công việc và cuộc sống.

03

Sau khi cân nhắc nhiều nơi, từ Đông Nam Á đến Nhật Bản và Hàn Quốc, Hồng Kông bất ngờ trở thành lựa chọn. Một phần vì vị trí gần với Việt Nam, một phần vì vé máy bay rẻ, với mức giá chỉ 3,6 triệu đồng cho chuyến khứ hồi. Bất chấp những lo ngại về việc xin visa Hồng Kông có thể mất thời gian, Hà Hiển quyết định đặt vé và bắt đầu hành trình ra ngoài biên giới Việt Nam. Đây là lần đầu tiên anh khám phá quốc gia mới, một mình.

04
heading-2

Khi đặt chân đến Hồng Kông, Hà Hiển chọn ở khu Chungking Mansions tại Tiêm Sa Chủy, một khu phức hợp đầy màu sắc với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Anh thuê một căn phòng chỉ vỏn vẹn 8m², nằm trong tòa nhà đông đúc, nổi tiếng với sự pha trộn giữa người nhập cư từ Ấn Độ, Pakistan, và các quốc gia châu Phi. Cảm giác đầu tiên khi bước vào khu vực này là như lạc vào một tiểu Ấn Độ giữa lòng Hồng Kông, với hương cà ri và gia vị đậm đà lan tỏa khắp nơi.

05

Ngày nối ngày, Hà Hiển dần xem căn phòng nhỏ ấy như một nơi trú ẩn an lành sau những chuyến hành trình dài khám phá thành phố. Suốt 5 ngày 4 đêm, anh trở về căn phòng chỉ khi đêm xuống, sau khi đã lang thang qua từng ngõ phố Hồng Kông. Có những đêm, sau khi đã mệt nhoài vì đi bộ khám phá khắp nơi, Hà Hiển nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng 8m² và cảm giác như mọi muộn phiền, mệt mỏi đều tan biến.

"Phòng tôi thuê không rộng rãi, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn và một nhà vệ sinh nhỏ. Mặc dù không gian rất hạn chế, nhưng điều khiến tôi cảm thấy an tâm là sự sạch sẽ và an toàn. Khu vực này được giám sát bởi hệ thống camera và bảo vệ 24/7, tôi yên tâm khi trở về sau một ngày dài khám phá. Mặc dù nhỏ thôi, nhưng không gian ấy mang lại sự thoải mái mà ít nơi nào có được", nam travel blogger chia sẻ.

Mỗi sáng, anh thức dậy từ rất sớm, đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua ô cửa sổ. Căn phòng 8m² đặc trưng của vùng đất "đất chật người đông" không nhiều tiện nghi, nhỏ đến mức không thể mở bung vali khiến Hà Hiển bối rối phút đầu, chẳng ai ngờ lại là điều khiến anh quyến luyến, nhớ nhung nhiều nhất sau chuyến đi này. Từ phòng của mình, Hiển nhìn thấy Hồng Kông không chỉ là một thành phố phồn hoa, mà là không gian đa chiều với sự giao thoa của thời gian và không gian.

06
heading-3

Bước ra khỏi căn phòng nhỏ và đắm mình vào nhịp sống hối hả của Hồng Kông, Hà Hiển như lạc vào một thước phim điện ảnh đã từng xem từ thuở nhỏ. Những con phố đông đúc, những tòa nhà chọc trời rực sáng ánh đèn neon... Hồng Kông trong những bộ phim hành động mà anh từng yêu thích giờ hiện hữu trước mắt, sống động và đầy sức hút.

"Hồng Kông làm tôi nhớ đến những bộ phim đã theo dõi từ nhỏ. Những cảnh đời thực với đèn sáng rực, phố xá tấp nập, con người bận rộn như thể bước ra từ chính những bộ phim TVB ấy", Hiển chia sẻ.

07

Anh đi bộ qua Tsim Sha Tsui, một khu vực nổi tiếng với những cửa hàng sang trọng và nhà hàng quốc tế. Nhưng điều làm Hà Hiển chú ý nhất không phải là sự hào nhoáng, lấp lánh của vô vàn cửa hiệu lớn mà là những con ngõ nhỏ, quán ăn đường phố với hàng dài thực khách xếp hàng chờ đợi. Thước phim ấy quen thuộc rõ mồn một trong ký ức, nhưng lần này, anh đã là nhân vật chính.

Những ngày ở "thành phố không bao giờ ngủ", Hiển dành phần lớn thời gian để đi bộ, khám phá và nhìn ngắm. Hồng Kông hiện đại, tấp nập người qua lại, xe điện Ding Ding trên phố vội vã; Hồng Kông cổ kính của chung cư cũ, khu chợ địa phương nồi niêu bốc khói... Lang thang giữa nhịp sống Hồng Kông, đôi mắt ngắm nhìn, ghi nhớ và trong tai phone phát ra những bản nhạc Hoa xưa không khỏi khiến Hiển thấy mình và nơi đây dường như đã hòa làm một. Có những đêm lê bước về nhà với đôi chân phồng rộp, nhưng đứa trẻ tò mò bên trong anh chưa khi nào mệt mỏi hay chán nản. 

"Hồng Kông có những tòa nhà chọc trời hiện đại, năng động, lại cũng có những con phố, khu vực giữ nguyên vẻ đẹp xưa cũ, hoài niệm. Đây là một thành phố có sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại, là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận. Đặc biệt là khi tôi đi chụp ảnh street style ở đây. Màu sắc, ánh sáng, bố cục… tất cả đều tạo ra một không gian tuyệt vời để sáng tạo. Có những khoảnh khắc, chỉ cần giơ máy lên và bấm là có ảnh đẹp", Hiển tâm sự.

08
heading-4

Đi du lịch một mình, với Hà Hiển, không chỉ là hành trình khám phá một địa điểm mới, mà còn là hành trình tìm lại chính bản thân mình. 

Một buổi chiều trong chuyến đi, Hà Hiển mang balo lên vai và đi đến đỉnh Victoria Peak - một trong những điểm cao nhất của Hồng Kông. Dọc đường, anh bắt gặp những người chạy bộ, vài gia đình đi picnic, nhóm bạn trẻ tụ tập cùng nhau.

"Tôi thấy bình yên khi hòa mình vào cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây, cảm giác không phải là một du khách lạc lõng mà là một phần của nhịp sống ấy vậy", Hiển kể.

09

Trên đỉnh Victoria Peak, gió thổi lồng lộng, anh đứng nhìn xuống thành phố. Cả một bức tranh Hồng Kông hiện ra trước mắt, đầy sống động. Anh ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng, những con tàu di chuyển qua lại bên cảng, và con phố nhộn nhịp phía dưới. Đó là khoảnh khắc mà Hà Hiển cảm thấy mình đã chạm vào được sâu thẳm chính mình, điều mà anh luôn tìm kiếm trong chuyến đi này.

Thêm một điều thú vị trong chuyến solo trip lần này, là Hiển có thể tự do sáng tạo và kết nối với những người bạn mới: "Trong một lần trải nghiệm đi du thuyền Aqualuna trên vịnh, tôi gặp một anh bạn người Peru. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện, chụp ảnh và uống bia cùng nhau, kỷ niệm ấy rất vui. Đôi khi, những khoảnh khắc như thế mới là điều làm chuyến đi trở nên đáng nhớ".

10
heading-5

Sau những ngày rong ruổi, Hà Hiển nhận ra rằng Hồng Kông không chỉ là một thành phố hiện đại, mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh là khi lạc vào khu chợ đêm Temple Street, nơi anh có thể thưởng thức những món ăn đường phố truyền thống. Những món dimsum, há cảo, sủi cảo và trà sữa Hồng Kông đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình của anh. 

Anh nhớ những khoảnh khắc khi ngồi trên Ding Ding Tram, băng qua khu vực Central với những con phố tấp nập người. Trải nghiệm thuê thuyền, đi dạo quanh các kênh rạch, ngắm cảnh biển và thậm chí có cơ hội thấy cá heo ở làng Tai O - một làng chài yên bình nằm ven biển. Hay những lần được người dân nơi đây nồng nhiệt giúp đỡ, hỏi han… Hồng Kông từng bước chiếm trọn trái tim anh như thế. 

11

Về việc xin visa du lịch Hồng Kông, Hà Hiển chia sẻ rằng việc này không quá phức tạp, nhưng cần phải kiên nhẫn. Anh nộp hồ sơ trực tuyến và mất khoảng 3 tuần để được duyệt. Với vé máy bay, anh khuyên mọi người nên săn vé từ sớm để có được giá tốt nhất. Ngoài ra, việc di chuyển trong thành phố bằng tàu điện ngầm (MTR) là lựa chọn tối ưu, vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm.

12

Hà Hiển khẳng định, dù đã khám phá nhiều nơi, Hồng Kông vẫn là điểm đến khiến anh muốn quay lại nhiều lần. Những trải nghiệm từ ẩm thực đường phố, cảnh đẹp hiện đại pha lẫn cổ kính, đến sự nhiệt tình của người dân địa phương đã để lại dấu ấn khó phai trong anh. Và giấc mơ tuổi trẻ mà anh để quên bấy lâu ấy, đã được tìm lại. 

credit