Măng Đen rộn ràng trong đại lễ Quốc khánh 2/9

01/09/2025

Hòa chung với bầu không khí lễ hội rực rỡ tại Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, phố núi Măng Đen cũng bừng lên một diện mạo khác thường ngày. Từ trung tâm thị xã nhỏ bé đến những con đường dẫn vào bản làng, sắc đỏ của quốc kỳ phủ kín, xen lẫn tiếng nhạc cách mạng vang vọng từ các khu chợ, quán cà phê, khiến du khách phương xa như được sống lại những ngày tháng lịch sử hào hùng.

Không khí lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn

Măng Đen trước đây là một thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập địa giới hành chính. Nằm trên dãy Trường Sơn ở độ cao khoảng 1.200 m, Măng Đen từ lâu được biết đến như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên, với khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm và cảnh sắc hoang sơ, yên bình. Nhưng vào dịp lễ 2/9, sự yên ả ấy như khoác thêm một lớp áo mới, rộn ràng và tươi sáng hơn.

Măng Đen sở hữu khung cảnh xanh mát, yên bình giữa đại ngàn Tây Nguyên

Măng Đen sở hữu khung cảnh xanh mát, yên bình giữa đại ngàn Tây Nguyên

Nơi đây vốn là không gian sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số như Mơ Nâm, Xơ Đăng, H’rê, Ca Dong cùng người Kinh di cư. Trong nhịp sống thường nhật, mỗi dân tộc lưu giữ những giá trị văn hóa riêng biệt: tiếng cồng chiêng ngân nga, mái nhà rông vút cao, những tấm thổ cẩm rực rỡ. Nhưng trong những ngày cả nước kỷ niệm Quốc khánh, tất cả đều chung một sắc màu: sắc đỏ của quốc kỳ và niềm tự hào dân tộc.

Empty
Empty
Empty
Bài liên quan

Đi dọc các con đường chính dẫn vào trung tâm, dễ dàng bắt gặp những dãy cờ đỏ sao vàng được treo san sát. Tại các làng văn hóa của người Mơ Nâm và Xơ Đăng, bảng hiệu với dòng chữ “Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt” nổi bật trên nền xanh của núi rừng. Không khí ấy khiến du khách cảm nhận rõ rằng, dù cách xa Hà Nội hàng nghìn cây số, Măng Đen vẫn hòa nhịp cùng cả nước trong ngày lễ trọng đại.

Chợ phiên Măng Đen trong ngày hội

Một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách dịp này chính là chợ phiên Măng Đen. Nằm đối diện Vườn Nghệ thuật, khu chợ được xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn Tây Nguyên với gỗ và mái lá, cảm giác mộc mạc, gần gũi.

Không gian chợ phiên Măng Đen

Không gian chợ phiên Măng Đen

Tối 30/8, khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu, chợ phiên đông vui hơn thường lệ. Không chỉ bởi lượng khách ghé thăm, mà còn bởi không khí lễ hội bao trùm từng gian hàng. Từ quầy bán ẩm thực địa phương như gà nướng, rượu cần, đến gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công, tinh dầu, thảo mộc, tất cả đều treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Trong ánh đèn vàng dịu, sắc đỏ quốc kỳ hòa cùng sắc màu của thổ cẩm, tạo nên bức tranh lung linh, ấm áp giữa trời cao nguyên se lạnh.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Gian hàng ở chợ phiên Măng Đen treo cờ Tổ quốc

Gian hàng ở chợ phiên Măng Đen treo cờ Tổ quốc

Những người bán hàng trong bộ váy áo truyền thống không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn góp thêm vào bầu không khí lễ hội bằng nụ cười hiền hậu và những lời mời chào thân thiện. Sự kết hợp giữa nhịp sống bản địa và tinh thần hướng về ngày Quốc khánh khiến chợ phiên Măng Đen mang một bản sắc riêng, khác hẳn sự náo nhiệt ở những đô thị lớn.

Những người bán hàng mặc trang phục thổ cẩm đặc trưng của Tây Nguyên

Những người bán hàng mặc trang phục thổ cẩm đặc trưng của Tây Nguyên

Chợ đêm Măng Đen - nơi âm nhạc cất lên giữa lá cờ Tổ quốc

Không kém phần sôi động là chợ đêm Măng Đen, nằm gần làng hoa. Chợ mở cửa tất cả các ngày trong tuần, nhưng vào dịp lễ Quốc khánh, không gian nơi đây càng lung linh hơn.

Những gian hàng ở chợ đêm Măng Đen cũng treo cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh

Những gian hàng ở chợ đêm Măng Đen cũng treo cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh

Nếu chợ phiên mang đậm hơi thở văn hóa dân tộc với hàng thủ công và dược liệu, thì chợ đêm lại níu chân du khách bằng ẩm thực. Những món ăn đặc trưng của người H’rê, các quầy nướng, lẩu, trà sữa, cà phê được bày biện phong phú. Trước mỗi quán, những dải cờ Tổ quốc căng ngang, nối liền các thân thông thẳng tắp, như những sợi dây kết nối con người với thiên nhiên và lịch sử.

Empty
Empty

Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn lấp lánh, các ca khúc quen thuộc như “Nối vòng tay lớn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Việt Nam ơi” vang lên từ loa phát thanh trung tâm. Điều đặc biệt là không chỉ người bán, du khách cũng hòa mình vào giai điệu ấy, cùng hát vang. Giữa cao nguyên gió lạnh, khoảnh khắc ấy trở thành một trải nghiệm xúc động: âm nhạc, cờ đỏ và niềm tự hào dân tộc quyện thành một.

Người dân, du khách tập trung về chợ đêm Măng Đen trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Người dân, du khách tập trung về chợ đêm Măng Đen trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Những góc check-in rực rỡ sắc cờ nơi phố núi

Không khí hưởng ứng Quốc khánh ở Măng Đen không chỉ gói gọn trong chợ phiên hay chợ đêm. Trên đường dẫn vào làng văn hóa Kon Pring, hai hàng cờ đỏ sao vàng treo dọc hai bên, tạo thành một “con đường Tổ quốc” khiến du khách vừa đi vừa muốn dừng lại ghi hình.

Con đường dẫn vào làng du lịch công đồng Kon Pring được treo cờ đỏ sao vàng hai bên

Con đường dẫn vào làng du lịch công đồng Kon Pring được treo cờ đỏ sao vàng hai bên

Ở trung tâm, những quán cà phê cũng góp phần điểm xuyết cho bức tranh ngày lễ. Một quán cà phê di động bên vệ đường, chỉ là chiếc xe nhỏ và vài chiếc ghế gấp, nhưng chị Giang chủ quán đã chuẩn bị sẵn những lá cờ nhỏ để khách vừa thưởng thức cà phê, vừa có thể chụp hình kỷ niệm. Cử chỉ giản dị ấy lại tạo nên dấu ấn khó quên, cho thấy tinh thần yêu nước có thể hiện diện trong những điều mộc mạc nhất.

Empty
Một quán cà phê di động bên đường ở Măng Đen cũng hoà chung không khí Quốc khánh

Một quán cà phê di động bên đường ở Măng Đen cũng hoà chung không khí Quốc khánh

Ngoài ra, những địa chỉ quen thuộc với du khách như Cà phê De Măng Đen, Đồi gió hú Homestay & Coffee cũng trang trí không gian bằng cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Những góc check-in nơi đây, trong dịp lễ 2/9, không chỉ đẹp bởi phong cảnh núi rừng mà còn bởi ý nghĩa thiêng liêng khi gắn liền với sắc cờ Tổ quốc.

Lan tỏa tinh thần Quốc khánh nơi phố núi

Từ những lá cờ treo trước cửa nhà, những tấm biểu ngữ trên phố, đến âm nhạc vang vọng trong chợ đêm, tất cả đã tạo nên một Măng Đen tràn đầy sức sống trong dịp Quốc khánh. Du khách đến đây không chỉ tìm thấy khí hậu mát lành, cảnh quan yên bình, mà còn cảm nhận được một tinh thần dân tộc mạnh mẽ, gắn kết.

Măng Đen tràn đầy sức sống trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Măng Đen tràn đầy sức sống trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Dù cách xa Hà Nội nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng nhưng ở phố núi Măng Đen, không khí hưởng ứng ngày Quốc khánh vẫn hân hoan, rực rỡ. Điều đó chứng minh rằng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần cách mạng không chỉ gói gọn ở Thủ đô, mà lan tỏa đến từng vùng đất, từng cộng đồng, từ miền xuôi đến miền ngược. Và trong sắc đỏ thắm của cờ Tổ quốc nơi đại ngàn Trường Sơn, người dân và du khách cùng nhau hòa chung một niềm vui lớn lao - niềm vui kỷ niệm ngày độc lập của Tổ quốc Việt Nam.

Bài và ảnh: Quỳnh Mai
RELATED ARTICLES