Hà Nội - nơi niềm tự hào được khoác áo sắc đỏ
Những ngày cuối tháng Tám, phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đinh Tiên Hoàng hay quanh hồ Hoàn Kiếm đã ngập tràn sắc đỏ của cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Gen Z ở Hà Nội xem đây là “sàn diễn” để chuẩn bị cho 2/9. Họ “săn lùng” các sản phẩm in hình ngôi sao vàng, khăn choàng đỏ, hay những phụ kiện nhỏ xinh như kẹp tóc, vòng tay, túi vải với gam màu tượng trưng. Nhiều bạn trẻ tranh thủ đi chụp ảnh trước ngày lễ trên những con phố rợp sắc cờ đỏ sao vàng hay tại các địa điểm lịch sử, vừa để lưu giữ kỷ niệm vừa có nội dung đăng mạng xã hội.


Hạnh Hạnh, một travel blogger hiện đang sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ rằng cô đã tìm mua một chiếc khăn in hình cờ đỏ sao vàng để chụp bộ ảnh check in đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước thềm Quốc khánh. “Mỗi năm đến 2/9, mình muốn có một bộ ảnh mới, để thấy bản thân trưởng thành dần qua từng mùa lễ. Nó giống như một cuốn nhật ký tuổi trẻ, mà màu cờ Tổ quốc là điểm nhấn xuyên suốt”, Hạnh nói.



Không chỉ dừng lại ở trang phục, gen Z Hà Nội còn chuẩn bị cho những sự kiện cộng đồng. Concert “Tổ quốc trong tim” hay các chương trình, sự kiện lịch sử trong tháng 8 như "Hà Nội - từ mùa thu lịch sử năm 1945", "Tự hào là người Việt Nam" tại Quảng trường Ba Đình năm nay thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Minh Thu, sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội, cho biết đã đặt lịch hẹn các sự kiện diễn ra trước 2/9 để tham gia nhưng việc mua vé vô cùng gian nan, đặt biệt là concert Tổ quốc trong tim diễn ra vào 10/8. “Tham gia cuộc chiến giành mua vé căng thẳng, mình thấy có rất nhiều người, những bạn trẻ như mình cũng háo hức hòa chung không khí tự hào dân tộc”, Thu nói.

Gen Z háo hức hoà cùng không khí tự hào dân tộc trong những sự kiện tập thể
Trước thềm sự kiện trọng đại dịp 2/9, sự háo hức của gen Z thể hiện rõ qua những story đếm ngược, qua kế hoạch check-in, chuẩn bị sẵn các vật dụng, thiết bị để “cắm trại qua đêm” trên đường diễu hành. Thanh Hiển (24 tuổi, Thái Nguyên) cùng bạn gái cũng đã lên kế hoạch để tham gia A80. Hiển nghiên cứu các cung đường diễu binh, địa điểm ngồi xem, mua áo và cờ Tổ quốc, chuẩn bị bình nước, quạt, sạc dự phòng, ghế gấp hoặc bạt trải để có thể ngồi xem thoải mái nhất.
Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành thu hút đông đảo người dân mọi lứa tuổi, trong đó có nhiều bạn trẻ gen Z tham gia. Mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh, video ghi lại tiếng kèn trống rợp trời đêm, những câu ngát ngân vang, bước chân của các khối diễu binh đi giữa những tiếng reo hò vỗ tay của nhân dân. Ở giữa không khí ấy, Hạnh Hạnh cảm nhận được sự gần gũi, thân thương của một đại gia đình.


Những người trẻ chờ đợi từ chiều đến đêm để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8
Trên mạng xã hội, ngoài những clip về hợp luyện diễu binh, diễu hành, có những bạn trẻ còn tập luyện quay dance cover trên nền nhạc ca khúc cách mạng để đăng các nền tảng xã hội đúng dịp lễ, biến tình yêu nước thành một trào lưu sáng tạo.
Các tỉnh thành khác - đa sắc chuẩn bị, đa dạng lựa chọn
Nếu Hà Nội rực rỡ như một sân khấu trung tâm, thì ở các tỉnh thành khác, gen Z cũng đang chuẩn bị cho kỳ lễ 2/9 theo nhiều cách phong phú. Bích Phương, TP HCM đã đặt vé bay ra Hà Nội trước thềm Quốc khánh, ngày 26/8 với giá vé khứ hồi khoảng 3 triệu đồng. Phương dự định tham dự buổi sơ duyệt vào ngày 27/8 và buổi diễn chính thức vào 2/9. “Hầu hết các khách sạn gần khu diễu binh đều đã full phòng nên mình dự định tìm các quán cà phê mở xuyên đêm để ngồi đợi”, Phương chia sẻ.
Tại TP HCM, các homestay, quán cà phê địa phương cũng tranh thủ trang trí cờ, băng rôn để hút khách trẻ đến check-in. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ như nhóm của Vũ Ngọc Đông Pha, 21 tuổi, lại rủ nhau “xuyên không về quá khứ” tại các điểm đến lịch sử ngay trong lòng thành phố. Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định hay đường bích hoạ dài nhất Việt Nam - Nguyễn Hữu Cảnh những ngày này trở thành nơi hẹn hò quen thuộc bởi không chỉ miễn phí vé vào cửa mà còn tạo ra trải nghiệm sống động, giúp người trẻ kết nối trực tiếp với ký ức dân tộc. Nhiều nhóm gen Z còn tự in áo đồng phục, thuê nhiếp ảnh đi cùng để ghi lại chuyến “du hành ký ức” ấy như một bộ phim tài liệu tuổi trẻ.


Một số người trẻ còn có ý tưởng táo bạo như hai chàng trai đi bộ hơn 2 tháng từ TP HCM tới Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành 2/9, đó là Cao Lê Tuấn Tú, kinh doanh tự do tại TP HCM và Nguyễn Xuân Duy, đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Cả hai xuất phát từ Hội trường Thống Nhất, TP HCM vào ngày 5.6, trùng ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ở Bến Nhà Rồng, như một sự khởi đầu đầy ý nghĩa. Trung bình mỗi ngày, anh Tú và Duy đi được khoảng 20 km. Dự kiến khoảng cuối tháng 8 cả hai sẽ có mặt tại Hà Nội và sẽ tham quan một số địa điểm trước khi hòa cùng dòng người tham dự lễ Quốc khánh.


Hai chàng trai đi bộ từ TP HCM đến HN để tham dự Quốc khánh
Cũng có những bạn chọn hướng đi khác biệt hơn, đầu tư hẳn chuyến nghỉ dưỡng, thuê homestay view núi để “đổi chỗ ngủ”, như cách họ gọi vui. Kỳ nghỉ lễ trở thành dịp để tạm gác lại deadline, dành trọn vài ngày ngắm bình minh, hít thở không khí trong lành. Ở Mộc Châu, hưởng ứng không khí Quốc khánh 2/9, bà con nơi đây đã đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng dọc những con đường vào bản, trở thành điểm check in của một số gen Z để gửi gắm chút niềm tự hào ngay cả trong những chuyến đi chữa lành.



Nhiều người trẻ check in với cờ đỏ sao vàng ngay trong chuyến du lịch chữa lành
Không chỉ trong nước, gen Z Việt ở nước ngoài cũng tìm cách chuẩn bị riêng. Bùi Hồng Hạnh, hiện đang sinh sống ở Nhật Bản cho biết đã đặt vé cùng chồng và con nhỏ về Việt Nam “ăn Tết Độc lập”. Ở quê nhà, không khí chuẩn bị lại gần gũi hơn. Nhiều bạn trẻ rời đô thị, về quê sum vầy với gia đình, cùng bố mẹ dọn dẹp, treo cờ trước ngõ. Những hình ảnh giản dị ấy gợi nhớ tới ý nghĩa sâu xa nhất của Quốc khánh: gắn kết, tri ân và đoàn tụ.
Trong tất cả những cách chuẩn bị ấy - từ săn tìm áo phông in hình ngôi sao vàng ở phố Hàng Mã, đến những chuyến đi xa để “đổi chỗ ngủ”, từ việc trang trí căn phòng nhỏ thành studio cờ đỏ, đến những buổi triển lãm, concert rộn ràng, gen Z đang cho thấy họ không đứng ngoài truyền thống, mà tiếp tục làm mới nó bằng sự sáng tạo và ngôn ngữ của thế hệ mình.
Quốc khánh 2/9, dưới góc nhìn của gen Z, không chỉ là một ngày lễ, mà còn là dịp để tự định nghĩa tình yêu nước theo cách trẻ trung, hiện đại và đầy cảm hứng.