Những con phố rợp cờ hoa
Từ đường Tông Đản đến khu vực Cột cờ Hà Nội, từ ngõ nhỏ Yên Phụ đến các tuyến đường Lý Nam Đế, Hàng Mã, sắc đỏ sao vàng phủ kín từng góc phố. Dọc đường Hàng Mã, nhất là đoạn giao với Hàng Lược, không khí càng thêm rộn ràng. Những lá cờ đỏ xen lẫn đèn lồng, đồ trang trí, tạo nên khung cảnh rực rỡ như một ngày hội. Đây cũng là nơi thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm đại lễ.



Ấn tượng nhất với nhiều người vẫn là khu vực Lăng Bác không chỉ bởi sự trang nghiêm, thiêng liêng của một địa điểm lịch sử mà còn vì nơi đây chính là trái tim của Thủ đô. Càng gần đến ngày 2/9, dòng người đổ về đây dâng hoa, chụp ảnh, ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay càng đông, tạo nên bầu không khí vừa tự hào vừa xúc động.



Người dân đến xem lễ hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình trong những ngày này
Với anh Phùng Văn Tùng, người dành nhiều thời gian dạo qua các tuyến phố Hàng Cót, Hàng Mã, Hàng Lược, Lý Nam Đế, Hàng Cháo và Đinh Tiên Hoàng, ấn tượng khó quên là hình ảnh những lá cờ tung bay trước một công trình trên phố Đinh Tiên Hoàng và Hàng Cót. “Không khí năm nay đặc biệt hơn rất nhiều vì tròn 80 năm Quốc khánh. Mọi góc phố đều rợp cờ, mang đến cảm giác khí thế hào hùng và niềm tự hào rất lớn”, anh chia sẻ.




Những hình ảnh về đường phố Hà Nội do anh Phùng Văn Tùng ghi lại
Những không gian nhỏ nhưng đầy ấm áp
Không chỉ các con phố lớn, nhiều quán cà phê ở Hà Nội cũng hòa chung sắc màu Tổ quốc. Toka Coffee Stand và Ban Công trên phố Đinh Liệt là hai địa điểm nổi bật, theo Hạnh Hanh. Với cách trang trí chỉn chu và ấm áp, những quán nhỏ này trở thành điểm hẹn lý tưởng để vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa cảm nhận rõ rệt tinh thần dân tộc lan tỏa khắp không gian.




Hạnh Hạnh check in trước của quán cà phê Ban Công được trang trí chỉn chu
Đi dọc phố cổ, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những quán ăn, cửa hàng treo cờ. Không khí năm nay được nhiều người nhận xét là đồng đều và rộn ràng hơn, khi từ sáng sớm đến tối muộn, các tuyến phố đều tràn ngập sắc đỏ.
Ghé qua nhiều địa điểm như Tông Đản, Lăng Bác, Hàng Mã, Lý Nam Đế, ngõ Yên Phụ nhỏ, Hạnh Hạnh không giấu nổi sự hào hứng khi thấy hầu hết những con phố, cửa hàng, quán cà phê đều treo cờ Tổ quốc. Với cô, Lăng Bác là nơi để lại nhiều xúc cảm nhất, còn Hàng Mã lại mang sắc màu rực rỡ, đông vui, tạo nên những góc ảnh đẹp gợi nhớ không khí lễ hội.




Những con đường trong phố cổ thêm rực rỡ bởi sắc cờ hoa
Điểm hẹn của ký ức và niềm tự hào
Ngoài những con phố và quán quen, nhiều địa điểm mang tính biểu tượng như Hồ Gươm, phố đi bộ Tràng Tiền - Hàng Khay, Quảng trường Ba Đình hay khu vực Hàm Cá Mập cũng đã được trang hoàng rực rỡ. Đây đều là những không gian không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn chứa đựng giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc sâu sắc.



Góc nhìn từ cầu Tràng Tiền và toà nhà từng là Hàm Cá Mập những ngày gần đại lễ
Trong không khí ấy, người dân Hà Nội không giấu nổi niềm hân hoan. Ai cũng muốn lưu lại kỷ niệm trong khoảnh khắc thiêng liêng khi cả thành phố khoác lên mình sắc đỏ tự hào. “Đến bất cứ đâu cũng bắt gặp hình ảnh cờ đỏ sao vàng khiến lòng rộn ràng khó tả. Mình đi chụp từ 5-6 giờ sáng mà đã có rất nhiều người ra phố để ghi lại khoảnh khắc đẹp này. Có thể thấy tinh thần dân tộc được lan toả rõ rệt hơn những năm trước”, Hạnh nói.
Để có những bức ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ chọn khung giờ sáng sớm hoặc chiều muộn để tận dụng ánh sáng dịu. Trang phục màu trắng, xanh nhạt hay các gam pastel hài hòa với nền đỏ của quốc kỳ cũng được gợi ý để tấm hình thêm nổi bật và ý nghĩa.



Hướng tới ngày hội lớn của dân tộc
Dịp 2/9 năm nay, nhiều người không chỉ háo hức với không khí rợp cờ hoa trên phố mà còn chờ đón những hoạt động trọng đại, trong đó có cả Hạnh Hạnh và anh Tùng. Dù không phải ai cũng có vé tham dự các sự kiện lớn, nhưng mọi người đều háo hức tìm cho mình một tuyến đường, một khoảng không gian để được trực tiếp hòa mình vào không khí hào hùng và trang nghiêm trong buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và sẻ chia niềm tự hào dân tộc.





Những cung đường rợp sắc cờ hoa của Hà Nội gợi nhắc lại lịch sử vẻ vang và niềm tự hào dân tộc trước thềm đại lễ
Từ những lá cờ đỏ tung bay nơi góc phố nhỏ cho đến sự trang nghiêm ở Quảng trường Ba Đình, từ những quán cà phê ấm cúng cho đến không gian rộng lớn của Hồ Gươm, tất cả đang cùng hòa vào một sắc màu chung: màu cờ Tổ quốc. Hà Nội những ngày này không chỉ đẹp mà còn gợi nhắc mỗi người dân về một chặng đường lịch sử vẻ vang, để thêm yêu, thêm tự hào và trân trọng ngày Quốc khánh.