Người Sài Gòn bất ngờ
Những ngày gần đây, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đồng loạt xuất hiện trở lại sắc hồng đặc trưng của hoa kèn hồng - loài cây thường nở rộ vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 hàng năm.
Theo ghi nhận, đợt hoa nở này bắt đầu rõ nhất từ 22/5. Hình ảnh những tán cây phủ kín hoa màu hồng phấn nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh. Nhiều người dân thành phố cho biết họ khá bất ngờ vì trước đó kèn hồng đã nở rực một mùa vào tháng 3 và tưởng như đã kết thúc.
Dưới nắng tháng 5, những tán hoa kèn hồng càng trở nên rực rỡ và đậm màu
Hoa kèn hồng (hay còn gọi là hoa chuông hồng), tên khoa học Tabebuia rosea, là loài cây thân gỗ được trồng khá phổ biến ở TP.HCM trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Cây thường rụng lá trước khi nở hoa, tạo nên những tán hoa dày và nổi bật trên nền trời.
Thông thường, mỗi năm cây chỉ nở rộ một đợt. Vì vậy việc nhiều hàng cây tiếp tục ra hoa lần hai vào giữa tháng 5 được xem là hiện tượng ít gặp.


Vì sao kèn hồng nở lần thứ hai trong năm?
Theo nhiều người yêu cây và các nguồn địa phương, đợt nở thứ hai năm nay có thể liên quan đến biến động thời tiết trong giai đoạn giao mùa.
Sau đợt nắng nóng kéo dài đầu tháng 5, TP.HCM xuất hiện những cơn mưa đầu mùa xen kẽ nhiệt độ cao. Chính sự thay đổi độ ẩm và nhiệt độ này có thể kích thích cây ra nụ trở lại ở một số khu vực.
Điểm đặc biệt của kèn hồng là vòng đời hoa khá ngắn. Một đợt nở đẹp thường chỉ kéo dài khoảng một đến hai tuần, thậm chí ngắn hơn nếu gặp mưa lớn hoặc gió mạnh. Vì vậy nhiều người tranh thủ xuống phố vào sáng sớm hoặc chiều muộn để ngắm hoa trước khi cánh bắt đầu rụng.


Những điểm ngắm kèn hồng đẹp ở TP.HCM
Mùa kèn hồng năm nay xuất hiện rải rác ở nhiều quận, từ trung tâm đến khu Nam thành phố. Có nơi hoa nở thành từng dải dài phủ kín một đoạn phố, có nơi chỉ vài cây bung sắc hồng như điểm nhấn mềm mại giữa không gian đô thị.
Nhắc đến mùa kèn hồng ở TP.HCM, đường Điện Biên Phủ vẫn là địa điểm được nhiều người tìm đến nhất. Những hàng cây trải dọc tuyến đường, đặc biệt khu vực gần vòng xoay Hàng Xanh hướng về cầu Điện Biên Phủ, hàng cây nở đồng loạt tạo nên mảng màu hồng nổi bật giữa dòng xe cộ tấp nập. Đây cũng là nơi xuất hiện nhiều hình ảnh check-in mùa hoa nhất những ngày qua.



Hàng hoa kèn hồng đồng loạt bung nở trên đường Điện Biên Phủ
Điểm được nhiều người yêu thích nhất là khu vực cầu vượt băng qua đường. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thu trọn vào khung hình cả những tán hoa kèn hồng lẫn nhịp chuyển động liên tục của phố xá bên dưới. Góc nhìn này đặc biệt đẹp vào sáng sớm hoặc cuối chiều, khi nắng xiên qua tán cây, tạo chiều sâu cho ảnh.
Khu vực cầu Công Lý - kênh Nhiêu Lộc cũng là nơi ngắm hoa được nhiều người yêu thích nhờ có mặt nước phản chiếu sắc hồng. Vào sáng sớm hoặc cuối ngày, hoa nở bên hàng cây ven kênh kết hợp với mặt nước yên tĩnh tạo nên góc nhìn rất điện ảnh, vừa phù hợp để đi dạo, vừa dễ chụp ảnh đời thường.

Khung cảnh đường phố mùa kèn hồng chụp từ cầu vượt trên đường Điện Biên Phủ
Ngay khu vực trung tâm, những cây kèn hồng trên đường Lê Lợi mang đến một khoảng màu dịu giữa không gian đô thị hiện đại. Giữa các dãy nhà, tuyến metro và dòng người qua lại, sắc hồng phấn trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật, khiến nhiều người đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Đường Võ Thị Sáu cũng là một trong những tuyến có nhiều cây kèn hồng nở đẹp trong đợt này. Tán cây lớn, hoa phủ dày trên nền những hàng me và mảng xanh vốn có của con đường tạo nên khung cảnh khá đặc trưng của Sài Gòn vào mùa chuyển hè.
Cây hoa kèn hồng "nổi tiếng" trên mạng xã hội ở ngã tư đường Võ Thị Sáu
Ở khu Nam thành phố, công viên Wonderland (Phú Mỹ Hưng, các phường Tân Hưng và Tân Mỹ) là điểm được nhiều gia đình và các bạn trẻ ghé đến ngắm hoa những ngày gần đây. Không gian thoáng, nhiều mảng xanh, kết hợp với những cụm kèn hồng nở rộ khiến nơi đây trở thành background được yêu thích cho các bộ ảnh dạo phố mùa hoa.
Ngoài những điểm quen thuộc, hoa kèn hồng năm nay còn xuất hiện lác đác trên nhiều tuyến đường khác của TP.HCM. Có nơi chỉ một vài cây nở rộ giữa dãy phố, không đủ để thành “mùa”, nhưng vừa đủ để trở thành một điểm nhấn thị giác rất đẹp cho cảnh quan đô thị.
Công viên Wonderland là nơi có nhiều hoa kèn hồng tập trung và nở rộ nhất
Giữa nền bê tông, kính và nhịp sống hối hả của thành phố, đôi khi chỉ một tán kèn hồng nở muộn bên vỉa hè cũng đủ khiến cả góc phố trở nên dịu hơn.
Kèn hồng không phải loài hoa nở lâu. Mỗi mùa chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn rồi nhanh chóng phủ cánh xuống mặt đường. Có lẽ vì thế mà mỗi lần xuất hiện, loài hoa này luôn thu hút người Sài Gòn xuống phố.
Nhiều người dân tìm đến những nơi hoa kèn hồng nở để chụp ảnh, đi dạo, thư giãn
Đợt nở thứ hai giữa tháng 5 năm nay càng đặc biệt hơn khi đến vào thời điểm ít ai chờ đợi. Không quá rực rỡ như mùa đầu năm, nhưng đủ để khiến nhiều góc phố quen thuộc của TP.HCM bỗng dịu xuống trong sắc hồng phấn.
Và với những ai chưa kịp ngắm mùa hoa tháng 3, đây có thể là cơ hội hiếm để gặp lại “mùa hoa anh đào của Sài Gòn” thêm một lần nữa.

VI
EN



























