Không khí Tết đã bắt đầu lan tỏa trên khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Những ngày đầu năm mới, khi tiết trời se lạnh xen chút nắng nhẹ, quanh hồ Gươm đã rộn ràng hình ảnh các nhóm bạn trẻ từ nội đô đến sinh viên ngoại thành mang theo máy ảnh, điện thoại, phụ kiện hoa lá để lưu giữ khoảnh khắc xuân đang đến rất gần. Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhiều bạn trẻ đã chọn hồ Gươm làm điểm đến quen thuộc cho những bộ ảnh áo dài, như một cách “đánh thức” mùa xuân ngay từ những ngày đầu năm.
Sắc hoa rực rỡ ven hồ tạo điểm nhấn cho không gian phố
Giới trẻ diện áo dài rực rỡ check-in quanh khu vực hồ Gươm


Không gian quanh khu vực tháp Hòa Phong, phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài hay khu vực trước Nhà hát Lớn Hà Nội trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những tà áo dài đủ sắc màu xuất hiện dày đặc, với màu đỏ thắm mang ý nghĩa may mắn, hồng pastel nhẹ nhàng đến trắng tinh khôi, xanh ngọc hay vàng nhạt… Các bạn trẻ tranh thủ từng góc nhỏ ven hồ, gốc cây cổ thụ, bậc đá bên đường hay lan can phố đi bộ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong khung cảnh quen mà lạ của Thủ đô.



Bạn Thu Minh, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, chia sẻ: “Tôi chọn áo dài và xuống hồ chụp ảnh vì cảm nhận rất rõ không khí Tết đang đến gần. Dù chưa phải những ngày cao điểm cuối năm, nhưng chỉ cần khoác áo dài, đứng bên hồ là đã thấy xuân rồi. Đây cũng là cách để mình lưu giữ kỷ niệm của một năm chỉ có một lần”. Với nhiều bạn trẻ, việc mặc áo dài không chỉ là lựa chọn thời trang, mà còn là cách thể hiện tình yêu với văn hóa truyền thống mỗi dịp xuân về.
Điều dễ nhận thấy là không chỉ các bạn trẻ trong nước, mà cả du khách quốc tế cũng đặc biệt thích thú với khung cảnh này. Nhiều du khách dừng lại, xin chụp ảnh cùng hoặc ghi lại những khoảnh khắc các nhóm bạn khoác áo dài sải bước quanh hồ. Sự giao thoa giữa trang phục truyền thống Việt Nam và ánh nhìn tò mò, thích thú của bạn bè quốc tế khiến không gian hồ Gươm càng thêm phần sinh động.
Không gian ven hồ trở nên sống động với sắc màu áo dài truyền thống


Hoạt động chụp ảnh áo dài cũng kéo theo sự sôi động của nhiều dịch vụ phụ trợ quanh khu vực hồ. Các quán cà phê ven đường đông khách hơn thường ngày, dịch vụ thuê áo dài, làm tóc, trang điểm hoạt động nhộn nhịp từ sáng sớm. Nhiều nhiếp ảnh gia tự do túc trực quanh hồ, sẵn sàng nhận chụp cho các nhóm bạn, cặp đôi hay gia đình. Không ít bạn trẻ cho biết đã đặt trước áo dài và phụ kiện từ nhiều ngày để có được bộ trang phục ưng ý nhất cho bộ ảnh Tết của mình.
Nhiều góc nhỏ ven hồ trở thành điểm chụp ảnh được yêu thích
Anh Thành Nam, một nhiếp ảnh gia thường xuyên làm việc tại khu vực hồ Gươm, cho biết: “Cứ mỗi dịp cận xuân là nhu cầu chụp ảnh Tết lại tăng mạnh, đặc biệt ở hồ Gươm. Đây gần như là địa điểm ‘must-visit’ với những ai muốn có bộ ảnh Tết mang đậm không khí Hà Nội. Năm nay, xu hướng chụp ảnh sớm hơn, nhiều nhóm đã tranh thủ từ đầu tháng để tránh cảnh đông đúc những ngày sát Tết”.

Dòng người đổ về ven hồ đông hơn, không chỉ có các nhóm bạn trẻ mà còn có gia đình, cặp đôi, thậm chí những người lớn tuổi cũng hòa vào dòng người dạo bộ, mọi người đều tranh thủ chụp vài tấm hình đẹp khi ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây. Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, mong muốn lưu lại những khoảnh khắc tuổi thơ bên bố mẹ trong không gian ngập tràn sắc xuân.
Trong những ngày cận Tết, trào lưu giới trẻ mặc áo dài check-in ngày càng phổ biến tại Hà Nội và lan tỏa mạnh mẽ tới các đô thị lớn khác như TP.HCM. Xu hướng này mang lại niềm vui, tạo nên những ký ức đẹp trước thềm năm mới, đồng thời góp phần gìn giữ và tôn vinh trang phục truyền thống trong đời sống hiện đại của giới trẻ. Những tà áo dài xuất hiện sớm bên hồ Gươm trở thành dấu hiệu báo mùa xuân đang về, đồng thời thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của văn hóa truyền thống hiện nay.

VI
EN

























