Lâu đài Takeda bồng bềnh trong mây trời

27/05/2014

Tọa lạc trên đỉnh núi cao thuộc tỉnh Hyogo (Nhật Bản), lâu đài Takeda hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp bồng bềnh như ở cõi thần tiên.

Không ai biết chính xác tuổi thọ của tòa lâu đài Takeda chỉ biết được rằng nó được xây dựng từ cách đây vài thế kỉ. Mặc dù hiện nay chỉ còn là di tích nhưng nơi đây thật sự là một điểm tham quan ấn tượng.

Mỗi buổi sáng, khi sương mù giăng xuống, du khách sẽ tận mắt được chứng kiến cảnh lâu đài lơ lửng ở trên mây. Bởi thế mà Takeda còn được gọi là “Thánh địa Machu Picchu” của Nhật Bản.

Đến với Takeda bạn sẽ phải thốt lên rằng học viện phép thuật Durmstrang trong loạt phim Harry Potter thật sự tồn tại

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 Sáng sớm, sương mù bao quanh tòa lâu đài

 Du khách sẽ mất khoảng 40 phút để đi bộ từ chân núi lên tới lâu đài. Mức phí tham quan là 300 yên/người (khoảng 600.000 đồng/người)

Từ sau khi bộ phim Anatae của Nhật ra mắt vào năm 2012, lượng khách đến với Takeda ngày một nhiều hơn

Từ tháng 9 tới tháng 11, tới thăm tòa lâu đài, bạn sẽ được đắm mình trong sắc hồng của hoa anh đào. Nhiều người đến đến để tận hưởng cảm giác “lơ lửng trên mây” và ngắm nhìn hoa anh đào nở

RELATED ARTICLES