Hãng thông tấn quốc gia Hàn Quốc Yonhap mới đây đã đăng tải một phóng sự đặc biệt với tiêu đề: "Phú Quốc - hòn đảo nơi hoàng hôn và tình yêu gặp gỡ".
Đảo ngọc của Việt Nam được khắc hoạ như một thiên đường nghỉ dưỡng mới nổi đẳng cấp bậc nhất châu Á, nơi những bãi biển nhiệt đới hoang sơ, khoảnh khắc hoàng hôn rực đỏ mang tính biểu tượng và các công trình kiến trúc đỉnh cao như Cầu Hôn hòa quyện hoàn hảo để tạo nên một hành trình trải nghiệm lãng mạn, đánh thức mọi giác quan của du khách quốc tế.
Khoảng cách 30 cm "độc nhất vô nhị"
Giữa không gian bao la của biển trời Nam đảo, hai người yêu nhau đứng ở hai đầu một cây cầu độc đáo, khoảng cách giữa họ chỉ vẻn vẹn đúng 30 cm. Khi vệt nắng cuối ngày nhuộm đỏ rực cả đại dương bao la, họ khẽ nghiêng người về phía trước, trao nhau một nụ hôn nồng nàn giữa khoảng không gian lộng gió. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy khiến cả không gian như lắng đọng lại, trước khi bùng nổ bởi những tràng pháo tay tán thưởng cùng tiếng reo hò đầy phẩn khích của hàng trăm du khách xung quanh.
Đây không phải là một thước phim điện ảnh của Seoul mà chính là cảnh tượng chân thực đang thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông xứ sở kim chi khi nhắc về du lịch Phú Quốc, một tọa độ vàng lý tưởng, nơi được mệnh danh là điểm hẹn của tình yêu và những khoảnh khắc vĩnh cửu.
Theo Yonhap, Cầu Hôn Phú Quốc (Kiss Bridge) đang vươn mình trở thành một trong những biểu tượng đương đại mới của du lịch Việt Nam
Theo đánh giá từ các cây bút ký sự của hãng tin Yonhap, công trình Cầu Hôn Phú Quốc (Kiss Bridge) tọa lạc tại quần thể Sunset Town Phú Quốc hiện đang vươn mình trở thành một trong những biểu tượng đương đại mới của ngành du lịch Việt Nam.
Kiệt tác kiến trúc này được xây dựng ngay trên mặt biển xanh ngọc bích với cao độ khoảng 16 m, kết cấu bao gồm hai nhánh cầu độc lập vươn dài từ hai phía đối diện nhưng tuyệt nhiên không chạm vào nhau. Điểm chạm duy nhất giữa hai nhánh cầu chính là một khoảng trống định mệnh rộng đúng 30 cm, một khoảng cách vừa vặn tinh tế để những cặp tình nhân có thể trao nhau một cái nắm tay ấm áp, một lời thề nguyền hay một nụ hôn nồng cháy dưới sự chứng kiến của đất trời.
Dưới lăng kính của giới truyền thông quốc tế, khi ánh hoàng hôn Phú Quốc buông xuống, bất cứ ai bước đi trên công trình này cũng đều có cảm giác như đang hóa thân thành nhân vật chính trong một tác phẩm điện ảnh lãng mạn kinh điển. Những tia nắng cuối ngày đổ xuống mặt biển bao la, phản chiếu thứ ánh sáng màu đỏ cam huyền ảo, một thứ đặc sản thiên nhiên mà cộng đồng du lịch Hàn Quốc không tiếc lời ca ngợi là khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất khu vực Đông Nam Á.
Mỗi ngày, hàng ngàn lượt khách quốc tế kiên nhẫn xếp hàng dài chỉ để chờ đợi khoảnh khắc vàng ngọc, ghi lại dấu ấn cá nhân tại tọa độ được mệnh danh là 30 cm lãng mạn nhất thế giới.
Vũ điệu Địa Trung Hải quyến rũ bên bờ biển nhiệt đới
Nằm sâu nơi vùng biển cực Tây Nam của tổ quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam từ lâu đã được người dân và du khách ưu ái gọi tên là đảo ngọc nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên trù phú, nguyên sơ cùng một hệ sinh thái vô cùng phong phú.
Với chiều dài trải dọc khoảng 50 km từ Bắc vào Nam, vùng đất này sở hữu những bãi cát trắng mịn như kem, làn nước biển trong vắt như pha lê cùng những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang đã được UNESCO công nhận.
Điểm đến mới của du khách Hàn Quốc
Báo chí Hàn Quốc nhận định, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ đang biến nơi đây thành một điểm đến toàn cầu đầy sức hút, đặc biệt là sau khi hòn đảo chính thức được lựa chọn để đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027 Phú Quốc). Sự kiện chính trị - kinh tế mang tầm quốc tế này đã trở thành bệ phóng, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị với quy mô siêu lớn và đồng bộ.
Truyền thông xứ sở kim chi liên tục định danh đảo ngọc là ngôi sao mới đang tỏa sáng rực rỡ nhất trên bản đồ du lịch thế giới, nơi sở hữu sự giao thoa tuyệt mỹ giữa vẻ đẹp hoang dã của vùng biển nhiệt đới và hệ sinh thái vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng xa hoa, hiện đại hàng đầu.
Một trong những trải nghiệm đỉnh cao được giới truyền thông và các blog du lịch uy tín tại Hàn Quốc đánh giá là tuyệt đối không thể bỏ lỡ khi tìm kiếm kinh nghiệm đi Phú Quốc chính là hành trình du ngoạn bằng hệ thống cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới, nối liền từ ga An Thới đến đảo Hòn Thơm.
Với chiều dài xấp xỉ gần 8 km, tuyến cáp treo này đưa du khách bước vào một chuyến viễn du trên không trung, lướt nhẹ qua quần đảo An Thới với hàng chục hòn đảo lớn nhỏ được bao bọc bởi làn nước xanh ngọc bích trong vắt. Từ cabin trên cao, toàn cảnh thị trấn hoàng hôn hiện ra nguy nga như một bức tranh nghệ thuật tinh tế, một sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc phương Tây cổ điển và cảnh sắc thiên nhiên nhiệt đới trù phú.
Rất nhiều du khách Hàn Quốc đã chia sẻ với báo chí rằng khoảnh khắc ngắm nhìn hòn đảo từ độ cao lý tưởng này đã mang lại cho họ một niềm tin tuyệt đối rằng chuyến hành trình đến với đảo ngọc là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
"Bay" qua biển bằng cáp treo dài nhất thế giới
Nếu như vào ban ngày, đảo ngọc mang một vẻ đẹp thanh bình, thư thái của một thiên đường trốn mình giữa thiên nhiên hoang sơ, thì khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại chuyển mình thành một trung tâm lễ hội không ngủ đầy sôi động. Những chương trình nghệ thuật đa phương tiện đẳng cấp quốc tế được dàn dựng công phu ngay trên mặt biển như "Symphony of the Sea" hay "Kiss of the Sea" đang nhanh chóng trở thành một thứ đặc sản văn hóa nghệ thuật đỉnh cao, định vị thương hiệu cho du lịch địa phương.
Sự kết hợp tài tình giữa sân khấu nổi quy mô lớn trên đại dương, công nghệ trình chiếu laser, ánh sáng, nhạc nước, màn biểu diễn nghệ thuật của các vận động viên flyboard cùng những loạt pháo hoa tầm cao rực rỡ đã tạo nên một bữa tiệc thị giác đỉnh cao, được báo chí xứ Hàn ví von như những show diễn đẳng cấp thế giới tại Las Vegas hay Dubai.
Ngay sau khi những tràng pháo hoa kết thúc, các quảng trường trung tâm tại thị trấn lại tiếp tục bùng nổ năng lượng rực rỡ với các hoạt động âm nhạc đường phố náo nhiệt. Những giai điệu mang tính toàn cầu, các bản hit K-pop đình đám như "Gangnam Style" hay "Apartment" vang lên rộn rã giữa không gian biển đêm, kết nối hàng ngàn con người từ nhiều quốc gia, nền văn hóa khác nhau, biến không gian nơi đây thành một lễ hội âm nhạc toàn cầu đích thực bên bờ biển.

VI
EN



























