Sáng ngày 19/8, trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn, quận 1 cũ), một công trình đặc biệt chính thức được khánh thành. Đường bích họa “Việt Nam tươi đẹp” với chiều dài gần 600 m và diện tích hơn 2.600 m² đã được xác lập kỷ lục là bức tranh tường lớn nhất Việt Nam. Từ đây, những bức tường vốn chỉ là ranh giới vô tri giữa phố xá và cơ quan, trường học đã hóa thành một dòng chảy ký ức, một tấm gương soi chiếu tinh thần dân tộc, vừa rực rỡ vừa trang nghiêm.



Một đoạn đường tranh bích hoạ Nguyễn Hữu Cảnh
Trong không khí hân hoan chào đón lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đường bích hoạ Nguyễn Hữu Cảnh dự kiến trở thành một trong những điểm check in thu hút của TP HCM.


Những bức tường từng bị lãng quên
Không phải ngẫu nhiên mà công trình này ra đời. Trước đó, nhiều bức tường, cột điện dọc các tuyến đường ở TP HCM bị bôi bẩn bởi quảng cáo trái phép, đặc biệt là những mẩu giấy nhỏ liên quan đến “tín dụng đen”, “hút hầm cầu”. Chúng không chỉ làm xấu đi diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
Từ thực trạng ấy, Công an TP HCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 phát động chiến dịch bóc gỡ. Hàng trăm đoàn viên, hội viên, người dân cùng chung tay xóa bỏ lớp bụi bẩn bám trên tường. Nhưng chiến dịch không dừng lại ở việc làm sạch. Bởi nếu chỉ lau đi, ngày mai sẽ lại có lớp quảng cáo khác che lấp. Thay vào đó, một ý tưởng sáng tạo được triển khai: biến những bức tường ấy thành tác phẩm nghệ thuật. Và từ đó, chuỗi bích họa “Việt Nam tươi đẹp” ra đời, trở thành biểu tượng của quyết tâm xây dựng một đô thị văn minh.



Tác phẩm mang tên "Việt Nam tươi đẹp" với những gam màu rực rỡ
Dòng chảy lịch sử và tình quân dân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh
Công trình thứ 20 trong chuỗi dự án được vẽ trên bờ tường Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Đại học Sài Gòn và Tổng công ty Điện lực TP HCM. Đi dọc con đường, người ta như được cuốn vào một cuốn phim nhiều tập, nơi mỗi khung hình là một lát cắt ký ức.




Bức tường trở thành một cuốn sách lịch sử sống động khiến nhiều người dừng bước
Đặc biệt, đoạn tranh dài 300 m trên tuyến đường này đã khiến nhiều người qua lại phải dừng bước, những người tham gia giao thông khi dừng đèn đỏ cũng ngoái nhìn. Hình ảnh 36 khối diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tái hiện sống động: từ hàng ngũ chiến sĩ chỉnh tề, đoàn xe pháo binh hùng dũng, cho đến những cánh chim sắt rợp bóng trời xanh. Mỗi khối hình, mỗi gam màu đều được các họa sĩ khắc họa đầy chi tiết, tạo nên bức tranh hoành tráng như một bản hùng ca bất tận.





Gần hai tháng qua, khoảng 20 họa sĩ trẻ tại TP HCM đã miệt mài bên những bức tường, kiên nhẫn vẽ từng đường nét, chỉnh từng mảng màu. Không chỉ là công việc sáng tác nghệ thuật, đó còn là sự cống hiến của thế hệ hôm nay dành cho những ký ức không thể phai mờ của dân tộc.
Đi dọc con đường, người ta như được sống lại một bản hùng ca. Xen giữa những đoàn quân, xe pháo, máy bay và quốc kỳ phấp phới là cảnh quan quê hương yên bình, những nụ cười hạnh phúc, hay hình ảnh chiến sĩ công an bên nhân dân. Trên nền tranh là những khẩu hiệu mạnh mẽ: “Độc lập dân tộc”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Giữ biển trời quê hương”, “Hòa bình thật đẹp”, “Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”, “Giữa trời vinh quang”, “50 năm hào khí Việt Nam”. Những cụm từ ấy không đơn thuần là những dòng chữ, mà như tiếng vọng từ lịch sử, nhắc nhở người đi ngang rằng mỗi bước chân hôm nay đều đang bước giữa dòng chảy ký ức.



Hình ảnh các khối diễu binh được tái hiên với những câu khẩu hiệu bảo vệ Tổ quốc
Điều khiến người xem xúc động không chỉ là sự đẹp mắt, mà còn là tinh thần cộng đồng phía sau. Từng nét vẽ là mồ hôi, tâm huyết của lực lượng công an và các họa sĩ trẻ, là sự phối hợp giữa chính quyền và nhân dân. Bức tranh ấy không chỉ làm mới diện mạo đô thị mà còn khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng vũ trang và người dân - một sự đồng hành trên chặng đường gìn giữ và xây dựng đất nước.
Dấu ấn kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân
Sáng 19/8, công trình đường bích hoạ Nguyễn Hữu Cảnh chính thức khánh thành. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Công trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân
Trong không khí trang trọng ấy, đường bích hoạ Nguyễn Hữu Cảnh không chỉ được ghi nhận là kỷ lục quốc gia, mà còn được thừa nhận như một dấu mốc văn hóa - xã hội đặc biệt. Bức tường dài 600 m minh chứng rằng cái đẹp có thể sinh ra từ những nơi từng bị bỏ quên, rằng những bức tường có thể trở thành cuốn sử sống, kể lại câu chuyện của hòa bình, của niềm tin, và của một Việt Nam tươi đẹp.