Triển lãm Pursuit of Happiness - Hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất

27/04/2023

Pursuit of Happiness (Tạm dịch: Theo đuổi hạnh phúc) là tên của buổi triển lãm do 11:11 d’Artistes tổ chức, trưng bày những tác phẩm của họa sỹ sơn dầu người Jordan, Zeina Hammoudeh. Những màu sắc, chi tiết lấy cảm hứng từ cuộc sống, con người Việt Nam được Zeina đưa vào trong tác phẩm của mình với tình yêu, sự lạc quan và tràn đầy hạnh phúc.

Zeina Hammoudeh là họa sỹ chuyên vẽ tranh sơn dầu đến từ Amman - thủ phủ của quốc gia Jordan. Niềm đam mê nghệ thuật của cô phát triển từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp xong, cô tới London để theo đuổi ngành thiết kế nội thất tới năm 2010. Sau đó, Zeina quay trở lại quê hương để tiếp nối sự nghiệp thiết kế nội thất, thiết kế sự kiện và tổ chức sự kiện. Thế nhưng tình yêu sâu sắc đối với nghệ thuật đã dẫn lối cô trở thành họa sỹ toàn thời gian. Những bức tranh của Zeina chủ yếu được lấy cảm hứng từ những đất nước cô đặt chân tới với những nền văn hóa đặc trưng.

3

Zeina đã chọn vẽ tranh sơn dầu truyền thống để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trường phái dã thú trong hội họa từ những bậc thầy như Matisse đưa nguồn cảm hứng dồi dào cho cô để phát triển chuyên môn và sáng tác. Triển lãm Pursuit of Happiness là cách kể chuyện đầy nghệ thuật của Zeina, đưa cuộc sống thường ngày lên những bức tranh tràn đầy năng lượng tích cực, rực rỡ hạnh phúc.

HẠNH PHÚC LÀ TINH THẦN CHỦ ĐẠO

Lấy tĩnh vật và con người là cảm hứng chủ đạo, Zeina mang đến một luồng gió mát lành về tình yêu cuộc đời, khiến khán giả dành thời gian suy nghĩ nhiều hơn về những thứ nhỏ bé trong cuộc sống của mình. Điểm nhấn của Pursuit of Happiness chính là những gam màu tươi sáng hài hòa trong các đường nét đơn giản, tạo nên cảm giác hạnh phúc, tích cực qua những bức tranh của người họa sĩ Jordan.

"HUY"- Một cậu bé vùng cao nằm gọn trong chiếc địu trên vai mẹ. Những chi tiết đặc sắc của chất liệu thổ cẩm cùng sắc xanh lá mạ của ruộng bậc thang vùng cao tạo nên một cảm xúc tươi sáng, hạnh phúc khó tả.

Khán giả có cơ ghé thăm thế giới quan của nữ họa sĩ qua những bức tranh của cô với một tinh thần tươi mới, lạc quan và tràn đầy sức sống. Không chỉ cảm nhận được sự tươi sáng trong những bức tranh, khán giả còn dễ dàng nhận ra những yếu tố rất Việt Nam được Zeina khéo léo đưa vào: là chiếc chổi, chiếc dép tổ ong, phin cà phê,.. Những chi tiết nhỏ đã đủ cho ta cảm nhận được tình yêu của nữ họa sỹ người Jordan đối với đất nước Việt Nam.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tác phẩm Lucky Charms với hình ảnh con gà trống là điểm nhấn chính.

Tác phẩm Lucky Charms với hình ảnh con gà trống là điểm nhấn chính.

Trong "Lucky Charms", Zeina khéo léo phối hợp những chi tiết mang tính biểu tượng của sự may mắn. Hình ảnh nổi bật là con gà trống được lấy làm trung tâm của trong bức tranh này. Trong tư duy của người xưa, gà trống với tiếng gáy vang tận đỉnh núi cao làm ma quỷ khiếp sợ, là biểu tượng của thần hộ mệnh, diệt trừ, chế ngự cái xấu. Tới nay, trong suy nghĩ của người Việt Nam, con gà vẫn là một con vật linh thiêng, xuất hiện trong đời sống thường nhật cho tới những sự kiện mang tính văn hóa.

Họa sỹ Zeina mong muốn bình an, may mắn cho mọi người trong năm Quý Mão trong tác phẩm Happy Go Lucky.

Họa sỹ Zeina mong muốn bình an, may mắn cho mọi người trong năm Quý Mão trong tác phẩm Happy Go Lucky.

Hình ảnh chú mèo trong năm Quý Mão 2023 hiện lên với nét vẽ và gam màu hết sức đáng yêu qua tác phẩm Happy Go Lucky. Những nét vẽ đơn giản, với màu sắc tươi sáng cùng những chi tiết nhỏ xinh khiến nhiều khán giả đến xem được đắm mình trong không gian của niềm vui, hạnh phúc. Trong ngày ra mắt triển lãm, nữ hoạ sỹ Zeina Hommoudeh đã tiếp đón, cùng trò chuyện chia sẻ niềm vui và sự tích cực trong cuộc sống với nhiều khán giả có mặt.

TƯ TƯỞNG NỮ QUYỀN QUA NHỮNG TÁC PHẨM

Bên cạnh đó, khán giả đến xem triển lãm còn ấn tượng bởi bức tranh về cô gái Mông Cổ "GAN". Vẫn còn tồn tại những người phụ nữ phải cật lực đấu tranh để được sống một cuộc đời tự do, hạnh phúc - những thứ tưởng chừng như giản đơn trong thế kỷ 21.

Cô gái Gan 16 tuổi lớn lên trong trong một gia đình bảo thủ, khắt khe. Không có sự tương đồng trong tư duy, nhận thức và quan điểm sống với những người thân trong gia đình mình, cô bắt buộc phải đấu tranh cho sự tự do, độc lập của chính bản thân. Gan tháo chiếc khăn thường che kín khuôn mặt mình xuống, để thế giới có thể nhìn thấy trần trụi hơn những cảm xúc "rất con người" của cô. Đằng sau chiếc khăn che mặt, nhiều người phụ nữ còn chôn giấu biết bao trăn trở, muộn phiền về cuộc đời khó khăn, tù túng của họ. Gan đã vượt qua những trở ngại trong một xã hội đầy định kiến, để trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn bao giờ hết.

Đôi mắt đượm buồn đáng chú ý thể hiện sự mệt mỏi, chán chường và áp lực của những người phụ nữ khi phải sống trong sự hà khắc, bảo thủ.

Đôi mắt đượm buồn đáng chú ý thể hiện sự mệt mỏi, chán chường và áp lực của những người phụ nữ khi phải sống trong sự hà khắc, bảo thủ.

Hay trong tác phẩm về người phụ nữ người Pháp với tên gọi Ms Beaufort, nữ họa sỹ mong muốn những người phụ nữ trên khắp thế giới có thể được sống là chính mình. Beaufort kiêu sa quý phái không chút e dè sợ sệt trong trang phục táo bạo, tự tin thể hiện cá tính của mình.

Nữ họa sĩ người Jordan chia sẻ sự yêu thích vẽ tranh về người phụ nữ, xem đó là một cách để truyền tải thông điệp sống tự tin, tích cực tới những người phụ nữ xung quanh cô. "Phụ nữ chúng tôi phải đứng lên cùng nhau, truyền động lực, hỗ trợ nhau. Chúng tôi xứng đáng được trở thành con người mình mong muốn, được ăn mặc theo cách mình thích và thể hiện những quan điểm của mình", Zeina chia sẻ với phóng viên Travellive.

Sự táo bạo trong cách ăn mặc, tạo dáng cùng phong thái của Ms. Beaufort trong tác phẩm cùng tên.

Sự táo bạo trong cách ăn mặc, tạo dáng cùng phong thái của Ms. Beaufort trong tác phẩm cùng tên.

Một số hình ảnh tại triển lãm Pursuit of Happiness:

Inner child (Tạm dịch: Đứa trẻ bên trong)

Inner child (Tạm dịch: Đứa trẻ bên trong)

Tác phẩm

Tác phẩm "Dép tổ ong" - Honey Comb Slippers.

Nữ họa sỹ Zeina Hammoudeh chia sẻ cùng khán giả đến xem tranh.

Nữ họa sỹ Zeina Hammoudeh chia sẻ cùng khán giả đến xem tranh.

Triển lãm thu hút nhiều vị khách đến tham gia.

Triển lãm thu hút nhiều vị khách đến tham gia.

Vị khách ngẫu hứng đánh đàn piano trong triển lãm.

Vị khách ngẫu hứng đánh đàn piano trong triển lãm.

Khán giả trò chuyện trong triển lãm.

Khán giả trò chuyện trong triển lãm.

Không gian nghệ thuật 11:11 D\'artistes.

Không gian nghệ thuật 11:11 D\'artistes.

Bi Lê
RELATED ARTICLES