Amazing Tour: Đường đến Konya

06/04/2019

Tạm biệt Antalya, hành trình Amazing Tour 04 do tạp chí Travellive tổ chức dưới sự tài trợ của Nokia và Turkish Airlines tiếp tục đưa đoàn trải nghiệm đến Konya - một thành phố tự trị đồng thời cũng là một tỉnh nằm ở vùng Trung Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, với diện tích 41.001 km2. Nơi đây vốn nổi tiếng với kiến trúc Sejuk.

Tạm biệt thành phố biển Antalya mang đậm dấu ấn văn hoá cổ xưa của Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên trong đoàn Amazing Tour bao gồm cặp đôi "hot" trong showbiz hiện nay là nam diễn viên Bình An và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga, hai "hot travel blogger" là Hoàng Lê Giang và Lý Thành Cơ, NAG Lê Thế Thắng, NAG Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử), YouTuber Ngô Huy Hòa (Hachi 8)...đã lên đường đi Konya, thành phố nổi tiếng với kiến trúc Sejuk được nhiều người ngưỡng vọng.

GHÉ THĂM "THÀNH PHỐ HOA HỒNG" ISPARTA

Một khung cảnh nên thơ trên đường đến Isparta

Một khung cảnh nên thơ trên đường đến Isparta

Để không phí hoài quãng thời gian di chuyển khá dài đến Konya, đoàn trải nghiệm đã dừng chân ở "thành phố hoa hồng" Isparta để được tận mắt chiêm ngưỡng thung lũng hoa hồng Damark và trực tiếp xem các quy trình sản xuất tinh dầu hoa hồng.

Các thành viên đoàn Amazing Tour trong một xưởng sản xuất tinh dầu.

Các thành viên đoàn Amazing Tour trong một xưởng sản xuất tinh dầu.

Ở đây mỗi năm chỉ sản xuất được 25 lít tinh dầu nhưng mang lại giá trị cực lớn, 1 miligram tinh dầu có giá trung bình trên 2.000 đô la. Các thành viên trong đoàn đã không giấu được sự hứng khởi khi được tham quan xưởng sản xuất tinh dầu nổi tiếng này trên chính quê hương của nó.

Một vườn hoa hồng nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Thế Thắng

Một vườn hoa hồng nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Thế Thắng

Hot Travel Blogger Hoàng Lê Giang và một khoảnh khắc mơ màng trong vườn hồng

Hot Travel Blogger Hoàng Lê Giang và một khoảnh khắc mơ màng trong vườn hồng

Cận cảnh một đoá hồng trong khu thung lũng Isparta mộng mơ. Ảnh: Hoàng Lê Giang

Cận cảnh một đoá hồng trong khu thung lũng Isparta mộng mơ. Ảnh: Hoàng Lê Giang

Không chỉ dừng lại ở đó, các thành viên còn được chứng kiến và trải nghiệm cuộc sống lao động đơn sơ, bình dị nhưng đẹp tuyệt vời của những người bản địa hiền hoà, đáng mến.

Cặp vợ chồng già đang cho cừu ăn ngay trước căn nhà nhỏ của mình. Ảnh: Bảo Khánh

Cặp vợ chồng già đang cho cừu ăn ngay trước căn nhà nhỏ của mình. Ảnh: Bảo Khánh

Cặp vợ chồng già đang cho cừu ăn ngay trước căn nhà nhỏ của mình. Ảnh: Bảo Khánh

Cặp vợ chồng già đang cho cừu ăn ngay trước căn nhà nhỏ của mình. Ảnh: Bảo Khánh

Người dân địa phương ở Keçiborlu, Isparta họp chợ vào thứ 4 hàng tuần, mang theo nông sản “nhà trồng” đến khu chợ. Cam, táo, ớt chuông, chanh, hàng chục loại olive… hoàn toàn hữu cơ, giá rất rẻ, 10 Lira, tức chỉ khoảng 42.000 đồng cho 1 kilogram dâu tươi.

Một ngày lao động bình thường ở Isparta. Ảnh: Bảo Khánh

Một ngày lao động bình thường ở Isparta. Ảnh: Bảo Khánh

Điều tuyệt vời hơn cả là dù ở những nơi không tên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể cho bạn những bức hình đẹp đến ngơ ngẩn. Quá dễ hiểu tại sao các thành viên trong đoàn liên tục cập nhật mạng xã hội của mình một cách đầy hứng khởi.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Diễn viên Bình An cùng bạn gái, Á hậu Phương Nga đã có được những khoảnh khắc tuyệt đẹp chụp trên một đoạn đường đến Konya.

Diễn viên Bình An cùng bạn gái, Á hậu Phương Nga đã có được những khoảnh khắc tuyệt đẹp chụp trên một đoạn đường đến Konya.

Một gốc cây ấn tượng trên đường đến Konya

Một gốc cây ấn tượng trên đường đến Konya

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Những khung cảnh ấn tượng trên đường đến Konya

SỐNG CHẬM Ở KONYA

Sau gần 5 tiếng di chuyển từ Antalya, cả đoàn cuối cùng đã đến được Konya. Như một lẽ dĩ nhiên, không một ai trong đoàn muốn bỏ lỡ cơ hội đến thăm bảo tàng Mevlana hay còn gọi là Tu viện Mevlana, Lăng Tẩm Xanh, hay Mái Vòm Xanh. Nơi này là điện thờ tu sĩ, nhà thần học, nhà thơ, nhà hiền triết vĩ đại nhất nước Thổ, Mevlana Celaleddin Rumi.

Bên ngoài tu viện Mevlana. Ảnh: Lê Thế Thắng

Bên ngoài tu viện Mevlana. Ảnh: Lê Thế Thắng

Tọa lạc trên đường Aslanlı Kışla Cd, quận Karatay, thành phố Konya, bảo tàng Mevlana được xây dựng từ năm 1274, có kiến trúc kiểu Seljuk với mái vòm đặt trên các cột trụ và một chóp hình nón được bao phủ màu ngọc lam.

Á hậu Phương Nga bay bổng trước khuôn viên Tu viên Mevlana trong một ngày nắng đẹp

Á hậu Phương Nga bay bổng trước khuôn viên Tu viên Mevlana trong một ngày nắng đẹp

Bạn trai cô cũng không quên lưu lại một khoảnh khắc trước tu viện nổi tiếng

Bạn trai cô cũng không quên lưu lại một khoảnh khắc trước tu viện nổi tiếng

Qua khỏi cửa chính là khoảnh sân lát đá cẩm thạch. Bên trong có phòng trưng bày các vật dụng Mevlana từng sử dụng như quần áo, thảm cầu nguyện, chiếc mũ nâu đã sờn… Đặc biệt là bộ râu của ông được lưu giữ cẩn thận trong một chiếc hộp kim loại đặt trong lồng kính, nhiều phụ nữ Hồi giáo thường dựa đầu vào đây để cầu xin sự che chở.

Ảnh: Lê Thế Thắng

Ảnh: Lê Thế Thắng

Ảnh: Lê Thế Thắng

Ảnh: Lê Thế Thắng

Đặc biệt hơn, cả đoàn trải nghiệm đã có dịp tham dự vào một buổi cầu nguyện ở Mevlana Kültür Mer. Hơi thở tôn giáo lồng ghép với những dấu ấn văn hoá độc đáo trong kiến trúc khiến nơi đây càng trở nên đặc biệt thu hút.

Quang cảnh thường thấy trong một buổi cầu nguyện ở tu viên Mevlana. Ảnh: Bảo Khánh

Quang cảnh thường thấy trong một buổi cầu nguyện ở tu viên Mevlana. Ảnh: Bảo Khánh

Tiếp tục di chuyển đến Sille, một ngôi làng nhỏ gần thị trấn Konya, đoàn trải nghiệm khá ngạc nhiên khi biết nơi đây là một trong số ít những ngôi làng mà tiếng Hy Lạp Cappadocian được sử dụng cho đến năm 1922.

Một góc nhỏ ở Sille. Ảnh: Quỷ Cốc Tử

Một góc nhỏ ở Sille. Ảnh: Quỷ Cốc Tử

Người Hy Lạp đã chung sống hòa bình với người Thổ Nhĩ Kỳ ở Konya gần đó trong hơn 800 năm. Cũng chính vì lý do đó, Sille đã từng là một ngôi làng theo Kitô giáo.

Làng cổ Sille. Ảnh: Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử)

Làng cổ Sille. Ảnh: Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử)

Dạo qua từng ngóc ngách của ngôi làng nhỏ bé này, điều đọng lại rõ nhất trong mỗi người có lẽ chính là cảm giác "tự nhiên", "không khiên cưỡng" mà nó mang lại. Không cố gắng để chạy theo dòng chảy du lịch, Sille mang nét trầm lắng, thanh bình và lãng mạn...ngay cả khi điều trước mắt ta nhìn thấy là một nghĩa trang - điều thường gắn với nỗi buồn. Mộ của người Thổ thường là những khu đồi cao gần làng với nhiều cây hạnh Nhân, táo đang mùa hoa bung nở. Mỗi ngôi mộ đều gắn một viên đá khác nhau, không khoa trương màu mè hay phân biệt sang hèn. Nhẹ nhàng mà an yên trong nắng xuân. Đứng ở nơi đây, cuộc sống như chậm lại một chút để chúng ta thêm biết trân trọng từng khoảnh khắc cuộc đời.

Ảnh: Hachi8

Ảnh: Hachi8

Có thể nói, những thành phố Antalya, Isparta, Konya, dù mỗi nơi đều có một vẻ cuốn hút riêng nhưng tất cả đều giống nhau là con người rất thân thiện, hiền lành và luôn mở lòng với khách phương xa. Bỏ qua những hình ảnh hư thực về chiến tranh, bất ổn hay hiểm nguy trên truyền thông, những điều mà đoàn trải nghiệm nhìn thấy trong suốt hành trình đã qua đơn giản là một Thổ Nhĩ Kỳ tuyệt đẹp, thanh bình và thân thiện.

Empty
Empty
Empty

Như cách NAG Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) chia sẻ: "Những phụ nữ Hồi giáo nở nụ cười dịu dàng dưới chiếc khăn choàng bí ẩn, những người đàn ông sẵn sàng bỏ dở bữa ăn, hay công việc đang làm để đặt tay lên ngực và cúi đầu chào khách lạ, những đứa trẻ bẽn lẽn giấu mặt sau lưng áo mẹ nhưng cũng chúm chím rụt rè vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu. Thổ Nhĩ Kỳ vậy đó, bạn còn mong gì hơn nữa..."

Empty
Empty
Empty

Hãy cùng chờ đón những bài viết tiếp theo về chuyến hành trình Amazing Tour đầy thú vị tại Thổ Nhĩ Kỳ trên Travellive hoặc fanpage chính thức của Amazing Tour nhé!

AMAZING TOUR 04

Amazing tour 04 với chủ đề “Thổ Nhĩ Kỳ - Huyền thoại có thật”, do tạp chí Travellive khởi xướng, dưới sự tài trợ của thương hiệu Nokia và hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines. Bắt đầu từ năm 2013, Travellive khởi xướng chương trình Amazing Tour và phối hợp với tổng cục du lịch các nước để thực hiện các hành trình quảng bá điểm đến như “Busan - Ulsan - Jeju, Hàn Quốc”, “Sabah - Vùng đất của gió” và “Manila và Cebu, Philippines”.

Hành trình lần này sẽ đưa 20 thành viên đi qua khu phố cổ Antalya, thành phố đổ nát Termesso, làng cổ Sille, ngủ đêm trong khách sạn hang động ở Cappadocia, cung điện ngầm Underground Cistern, đi du thuyền trên eo biển Bosphorus, ngắm hoa Tulip nở rộ hay đi dạo khu chợ nổi tiếng thế giới Grand Bazaar…

Tìm hiểu và theo dõi thông tin về chuyến hành trình đi Thổ Nhĩ Kỳ tại fanpage: Amazing Tour

Sau khi kết thúc hành trình Amazing Tour 4 sẽ có buổi triển lãm thông tin du lịch Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3 đến 5/5 tại Saigon Center (TP.HCM) và phát hành cuốn sách ảnh du lịch về “xứ sở thảm bay”.

PV
RELATED ARTICLES