Việc biểu tình tại Nepal gây ra hậu quả không chỉ là những thiệt hại về người và của, mà còn là một đòn giáng mạnh vào ngành du lịch, vốn được coi là huyết mạch của nền kinh tế đất nước. Ngay tại thời điểm được xem là mùa cao điểm du lịch, lượng khách đến Nepal đã giảm đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Làn sóng biểu tình do thế hệ Gen Z khởi xướng xuất phát từ sự phẫn nộ trước lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ nước này, cùng với đó là tình trạng tham nhũng và lối sống xa hoa của tầng lớp tinh hoa của một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Những cuộc biểu tình này đã nhanh chóng leo thang, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Ít nhất 72 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương trong các vụ đụng độ. Hình ảnh tòa nhà quốc hội, phủ tổng thống và khách sạn lớn bốc cháy đã lan truyền khắp thế giới, tạo ra một ấn tượng tiêu cực và đầy bất an.

Tình trạng biểu tình hỗn loạn tại Nepal
Sự bất ổn chính trị và xã hội này đã khiến nhiều quốc gia đưa ra các khuyến cáo hạn chế du lịch đến Nepal. Dù tình hình đã tạm lắng dịu và các hoạt động kinh doanh đã quay trở lại, nhưng tại các khu vực vốn nhộn nhịp như Thamel - trung tâm du lịch của thủ đô Kathmandu - vẫn vắng bóng du khách. Thay vì những con phố đông đúc và những quầy hàng tấp nập, giờ đây chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và mùi khói còn vương lại. Sự sụt giảm đột ngột của lượng khách đã gây ra một cuộc khủng hoảng cho các doanh nghiệp du lịch địa phương.

Tình trạng này ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân và du khách khi đến đây thời gian này
Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Nepal, từ các chủ khách sạn, nhà hàng cho đến các đơn vị tổ chức tour trekking, thời điểm này được coi là giai đoạn “vàng” để kiếm doanh thu. Tháng 9 đến tháng 12 hàng năm là mùa cao điểm khi thời tiết khô ráo, lý tưởng cho các hoạt động thám hiểm, đặc biệt là trekking đến các khu base camp ở Everest - ngọn núi cao nhất thế giới. Tuy nhiên, sự hỗn loạn vừa qua đã phá hủy hoàn toàn kỳ vọng này.

Nhiều doanh nghiệp địa phương phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ cuộc biểu tình này
Ông Ram Chandra Giri, 49 tuổi, một người tổ chức tour trekking và chủ một nhà hàng, không giấu được sự thất vọng. "Tôi ngồi rảnh rỗi vì chẳng có du khách nào. Nhiều đoàn đã hủy tour vào tháng 9," ông chia sẻ. Ông cho biết thêm rằng có tới 35% khách đã hủy đặt phòng, một con số đáng báo động. Tương tự, bà Renu Baniya, một chủ khách sạn khác, cũng chia sẻ rằng tất cả các phòng đã được đặt trong tháng tới đều đã bị hủy sạch. Những câu chuyện này không phải là cá biệt, mà là thực trạng chung đang diễn ra trên khắp cả nước.

Nepal đón khoảng 1,2 triệu lượt du khách hằng năm và ngành du lịch đóng góp khoảng 8% vào GDP. Ngay thời điểm này, từ tháng 9 đến tháng 12, được coi là mùa cao điểm du lịch.
Theo ông Deepak Raj Joshi, Giám đốc Cơ quan Du lịch Nepal, lượng khách đến đã giảm 30% so với thông thường. Ông cũng cho biết thêm rằng trong vài ngày gần đây, tỉ lệ hủy đặt phòng ở mức 8-10%, một con số lớn đối với ngành du lịch. Đây là những con số biết nói, phản ánh sự lo ngại của du khách quốc tế trước tình hình bất ổn và không chắc chắn tại Nepal.
Nepal đón khoảng 1,2 triệu lượt du khách hằng năm, và ngành du lịch đóng góp khoảng 8% vào GDP của quốc gia. Đây là một con số rất lớn, thể hiện tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy, việc ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ là thiệt hại về doanh thu mà còn là một đòn mạnh vào nền kinh tế chung.

Tình hình Nepal đã dần ổn định sau khi Thủ tướng lâm thời Sushila Karki được bổ nhiệm. Dù vậy, nhiều khu vực ở thủ đô Kathmandu vẫn còn phảng phất mùi khói và người dân vẫn đang nỗ lực dọn dẹp tàn tích
Những hình ảnh về các cuộc biểu tình bạo lực và các công trình bị thiêu cháy đã lan truyền rộng rãi trên truyền thông quốc tế, tạo ra một thông điệp tiêu cực. "Thiệt hại đối với các tòa nhà chính phủ và một số khách sạn có thể gửi đi thông điệp tiêu cực không chỉ tới du khách mà còn cả các nhà đầu tư," ông Joshi nhận định. Sự bất ổn này khiến du khách e ngại, còn các nhà đầu tư thì do dự.
Dù chính phủ Nepal đã có những động thái nhằm ổn định tình hình, với việc bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời Sushila Karki, nhưng sự ổn định vẫn còn bỏ ngỏ. Cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 5/3/2026 vẫn đang là một ẩn số lớn, khiến tình hình chính trị và xã hội Nepal chưa thể trở lại bình thường hoàn toàn. Giữa thủ đô Kathmandu, nhiều khu vực vẫn còn phảng phất mùi khói, và người dân vẫn đang nỗ lực dọn dẹp tàn tích từ cuộc biểu tình.

Bất chấp những khó khăn, giới chức Nepal và các doanh nghiệp du lịch vẫn hy vọng rằng du khách sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, họ hiểu rằng niềm tin cần được xây dựng lại một cách cẩn trọng. "Chúng ta phải rất trung thực khi truyền thông. Nếu tình hình không tốt, ngành du lịch sẽ không bao giờ kêu gọi du khách đến," ông Joshi nhấn mạnh. Lời khẳng định này cho thấy sự nghiêm túc của các nhà quản lý trong việc truyền thông, nhằm xây dựng lại hình ảnh của một Nepal thân thiện, an toàn.
Một số du khách nước ngoài vẫn tiếp tục ở lại Nepal đã phần nào củng cố niềm tin này. "Gia đình và bạn bè chúng tôi đã gọi chúng tôi trở về. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy bất an," du khách người Đức tên Franz, 55 tuổi, người có mặt tại Nepal trong thời gian biểu tình, chia sẻ. Câu chuyện của ông Franz là một điểm sáng, cho thấy rằng Nepal vẫn có thể là một điểm đến an toàn đối với những người không ngại tìm hiểu kỹ tình hình.
Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và lòng hiếu khách của người dân, Nepal vẫn có thể hy vọng vào một sự hồi sinh. Tuy nhiên, sự hồi sinh đó sẽ chỉ có thể đến khi sự ổn định chính trị được thiết lập và ngành du lịch xây dựng lại được niềm tin vững chắc từ cộng đồng quốc tế.