Hoa mận trái mùa phủ trắng những ngày đông ở Mộc Châu

10/12/2025

Giữa tiết trời se lạnh, Mộc Châu lại mở ra một mùa hoa sớm, khiến cả vùng đồi xanh thẫm trở nên mềm hơn trong sắc trắng dịu dàng.

Cách Hà Nội khoảng 180 km, Mộc Châu trải ra với những triền đồi rộng, những thảo nguyên thoáng gió và hơn 1.300 ha mận phủ khắp thung lũng. Thông thường, phải đến cuối tháng một hoặc giữa tháng hai, hoa mận mới thực sự bước vào mùa. Nhưng năm nay, ngay từ đầu tháng mười hai, những cây mận ở một số vườn đã thức giấc, nở sớm hơn dự kiến phủ lên cao nguyên chỉ toàn màu xanh thẫm của mùa đông một sắc trắng tinh khôi.

Sắc trắng của hoa mận mang đến khung cảnh trong trẻo tựa sương sớm

Sắc trắng của hoa mận mang đến khung cảnh trong trẻo tựa sương sớm

Hoa mận nở trái mùa không còn là điều xa lạ vài năm gần đây. Dù vậy, năm nay, sắc hoa được nhiều người nhận xét là dày và đẹp hơn rõ rệt. Hoa nhỏ hơn chính vụ nhưng bung nở đều, tạo nên lớp trắng phủ nhẹ lên các tán cây, vẫn giữ được sự tinh khôi và trong trẻo đặc trưng mà du khách luôn tìm thấy ở Mộc Châu mỗi độ xuân về.

Bài liên quan

Pa Khen và Nà Ka vào những ngày hoa đẹp nhất

Ngày 5/12, thổ địa Mộc Châu Quang Kiên đã ghé Pa Khen và ghi lại những khung hình đầu đông khi hoa vừa đạt độ đẹp. Anh nói Mộc Châu đang vào những ngày nắng đẹp, trời se lạnh dìu dịu, rất hợp để đi vào vườn. Trong các điểm hoa đang nở như Phường Thảo Nguyên, Nà Ka hay Mu Náu, anh đánh giá vườn mận ở tổ dân phố Pa Khen là nơi có sắc hoa dày và đều nhất thời điểm này. Những cây mận ở đây đều được trồng lâu năm, gốc lớn và thẳng hàng, tạo nên cảm giác vững chãi, đồng thời khiến những dải trắng trải dài đều hơn trên cả khu vườn.

Vườn mận ở Pa Khen với những cây mận lâu năm thẳng tắp hai bên tạo nên con đường thơ mộng

Vườn mận ở Pa Khen với những cây mận lâu năm thẳng tắp hai bên tạo nên con đường thơ mộng

Theo lời anh Kiên, đợt hoa trái mùa năm nay đẹp gần bằng chính vụ khoảng tám phần, dù nở sớm hơn, thời gian hoa lưu trên cành ngắn hơn và kích thước bông cũng nhỏ hơn đôi chút. Nhưng nhờ sự đồng đều của những tán hoa khiến không gian trở nên nhẹ hẳn, như được phủ bằng một màn sáng mỏng. Ở Nà Ka hay Mu Náu - hai thung lũng có diện tích mận lớn nhất Mộc Châu, hoa cũng đang nở rộ và nối tiếp nhau giữa các nhà vườn. Từng khoảng đồi được phủ trắng bởi hoa mận mới nở, làm rõ ranh giới giữa mùa cũ và mùa hoa đang tới.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Tuy nở trái mùa nhưng mật độ hoa vẫn dày và đẹp gần bằng lúc chính vụ

Tuy nở trái mùa nhưng mật độ hoa vẫn dày và đẹp gần bằng lúc chính vụ

Anh Tráng A Đua, chủ một vườn mận tại thung lũng Nà Ka, cho biết một phần do thời tiết thay đổi, cộng thêm việc nhiều nhà vườn chủ động áp dụng biện pháp kích hoa để phục vụ du khách đã khiến những đợt hoa nở sớm xuất hiện thường xuyên hơn. Trước đây, Nà Ka vốn chỉ là vùng trồng mận của người dân địa phương, còn giờ, nhiều chủ vườn đã trang bị thêm dịch vụ như cho thuê trang phục dân tộc, lều trại hay không gian để du khách cắm trại và thong thả ngắm hoa.

Empty
Các chủ vườn trong những năm gần đây thường dùng một số biện pháp kích hoa nở nhằm tăng thêm thu nhập

Các chủ vườn trong những năm gần đây thường dùng một số biện pháp kích hoa nở nhằm tăng thêm thu nhập

Thời khắc thung lũng sáng bừng giữa sắc trắng đầu mùa

Với những người muốn ngắm hoa mận trái vụ tại Nà Ka, thời điểm phù hợp nhất trong ngày là từ 8 đến 10 giờ sáng. Nếu đến quá sớm, sương mù dày ở thung lũng dễ che mất cả triền hoa. Trưa và chiều nắng gắt, còn cuối ngày ánh sáng tắt nhanh nên khó bắt được khoảnh khắc đẹp. Một buổi sáng đủ nắng, đủ lạnh và đủ độ trong chính là lúc hoa mận đẹp nhất: những cánh hoa trắng lấp lánh trong ánh nắng mỏng và hơi lạnh vờn quanh, tạo nên không gian vừa thanh vừa tĩnh.

DSC02475
Sáng sớm lúc sương vừa tan là thời điểm thích hợp nhất để ngắm vườn mận trắng

Sáng sớm lúc sương vừa tan là thời điểm thích hợp nhất để ngắm vườn mận trắng

Thung lũng Nà Ka cách thị trấn nông trường Mộc Châu khoảng 16 km. Con đường vào thung lũng hiện được hoàn thiện hơn trước, song vẫn quanh co và khá hẹp. Du khách nên đi xe máy để chủ động trên đường, tránh ngày mưa vì mặt đường trơn dễ trượt.

Con đường nhỏ dẫn vào vườn mận mở ra những khoảng đồi thoáng, nơi không gian mùa đông như dịu xuống khi hoa phủ trắng hai bên. Thi thoảng là bóng người đi dạo giữa vườn, tiếng trò chuyện nhẹ và mùi đất ẩm lẫn mùi lá khiến buổi sáng thêm phần yên bình.

Empty
Khoảnh khắc thư thái ngồi dưới gốc cây ngắm hoa mận

Khoảnh khắc thư thái ngồi dưới gốc cây ngắm hoa mận

Hoa trái vụ sẽ tiếp tục nở gối nhau ở các vườn trong suốt tháng mười hai. Còn chính vụ hoa mận dự kiến sẽ rộ vào cuối tháng 1 năm sau, khi hoa mai anh đào và hoa cải cũng vào độ nở. Thời điểm đó, Mộc Châu thường trắng rực cả những quả đồi, trở thành một trong những mùa đẹp nhất năm trên cao nguyên. Nhưng ngay lúc này, giữa đầu đông, vẻ đẹp của mùa hoa sớm lại có một nét thong thả riêng, nhẹ nhưng khó rời mắt.

Empty
Dự kiến các vườn mận ở Mộc Châu sẽ nở gối lên nhau đến khoảng tháng 1 năm sau

Dự kiến các vườn mận ở Mộc Châu sẽ nở gối lên nhau đến khoảng tháng 1 năm sau

Với nhiều người, mùa hoa mận trái vụ chính là lý do để tìm đến Mộc Châu vào những ngày lạnh đầu đông: không quá đông đúc, không quá rộn ràng, chỉ có những vạt trắng ẩn hiện trong làn gió và sự bình yên phả ra từ những vườn mận lâu năm. Giữa cao nguyên rộng, hoa mận sớm vẫn giữ được vẻ nền nã và tinh khôi, khiến hành trình đến Mộc Châu trở nên mềm mại hơn, như được xoa dịu bởi sắc trắng trải khắp những triền đồi.

Bài: Quỳnh Mai - Ảnh: Quang Kiên
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES