Lạc vào mê cung màu xanh kỳ lạ ở Morocco

02/06/2014

Những con phố dích-dắc như mê cung chìm ngập trong màu xanh kỳ ảo khiến Chefchaouen giống như một thế giới siêu thực.

 

Thành phố Chefchaouen nằm ở phía Đông Bắc Morocco được cả thế giới biết đến với màu xanh lam bao phủ lên hầu hết các tòa nhà của thành phố.

Các ngôi nhà ở nơi đây bắt đầu được sơn màu xanh - màu của hi vọng - từ năm 1930, khi một lượng lớn người Do Thái tị nạn đến thành phố sinh sống.

Qua nhiều thập niên, việc sơn màu xanh cho những ngôi nhà đã trở thành một truyền thống của thành phố.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Giờ đây, có thể bắt gặp màu xanh tràn ngập mọi ngõ ngách của Chefchaouen.

Không chỉ những bức tường, các cánh cửa, hộp thư cũng được sơn xanh.

Thậm chí cầu thang và những con đường cũng không phải ngoại lệ.

Những con phố dích-dắc như mê cung chìm ngập trong màu xanh kỳ ảo khiến Chefchaouen giống như một thế giới siêu thực.

Không gian mộng mơ cùng khí hậu vùng núi trong lành khiến thành phố này trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Những con đường ở thành phố được mệnh danh là "Viên ngọc Xanh" này luôn có một hấp lực kỳ lạ với du khách.

Không chỉ có những ngôi nhà màu xanh, Chefchaouen còn nổi tiếng với những món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo cùng các đặc sản địa phương như pho mát dê.

RELATED ARTICLES