Lãng mạn cùng "330 days with you"

25/02/2019

Từng là cây viết nổi tiếng của báo Hoa học trò và sở hữu hơn 10 đầu sách đã ra mắt công chúng, cái tên Dung Keil đã trở nên quá quen thuộc với độc giả tuổi teen. Sở hữu giọng văn lãng mạn pha chút hóm hỉnh, thông minh, cô đã "gom góp" cho mình không ít fan hâm mô và tạo nên cộng đồng riêng có tên "Góc nhỏ của Cây". Tháng 3 tới đây là thời điểm đặc biệt của nữ nhà văn này bởi cô sắp sửa lên xe hoa với "anh bạn thân" - người cô từng nghĩ sẽ chỉ dành đúng 330 ngày để ở cạnh.

"330 days with you" - đó là tên tài khoản Instagram, đồng thời là tên tài khoản Youtube mà Dung Keil sử dụng để đăng tải ảnh chụp và video quay cùng "chồng sắp cưới" Khánh Duy, người vẫn được gọi hóm hỉnh với cái tên "anh bạn thân" ngay từ thời điểm hai người mới quen nhau.

Nếu như trong thời gian học ở Ireland, hai người ở hai thành phố cách nhau hơn 300 cây số (Cork và Dublin) thì ở Việt Nam, khoảng cách đã tăng lên thành 700 cây số. Cô ở Hà Nội và anh thì ở Huế. Chưa bao giờ Dung Keil nghĩ mình có thể vượt qua khoảng cách lớn như vậy để hai người có thể thực sự đến được với nhau.

'Cặp đôi áo đỏ' lãng mạn trong khung cảnh cổ kính thuộc đại học UCC, Cork, Ireland

'Cặp đôi áo đỏ' lãng mạn trong khung cảnh cổ kính thuộc đại học UCC, Cork, Ireland

Vậy mà cuối cùng cô đã ở đây, ngay giữa thành phố Huế - quê hương của "anh bạn thân". Dung Keil chia sẻ: "Ban đầu chỉ nghĩ hai đứa chỉ quen nhau trong khoảng 330 ngày còn lại ở Ireland, khoảng thời gian ngắn nên hai đứa trân trọng từng phút giây cạnh nhau. Bây giờ đã có thể ở cạnh nhau mỗi ngày, nhưng tài khoản 330 days with you vẫn được giữ lại để nhắc nhở hai đứa quý trọng từng khoảnh khắc hơn".

Châu Âu – những ngày rong ruổi cùng nhau

Biết rõ khoảng thời gian ở châu Âu là hữu hạn nên hai người thường tranh thủ thời gian nghỉ để "lên đường". Bỏ lỡ kỳ nghỉ đông vì vướng lịch thi cử, cả hai đã quyết tâm tạo nên nhưng chuyến đi đáng nhớ vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh và suốt cả mùa hè.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Nhờ người đi đường chụp một bức ảnh ở Barcelona

Nhờ người đi đường chụp một bức ảnh ở Barcelona

Cho đến nay, cặp đôi đã đi được 11 nước cùng nhau. Các điểm dừng chân trong đợt đầu tiên bao gồm: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Đợt thứ hai đi Bỉ, Hy Lạp, Ý và Malta. Đợt thứ ba và cũng là đợt cuối cùng trước khi về ngồi hoàn tất Luận văn để tốt nghiệp, cả hai chọn đi Đức, Áo, Séc và Croatia. Hành trình có phần dài hơi này đã tạo nên rất nhiều kỷ niệm khó quên cho cả hai người.

Empty

Thật trùng hợp là cả Dung Keil và Khánh Duy đều rất mê bơi lội. Vì thế, ngoại trừ chuyến đi đầu tiên, hai hành trình sau đều dành phần lớn thời gian ở các thành phố biển. Địa điểm yêu thích của cả hai chính là Santorini ở Hy Lạp, Malta – đất nước nhỏ bé mà xinh đẹp và Dubrovnik của Croatia.

Check-in ở Oia thuộc đảo Santorini, Hy Lạp

Check-in ở Oia thuộc đảo Santorini, Hy Lạp

Uống bia ở Munich, Đức

Uống bia ở Munich, Đức

Ảnh chụp trước cung điện hoàng gia Paris

Ảnh chụp trước cung điện hoàng gia Paris

Trong một công viên ở Barcelona

Trong một công viên ở Barcelona

Dung Keil qua ống kính của 'anh bạn thân'. Ảnh chụp tại Lisbon, Bồ Đào Nha

Dung Keil qua ống kính của 'anh bạn thân'. Ảnh chụp tại Lisbon, Bồ Đào Nha

'Anh bạn thân' bẽn lẽn khi được Dung Keil chụp ảnh. Ảnh chụp tại Lisbon, Bồ Đào Nha

'Anh bạn thân' bẽn lẽn khi được Dung Keil chụp ảnh. Ảnh chụp tại Lisbon, Bồ Đào Nha

MÁY ẢNH ĐẶT XUỐNG LÀ KHI TRẢI NGHIỆM BẮT ĐẦU

"Nếu như chuyến đi đầu tiên chăm mang máy ảnh đi để quay phim, chụp ảnh thì hành trình sau chỉ mang theo điện thoại, chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Toàn bộ thời gian đều dành cho việc tận hưởng chuyến đi cùng nhau", Dung Keil chia sẻ.

Đón mùa tuyết đầu tiên ở Cork, Ireland

Đón mùa tuyết đầu tiên ở Cork, Ireland

Một bức ảnh chụp tại Cabo da Roca, Bồ Đào Nha - điểm cực Tây của châu Âu

Một bức ảnh chụp tại Cabo da Roca, Bồ Đào Nha - điểm cực Tây của châu Âu

Công viên Quốc gia Hồ Plitvice, Croatia

Công viên Quốc gia Hồ Plitvice, Croatia

Công viên Quốc gia Hồ Plitvice, Croatia

Công viên Quốc gia Hồ Plitvice, Croatia

Dừng chân ở làng cổ Hallstatt, Áo

Dừng chân ở làng cổ Hallstatt, Áo

Trước nhà thờ Sagarda Familia, Barcelona

Trước nhà thờ Sagarda Familia, Barcelona

Tìm đến cửa hàng có chữ Dora - tên tiếng Anh của Dung Keil

Tìm đến cửa hàng có chữ Dora - tên tiếng Anh của Dung Keil

Thành phố Praha, Cộng hoà Séc một ngày nắng

Thành phố Praha, Cộng hoà Séc một ngày nắng

Khám phá ngôi nhà kỳ quái ở Barcelona

Khám phá ngôi nhà kỳ quái ở Barcelona

Ăn kem tại Barcelona

Ăn kem tại Barcelona

Thử loại bia nổi tiếng của người Tây Ban Nha

Thử loại bia nổi tiếng của người Tây Ban Nha

Nghỉ chân trước tháp Belem, Lisbon, Bồ Đào Nha

Nghỉ chân trước tháp Belem, Lisbon, Bồ Đào Nha

Ảnh chụp vội trên một chuyến tàu metro xuyên Paris

Ảnh chụp vội trên một chuyến tàu metro xuyên Paris

Lạnh cóng ở Cliff of Moher, Galway, Ireland

Lạnh cóng ở Cliff of Moher, Galway, Ireland

Tạo dáng trên quảng trường Brussels

Tạo dáng trên quảng trường Brussels

Một góc xinh xắn trên đảo Malta

Một góc xinh xắn trên đảo Malta

Đi dạo quanh Brussels, Bỉ

Đi dạo quanh Brussels, Bỉ

Mặc dù hành trình 330 ngày cùng nhau ở châu Âu đã khép lại nhưng chính điểm kết thúc đó lại là khởi đầu cho một hành trình khác lâu dài hơn vào tháng 3 này. Cặp đôi Dung Keil - Khánh Duy sẽ về "chung một nhà" và tiếp tục tạo nên nhiều nhiều kỷ niệm tuyệt vời hơn nữa trong tương lai. Câu chuyện tình đáng yêu này có lẽ sẽ giúp bạn hiểu ra một bài học rằng: "Phần lớn chuyện trên đời đều không đi theo kế hoạch, nhất là những kế hoạch thuộc về trái tim". "330 days with you" khép lại bằng "happily ever after".

Cùng chúc cho chặng đường tiếp theo của cả hai luôn ngập tràn hạnh phúc!

Empty

độc giả có thể tìm hiểu thêm về dung keil qua:

- Facebook: https://www.facebook.com/gocnhocuacay/

- Instagram: https://www.instagram.com/dungkeil/

NN
RELATED ARTICLES