Lý Sơn - Viên ngọc giữa trùng khơi gọi mời những bước chân phiêu du

22/07/2025

Lý Sơn là hòn đảo nhỏ nằm giữa trùng khơi tỉnh Quảng Ngãi, từ lâu đã được ví như “viên ngọc thô” của biển Đông, nơi hội tụ đầy đủ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, giá trị địa chất đặc biệt, dấu ấn lịch sử thiêng liêng và cả hồn hậu con người miền biển. Đến đây, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ thú mà còn được lắng nghe những câu chuyện hào hùng, cảm nhận từng nhịp sống bình dị mà nồng hậu của một vùng đất thiêng liêng.

Năm ngọn núi - Năm chiếc mỏ neo của trời biển

Lý Sơn chào đón du khách bằng hình ảnh hùng vĩ của năm ngọn núi nhô cao giữa trời biển mênh mông. Đây chính là dấu tích còn lại của những đợt phun trào núi lửa từ hàng triệu năm trước, góp phần tạo nên kiến tạo địa chất độc nhất vô nhị trên đảo. Trong số đó, Thới Lới - ngọn núi cao nhất đảo là điểm đến không thể bỏ qua. Từ đỉnh Thới Lới, phóng tầm mắt ra xa là biển trời bao la nối nhau bằng một đường chân trời xanh thẳm. Còn khi thu ống kính lại gần, là những cánh đồng tỏi, hành xanh rì mơn mởn đan xen cùng mái ngói đỏ tươi tạo nên bức tranh quê đẹp đến nao lòng.

Lý Sơn không chỉ là một danh lam thắng cảnh, mà còn nổi tiếng khắp cả nước với danh xưng “vương quốc tỏi”. Tỏi Lý Sơn có vị thơm đặc trưng, tép nhỏ nhưng chắc, được trồng trên lớp đất pha cát san hô độc đáo, cùng khí hậu mặn mòi từ biển. Tỏi nơi đây được xem là sản phẩm đặc trưng, gắn liền với tên tuổi của đảo. Trên đường du ngoạn, đâu đâu du khách cũng có thể bắt gặp những cánh đồng tỏi trải dài bất tận, được vun trồng, chăm sóc cẩn thận bởi những người dân cần cù, hiền lành và mến khách.

Empty
Buổi sáng trên các chuyến tàu đánh bắt cá về

Buổi sáng trên các chuyến tàu đánh bắt cá về

Người Lý Sơn sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Cuộc sống tuy vất vả nhưng luôn hiện lên nụ cười lạc quan, đôi mắt sáng và sự thân thiện ấm áp. Chính sự mộc mạc, chân thành ấy đã khiến bao người đi xa phải nhớ, người lạ lần đầu đặt chân tới cũng hóa thân quen.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn chia sẻ: “Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm 50% tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện. Hiện toàn huyện có 135 cơ sở lưu trú, khách sạn với hơn 1.000 phòng đáp ứng đủ công suất đến 4.000 khách du lịch/ngày. Ngoài 6 doanh nghiệp khai thác tàu cao tốc từ đất liền ra đảo, huyện cũng đã đưa 16 ca nô phục vụ du khách từ đảo lớn đi thăm quan đảo bé, đã rút ngắn được nhiều khoảng cách giữa đất liền và đảo”.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Bài liên quan

Những dấu tích kỳ vĩ từ đất và người

Cách đất liền chỉ khoảng 30 km, Lý Sơn hiện nay đã dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết nhờ hệ thống tàu cao tốc hoạt động hàng ngày từ cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi). Giá vé khứ hồi khoảng 400.000 đồng, thời gian di chuyển chỉ khoảng 35 phút. Du khách lưu ý mang theo giấy tờ tùy thân như CCCD hoặc bằng lái xe để mua vé. Khi ra đảo, các dịch vụ lưu trú, xe điện, cano đều khá đầy đủ và thuận tiện. Buổi sáng, ghé cảng cá Lý Sơn để trải nghiệm không khí nhộn nhịp khi tàu thuyền đánh bắt trở về. Đây cũng là cơ hội tốt để mua hải sản tươi hoặc khô về làm quà.

Ngày 13/7/2007, tuyến du lịch biển đảo Lý Sơn chính thức được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận và mở cửa. Từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước. Nhưng hơn cả một địa điểm du lịch, Lý Sơn còn là nơi để người ta tìm thấy một phần của tâm hồn mình - nơi cảnh sắc, lịch sử và con người quyện chặt trong từng hơi thở.

Ngày biển lặng trên đảo Lý Sơn

Ngày biển lặng trên đảo Lý Sơn

Cánh đồng tỏi ở Lý Sơn

Cánh đồng tỏi ở Lý Sơn

Không chỉ mang vẻ đẹp thiên nhiên, Lý Sơn còn lưu giữ trong lòng nhiều vết tích văn hóa - lịch sử đáng trân trọng. Đảo có tới 30 điểm di sản địa chất và văn hóa đan xen, từ những vách đá bazan kỳ thú, Chùa Hang nằm sâu trong lòng núi, cổng Tò Vò với vòm đá cong tự nhiên đẹp như tranh thủy mặc, đến miệng núi lửa Giếng Tiền, vách đá Hang Câu mang vẻ đẹp siêu thực. Tất cả như kể lại câu chuyện dài hàng triệu năm của mẹ thiên nhiên, chạm đến lòng người bằng hình ảnh sống động và đầy cuốn hút.

Đặc biệt, Lý Sơn là nơi gắn bó mật thiết với Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải - lực lượng đặc biệt của triều Nguyễn từng vâng lệnh vua đi cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Ngày nay, nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa trên đảo chính là nơi lưu giữ những tư liệu quý, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, nhắc nhớ thế hệ mai sau về trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn

Cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn

Trẻ em làng biển An Hải

Trẻ em làng biển An Hải

Du lịch Lý Sơn đặc biệt hấp dẫn vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8 - khi thời tiết nắng đẹp, biển êm, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô hay khám phá đảo. Những bãi biển ở đây xanh biếc như ngọc, bầu trời trong vắt, nắng vàng rực rỡ khiến ai cũng muốn thả mình trôi giữa làn nước mát để quên hết nhọc nhằn. Ngoài đảo Lớn (Cù Lao Ré), du khách còn có thể đi cano ra Đảo Bé (An Bình) để tận hưởng bãi biển trong veo, bờ cát trắng và cảm giác “sống chậm” đúng nghĩa.

Trên đỉnh Thới Lới, khi trăng lên và biển dịu dàng rì rào phía dưới, ta như chạm vào ranh giới của hiện thực và mơ mộng. Và trong khoảnh khắc đó, ta hiểu vì sao những ai từng đặt chân đến Lý Sơn lại đau đáu một lời hứa sẽ trở lại không chỉ một lần, mà là nhiều lần để tiếp tục yêu, tiếp tục khám phá và tiếp tục lắng nghe nhịp đập bình yên giữa lòng biển khơi này.

Có dịp ghé Lý Sơn vào mùa trăng, đặc biệt là những đêm trăng tròn, được tận hưởng khung cảnh lãng mạn đến mức không lời nào đủ diễn tả. Ngồi trên đỉnh Thới Lới, dưới ánh trăng lung linh dát bạc cả mặt biển, gió đêm mang theo mùi hương đồng nội thoảng qua làn tóc, người ta dễ quên đi những mỏi mệt, chỉ còn lại sự thư thái và biết ơn vì được sống và cảm nhận những khoảnh khắc đẹp đẽ đến vậy.

Bà con xã An Hải xuổng giống

Bà con xã An Hải xuổng giống

Ngư dân đi cào ngao vào lúc trời tờ mờ sáng

Ngư dân đi cào ngao vào lúc trời tờ mờ sáng

Hoàng Anh
RELATED ARTICLES