Khi những cơn nắng hè bắt đầu gay gắt, “thiêu đốt” khắp miền Trung, nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, lại rủ nhau tìm về "thành phố đáng sống" Đà Nẵng – vùng đất của nắng, gió và biển cả. Không chỉ nổi tiếng với những khu vui chơi giải trí sôi động, mang đến nhịp sống náo nhiệt, Đà Nẵng còn ẩn chứa một sức hút đặc biệt với những điểm đến mang đậm tính "chữa lành", nơi thiên nhiên hùng vĩ và không khí trong lành mang đến trải nghiệm dịu nhẹ, thư thái cho tâm hồn, giúp xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè.
Hè 2025, Đà Nẵng một lần nữa khẳng định vị thế là "thiên đường giải trí" hàng đầu, sẵn sàng đón chào du khách bằng sự kết hợp hài hòa giữa những bãi biển xanh ngắt, những ngọn núi kỳ vĩ và một hệ sinh thái du lịch đa dạng, phong phú. Hãy cùng khám phá những địa điểm lý tưởng để "trốn nóng" và tái tạo năng lượng tại thành phố biển xinh đẹp này.
Mân Thái – Nơi nhịp sống xưa vẫn vang giữa đô thị mới
Nằm không xa bãi biển Mỹ Khê hay bán đảo Sơn Trà, làng chài Mân Thái là một trong hai làng biển cổ còn sót lại giữa lòng Đà Nẵng hiện đại. Trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng, Mân Thái vẫn giữ được nét mộc mạc đặc trưng: chợ họp ngay trên bãi cát, người dân chân chất, hàng quán đơn sơ và những mẻ hải sản tươi ngon từ chuyến biển đêm – tôm, mực, cá nục, cá bạc má…

Phiên chợ bình minh bên biển Mân Thái
Chợ cá Mân Thái hoạt động từ 4 giờ sáng và tan tầm lúc bình minh vừa lên, tạo nên một không gian sinh động với ánh sáng phản chiếu trên mặt cá và tiếng rao gọi giữa sương mai. Nơi đây không chỉ là điểm mua bán mà còn là “lát cắt văn hóa” độc đáo – nơi người dân mưu sinh, gắn bó với biển cả từ đời này sang đời khác. Nhiều du khách đến Mân Thái để tắm biển hay chèo SUP, nhưng ít người khám phá khu chợ cá – nơi còn lưu giữ rõ nét nhất đời sống làng chài truyền thống. Đây chính là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích trải nghiệm bản địa và tìm kiếm sự kết nối chân thực với con người và văn hóa Đà Nẵng.
Đặc biệt, vào mùa hè, Mân Thái trở thành điểm check-in mát lành cho những ai muốn tạm lánh cái nóng oi ả mà vẫn muốn khám phá một Đà Nẵng khác biệt. Khi mặt trời chưa kịp lên cao, không khí nơi đây trong trẻo, gió biển mát rượi và khung cảnh rộn ràng của chợ cá sáng sớm trở thành phông nền lý tưởng cho những bộ ảnh sống động. Sau khi dạo một vòng chợ, du khách có thể tạt vào những hàng quán ven bãi để thưởng thức tô cháo hải sản nóng hổi hay một phần mực nướng vừa tươi rói, vừa đậm đà vị biển – một trải nghiệm ẩm thực dân dã nhưng khó quên giữa phố thị.
Bãi Đá Obama: Chốn "thần tiên" giữa lòng Sơn Trà
Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 17km về phía Đông Bắc, nằm ẩn mình trên bán đảo Sơn Trà hoang sơ, Bãi Đá Obama hiện ra như một bức tranh thủy mặc với dòng nước biển trong vắt như pha lê, hòa cùng không gian yên ả và tĩnh lặng đến lạ kỳ. Vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ của những khối đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, cùng làn nước xanh biếc, tạo cảm giác như lạc vào một chốn thần tiên tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.

Bãi đá Obama được nằm tại Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng nằm gần ngôi chùa linh thiêng bậc nhất mà mỗi khi du khách đi tham quan trải nghiệm Đà Nẵng đều phải ghé đến
Tại đây, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm vô vàn hoạt động độc đáo cùng "cạ cứng" của mình. Bạn có thể thỏa sức lặn ngắm những rạn san hô đầy màu sắc dưới làn nước trong xanh, thử sức với bộ môn lướt sóng bằng cano đầy phấn khích, hoặc đơn giản chỉ là thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại bãi đá.

Bãi đá Obama sở hữu bãi biển đẹp với làn nước trong xanh, cảnh quan xung quanh sạch sẽ, không khí mát mẻ trong lành có nhiều dịch vụ được mở ra để phục vụ nhu cầu khách hàng
Đặc biệt, Bãi Đá Obama còn là nơi lý tưởng để hít thở không khí trong lành của gió biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào lên những hòn đá chất ngổn ngang, chạm tay vào dòng nước biển mát rượi và không ngừng chụp lại những khoảnh khắc "sống ảo" tuyệt đẹp, bởi nơi đây sở hữu vô số góc chụp độc đáo, mang đến những bức hình ấn tượng không thể bỏ lỡ.
Ghềnh Bàng Sơn Trà: Vẻ đẹp hoang sơ gây sốt cộng đồng
Tiếp tục hành trình khám phá bán đảo Sơn Trà, từ Bãi Đá Obama, chỉ cần đi thẳng thêm khoảng 4km nữa, bạn sẽ đến với Ghềnh Bàng – một địa điểm đang "gây sốt" cộng đồng mạng trong thời gian gần đây bởi khung cảnh bãi biển đẹp như tranh vẽ, không hề thua kém bất kỳ bãi biển nổi tiếng nào trên thế giới.

Sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, cuốn hút, nơi đây trở thành điểm check-in lý tưởng cho hành trình khám phá của các tín đồ xê dịch
Để đến được Ghềnh Bàng và chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp hùng vĩ của nó, du khách cần đi bộ thêm khoảng 1km đường mòn, nhưng hành trình này chắc chắn sẽ rất xứng đáng. Tại đây, những khối đá nhấp nhô, mang trên mình những mảng màu cam độc đáo, trải dài ôm lấy đường bờ biển, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng.


Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu cam của đá và sắc xanh ngọc bích của nước biển càng làm tăng thêm vẻ đẹp kỳ ảo, hoang sơ và đầy cuốn hút của bãi biển Ghềnh Bàng, mang đến một cảm giác khám phá đích thực cho những tín đồ du lịch.
Đèo Hải Vân: Chốn “bồng lai tiên cảnh” trên mây
Nếu đã cảm thấy "no mắt" với cảnh biển hay phố thị đông đúc, hãy thử đổi gió với một chuyến đi đầy phiêu lưu lên Đèo Hải Vân. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20km về phía Bắc, Đèo Hải Vân không chỉ là một con đường đèo huyền thoại mà còn là một tuyệt tác của thiên nhiên. Ngay từ chân đèo, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, bạn đã có thể chiêm ngưỡng những "sóng mây" đang cuộn trào trên đỉnh đèo, tạo nên một cảnh tượng bồng bềnh, huyền ảo như chốn "tiên cảnh".

Đèo Hải Vân được đánh giá là một trong những cung đường đèo đẹp nhất thế giới. Với vẻ đẹp tráng lệ và hùng vĩ, nơi đây là điểm thách thức của biết bao phượt thủ đam mê khám phá
Với những ai yêu thích khám phá và muốn "phượt" cùng "cạ cứng", Đèo Hải Vân chính là lựa chọn lý tưởng. Hành trình chinh phục đèo không chỉ mang lại cảm giác chinh phục thử thách mà còn mở ra những khung cảnh ngoạn mục của biển cả, núi non và những tầng mây ôm ấp đỉnh đèo. Đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp bạn tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên hùng vĩ và thoát khỏi sự ồn ào của cuộc sống thường ngày.

Những áng thơ, những điệu nhạc có lẽ là không đủ để miêu tả hết vẻ đẹp của đèo Hải Vân

