Phố phường khoác áo mới
Ở Sài Gòn, chỉ cần bước ra đường, người ta dễ dàng bắt gặp những sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Từ khu vực trung tâm cho đến từng ngõ nhỏ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay dưới nắng như nhịp đập sôi nổi của mùa lễ hội.



Đường Hoàng Sa tại TP HCM trang hoàng rực rỡ chào đón Quốc khánh 2/9
Đường sách Nguyễn Văn Bình những ngày này cũng tập trung đông đảo người dân đến check in. Những dải cờ đỏ sao vàng vắt ngang trước Nhà thờ Đức Bà, hòa cùng hàng cây xanh thẳm hai bên, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa trong lành. Không khí mát mẻ lan tỏa niềm hân hoan, rộn ràng của mùa lễ hội.



Một số tiệm sách còn trang trí thêm băng rôn và hoạ tiết chào mừng Tết Độc lập 2/9, trở thành background yêu thích của nhiều người khi chụp ảnh, từ các bạn trẻ cho đến cả những em nhỏ. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng hiện diện khắp nơi, từ lá cờ tung bay đến trang phục và phụ kiện, càng làm nổi bật niềm vui chung của người dân với ngày lễ lớn của dân tộc.



Nhà văn hoá thanh niên lại rực rỡ với hàng cột cờ xếp ngay trước mặt tiền, nằm nghiêm trang dưới nắng như âm thầm chờ đợi Tết độc lập để được tung bay giữa trời.

Hàng cột cờ nghiêm trang trước Nhà văn hoá Thanh niên
Càng đi sâu vào từng con hẻm, sắc cờ càng hiện diện rõ ràng. Mỗi mái nhà, mỗi ô cửa đều treo một lá cờ, san sát nhau trong nắng gió. Không khí ấy, kết hợp với nụ cười của người qua đường, khiến cho thành phố những ngày này dường như ấm áp và rộn ràng hơn thường lệ.



Những con hẻm nhỏ cũng được người dân, tổ dân phố treo cờ chào đón Tết độc lập
Những điểm hẹn hoà chung niềm vui dân tộc
Hòa cùng không khí mừng đại lễ, TP HCM vừa khai trương con đường bích họa dài nhất Việt Nam với chiều dài 600 m, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây nhanh chóng trở thành địa điểm check in của giới trẻ, nơi sắc màu nghệ thuật gặp gỡ tinh thần yêu nước. Khu vực Dinh Độc Lập cũng nhộn nhịp khách tham quan, nhất là dịp cận lễ, khi nhiều người tìm về để hiểu thêm những lát cắt lịch sử.

Du khách xếp hàng mua vé tham quan Dinh độc lập trước thềm Quốc khánh
Trong không gian cà phê, tinh thần Quốc khánh cũng hiện diện rõ nét. Quán Tibon by Jayden ở 229 Hoàng Sa (phường Sài Gòn, Quận 1 cũ) nổi bật với những dải cờ đỏ sao vàng ngay trước cửa quán và khắp con ngõ bên trong, những chiếc nón lá in hình cờ, khăn rằn và dòng chữ “Tự hào là người Việt Nam”.

Không gian quán cà phê Tibon by Jayden ở Quận 1 rực rỡ sắc đỏ
Chị Hồng Liên, quản lý quán cho biết ngay từ khi mở cửa, “với niềm yêu thích và tự hào dân tộc, quán đã chọn hai màu đỏ và vàng của cờ Tổ quốc làm màu chủ đạo”. Từ đó, không gian bên ngoài luôn được chăm chút để chào đón những ngày lễ lớn như 30/4 hay 2/9. Quán cũng thiết kế cốc giấy mang sắc đỏ, in hình bản đồ Việt Nam. Chính tinh thần ấy đã khiến Tibon nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ trong mùa lễ.



Xa hơn một chút, tại Quận 12, hai quán Mâm Coffee và Hỉn Coffee cũng góp phần làm con đường vốn yên ả trở nên sôi động. Mâm Coffee gây ấn tượng với lá cờ khổ lớn cùng giàn báo cũ gợi nhớ thời bao cấp. Hỉn Coffee lại chọn tre, nứa và cọ làm chất liệu, kết hợp với hình bản đồ Việt Nam và những chiếc nón lá đỏ sao vàng. Mỗi quán một phong cách, nhưng đều chung một sắc đỏ của tự hào dân tộc. Một số quán khác còn sáng tạo thêm ly giấy, ly cà phê với tạo hình lá cờ, khiến mỗi ngụm cà phê như một lời nhắc nhở về tình yêu đất nước.



Không gian dân dã gợi cảm giác hoài niệm của Mâm Coffee

Không gian dân dã gợi cảm giác hoài niệm của Mâm Coffee

Không gian rực rỡ và hiện đại của Hỉn Coffee
Niềm vui chung của người dân
Không khí Quốc khánh năm nay được nhiều người nhận xét là đặc biệt hơn. Với cột mốc 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, đường phố rực rỡ hơn hẳn. Nguyễn Trần Hiếu, một người trẻ sống tại TP HCM, chia sẻ: “Là người con miền Nam, tôi cảm nhận rõ không khí hân hoan từ trước 30/4 vừa qua. Niềm vui ấy vẫn còn âm vang đến hiện tại, và chắc chắn ở Hà Nội, sự rạo rực ấy còn nồng nhiệt hơn nữa”.




Dù không diễn ra lễ diễu binh, duyệt binh như Hà Nội, không khí TP HCM vẫn sôi động nhờ dư âm của A50 và tinh thần dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng nhân dân
Trong những ngày cận lễ, sắc cờ hoa không chỉ phủ đầy góc phố, hàng quán, mà còn phủ đầy cảm xúc của mỗi người dân. TP HCM rộn ràng, rực rỡ, như khoác lên mình tấm áo mới của niềm tin và niềm tự hào dân tộc. Và giữa dòng người tấp nập, mỗi bức ảnh, mỗi nụ cười đều trở thành minh chứng cho tinh thần gắn kết của một dân tộc đang cùng nhau hướng về ngày Tết độc lập.