Đêm 5/1, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng, trở thành nhà vô địch ASEAN Cup 2024 trước đối thủ Thái Lan với tỷ số 3-2 diễn ra trên Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Thái Lan. Việt Nam là đội bóng đầu tiên thắng Thái Lan cả hai lượt trận chung kết bóng đá Đông Nam Á để lần thứ ba đăng quang ASEAN Cup.

Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường để đánh bại Thái Lan trên Sân vận động Quốc gia Rajamangala, qua đó lần thứ 3 đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Ngô Trần Hải An
Tại lượt đi trên sân Việt Trì giành chiến thắng với tỷ số 2-1, đội tuyển Việt Nam hạ Thái Lan 3-2 ngay lượt về ngay tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala giành vô địch ASEAN Cup 2024 với chiến thắng chung cuộc 5-3. Đây là lần đầu tiên Thái Lan thua cả hai trận chung kết bóng đá Đông Nam Á.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng vạn trái tim cùng chung nhịp đập, hòa vào không khí phấn khích. Chiến thắng vang dội này của đội tuyển Việt Nam khiến cộng đồng người hâm mộ nước nhà vỡ òa trong niềm vui sướng, cùng tràn xuống đường ăn mừng sau khi trận đấu căng thẳng kết thúc.

Tại Hà Nội, hàng vạn người dân mang theo cờ đỏ sao vàng đổ ra khắp ngả đường ăn mừng cúp vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam

Người dân tràn xuống đường ăn mừng chiến thắng sau khi trận đấu căng thẳng kết thúc
Theo ghi nhận của Travellive tại Hà Nội, hàng vạn người dân mang theo cờ đỏ sao vàng đổ ra khắp ngả đường ăn mừng cúp vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam. Tiếng hát mừng, hò reo rộn ràng, sôi động lan tỏa khắp phố phường, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, hân hoan hơn bao giờ hết.
Năm nay, điều đặc biệt là không ai vượt đèn đỏ trong lúc "đi bão" mừng chiến thắng vô địch. Mặc dù không khí "bão" rất sôi động, nhưng người dân Thủ đô vẫn nghiêm túc chấp hành các quy định giao thông theo Nghị định 168. Dù dòng xe và đoàn người đông đúc, người dân Thủ đô vẫn dừng xe đúng vị trí, xếp hàng trước vạch dừng khi đèn giao thông chuyển đỏ và cùng nhau "đếm ngược" trước khi chuyển sang đèn xanh, điều này ít khi thấy ở những năm trước.



Người dân cầm cờ đỏ sao vàng, cùng nhau hò reo, hát mừng, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và sôi động

Điều ấn tượng nằm ở việc đoàn người hô to đếm ngược tại vạch dừng khi đèn giao thông chuyển đỏ. Không ai vượt đèn đỏ khi "đi bão" mừng vô địch

Vũ Thảo Vân (phải) vô cùng phấn khích và tự hào khi lần thứ hai đi bão
Vũ Thảo Vân (2002) chia sẻ với Travellive: "Đây là lần thứ 2 em đi bão bóng đá, nhưng lần này cảm giác khác biệt hẳn. Cảm giác vừa vui, vừa hạnh phúc xen lẫn tự hào. Lúc đi bão, em còn phải xin lá cờ của tổ dân phố nữa".
Gần 2h sáng ngày 6/1, dấu hiệu đi bão của người dân Thủ đô vẫn chưa hạ nhiệt. Họ tập trung tại nhiều tuyến phố để ăn mừng xuyên đêm với chiến thắng lịch sử này. Việc mừng chiến thắng không chỉ dừng lại ở niềm vui nhất thời mà còn là dịp để tất cả cùng nhìn lại những nỗ lực và thành quả của đội tuyển, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Và trong những khoảnh khắc đó, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy tự hào là một phần của câu chuyện lịch sử thể thao đất nước.
Cùng phóng viên Travellive chiêm ngưỡng những khoảnh khắc cuồng nhiệt của người dân Thủ đô đi bão trong đêm chung kết Việt Nam vô địch:

Người hâm mộ vừa đi vừa hô "Việt Nam vô địch, Việt Nam muôn năm"


Đủ kiểu mừng vô địch ASEAN Cup 2024 của cổ động viên

Fan hâm mộ Xuân Son


Các tuyến đường đổ về khu vực trung tâm luôn phủ kín cờ đỏ sao vàng

Người lạ thành người quen


Tại ngã tư Đào Tấn - đường Bưởi trên cầu và dưới cầu đông kín người



Dù "đi bão" trong niềm vui thắng lợi, người dân Việt Nam đã thể hiện sự văn minh khi vẫn tuân thủ các quy định giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng

Hình ảnh này không chỉ thể hiện sự nhiệt huyết và đam mê thể thao, mà còn là minh chứng cho một cộng đồng ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm với xã hội




Không khí náo nhiệt rợp cờ hoa nhuộm đỏ cả phố phường Hà Nội


