Hàng ngàn người dân Gaza, từ những người tị nạn trong lều bạt đến những người sống sót sau các cuộc bắn phá, đã đổ về thành phố Khan Younis để chứng kiến và chung vui trong một đám cưới tập thể chưa từng có tiền lệ. 54 cặp vợ chồng, những người đã phải hoãn lại ngày trọng đại của mình trong suốt hai năm đằng đẵng của xung đột, cuối cùng đã được nắm tay nhau bước vào lễ đường đặc biệt nhất: một quảng trường công cộng giữa lòng vùng chiến sự.
Sự kiện không chỉ là một buổi lễ kết hôn; nó là một tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng sống, là khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá khỏi nỗi kinh hoàng và khó khăn không ngừng mà người dân Dải Gaza phải đối mặt.
"Ánh sáng le lói" giữa đống hoang tàn
Khung cảnh ở Khan Younis vào ngày trọng đại này không giống bất kỳ đám cưới nào khác trên thế giới. Với độ chính xác và sự sắp xếp gần như tuyệt đối mà chỉ có thể đạt được sau hai năm chiến tranh khốc liệt, các cặp đôi đã xếp hàng tham gia buổi lễ. Các cô dâu, nổi bật trong những chiếc áo choàng trắng tinh khôi được thêu tỉ mỉ bằng các họa tiết truyền thống màu đỏ và vàng, tạo nên sự tương phản đầy xúc động với hậu cảnh là những tòa nhà đổ nát. Chú rể, trong bộ vest tối màu trang trọng và cà vạt màu hạt dẻ, sánh bước bên người bạn đời.
Lễ cưới tập thể sau làn đạn ở Gaza
Sức hút của sự kiện lớn đến mức, hàng ngàn người Palestine, từ trẻ em đến người già, đã tranh giành từng vị trí thuận lợi nhất để có thể chiêm ngưỡng. Họ không ngần ngại leo lên những đống đổ nát, những bức tường bị đạn bom khoét sâu, biến tàn tích của các tòa nhà thành "khán đài" bất đắc dĩ. Trong tay những người theo dõi và cả những cặp đôi mới cưới, lá cờ Palestine kiêu hãnh tung bay bên cạnh lá cờ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhà tài trợ viện trợ nhân đạo và là ân nhân lớn đã giúp hiện thực hóa giấc mơ này.
Câu chuyện của mỗi cặp đôi là một lát cắt đau lòng về cuộc sống dưới bóng chiến tranh. Chú rể Omar Shams, 29 tuổi, chia sẻ với ABC: "Tôi đã đính hôn trước chiến tranh. Tôi muốn kết hôn trong thời chiến, nhưng tất cả đồ đạc của tôi, mọi thứ đã bị phá hủy và không còn khả năng tổ chức đám cưới". Giọng anh chứa đầy sự biết ơn khi nhắc đến sự hỗ trợ từ UAE: "Ca ngợi Chúa, những người anh em của chúng tôi ở UAE đã đóng góp cho việc này, và ca ngợi Chúa, cuối cùng chúng tôi đã kết hôn".
54 cặp đôi kết hôn trong một lễ cưới tập thể tổ chức ở Gaza. Đây được xem là sự kiện thể hiện niềm hy vọng về hòa bình bền vững sau hai năm chiến sự
Âm nhạc và tiếng trống rộn ràng vang vọng khắp quảng trường, tạm thời xua tan đi âm thanh của bom đạn và tiếng thở dài của người dân. Dù không phải là ngày cưới hoàn hảo mà họ từng mơ ước - hội trường là quảng trường đầy nắng, ghế ngồi là những chiếc ghế nhựa đơn giản, hoặc thậm chí là đứng trên nền đất nhưng với nhiều người, khoảnh khắc này đã là một phép màu.
Những cô dâu và chú rể người Palestine cùng tập trung tại lễ cưới tập thể tổ chức ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza
Cô dâu Adeem Eid, chỉ mới 17 tuổi, đã phải đối diện với sự thật phũ phàng về cuộc sống mới: "Trước chiến tranh, tôi đã đính hôn và chúng tôi sống trong một ngôi nhà. Giờ đây, tôi sẽ sống trong một cái lều giữa sự tàn phá và đau đớn mà chúng tôi đang trải qua." Cô dâu trẻ bày tỏ ước muốn đơn giản nhất: "Tôi muốn sống trong một căn hộ có đồ đạc và mọi thứ, nhưng bây giờ mọi thứ đã bị phá hủy và tình hình thật tồi tệ. Chúng tôi kiên nhẫn. Tôi sẽ sống trong một cái lều, đó là những gì chúng tôi có." Lời nói giản dị nhưng đầy kiên nhẫn của cô chạm đến trái tim của những người chứng kiến.

Sự kiện trọng đại này được tổ chức trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza, vốn đã có hiệu lực trên danh nghĩa từ ngày 10 tháng 10 năm trước. Đám cưới tập thể, cùng với các buổi lễ tốt nghiệp trường học và đại học gần đây, là những hoạt động xã hội hiếm hoi được phép diễn ra.
Lễ cưới tập thể được tổ chức giữa cảnh hoang tàn đổ nát. Hàng nghìn người Palestine đã đổ về Khan Younis, Gaza, để chúc mừng 54 cặp đôi

Tuy nhiên, bức tranh về hòa bình vẫn còn rất xa vời. Mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn, các cuộc tấn công của Israel trên khắp dải Gaza vẫn không dừng lại. Quân đội Israel khẳng định họ đang thực thi thỏa thuận và chỉ nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hamas vì vi phạm. Tuy nhiên, các cơ quan y tế Palestine đã báo cáo một con số thương vong đáng báo động: 356 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu cách đây hơn bảy tuần. Điều này đã đẩy tổng số người chết kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 vượt quá mốc 70.000 người.

Phần lớn những người thiệt mạng được báo cáo là thường dân, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Nỗi đau vẫn tiếp tục len lỏi vào từng khoảnh khắc vui tươi. Ngay cả giữa không khí lễ hội, không ai có thể quên được sự tàn khốc mà chiến tranh gây ra. Sự kiện này là một sự kiện đầy hy vọng, được tài trợ bởi tổ chức nhân đạo Al Fares Al Shahim của UAE. Ngoài việc tổ chức buổi lễ, mỗi cặp đôi còn được nhận một khoản tiền nhỏ và nhu yếu phẩm cần thiết, một sự khởi đầu khiêm tốn nhưng vô giá cho cuộc sống mới.
54 cặp đôi Palestine đã cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc lịch sử tại Khan Younis. Họ đi trên thảm đỏ với bó hoa cưới, trong sự chứng kiến của hàng chục ngàn người, không chỉ là nhân chứng mà còn là đồng nạn nhân của cuộc xung đột kéo dài. Đó là một lễ cưới tập thể của những người kiên cường, nơi khát vọng về một cuộc sống mới không có chiến tranh và chết chóc vẫn nhen nhóm, bất chấp mọi trở ngại và sự chuyên chế. Họ kết hôn không phải để quên đi chiến tranh, mà là để khẳng định: dù đạn bom có thể san bằng nhà cửa và cướp đi sinh mạng, nó không thể tiêu diệt được tình yêu và ý chí sinh tồn của người dân Gaza.

VI
EN
































