Chinh phục Goecha La - Trải nghiệm "sợ hãi" trước độ cao 4.940 m

14/06/2024

Vượt qua những cung đường mòn ẩn hiện trong sương mù, du khách sẽ đặt chân đến Goecha La - nóc nhà huyền thoại nằm ở độ cao 4.940 m thuộc dãy Himalaya hùng vĩ. Nơi đây không chỉ thử thách ý chí và sức bền của những người đam mê trekking mà còn mang đến bức tranh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, đẹp như tranh vẽ.

Nằm trọn vẹn trong vòng tay hùng vĩ của dãy Himalaya, Goecha La mang đến cho du khách vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ và chưa được nhiều người khám phá. Nơi đây tựa bức tranh thiên nhiên sinh động với những khóm hoa rực rỡ, thác nước hùng vĩ bên những đỉnh núi tuyết trắng muốt sừng sững.

Ngọn núi Goecha La có độ cao 4.940 m, nằm trong vườn quốc gia Kanchenjunga và được bao phủ bởi những khu rừng rậm rạp cùng hệ sinh thái đa dạng.

Ngọn núi Goecha La có độ cao 4.940 m, nằm trong vườn quốc gia Kanchenjunga và được bao phủ bởi những khu rừng rậm rạp cùng hệ sinh thái đa dạng.

Goecha La không chỉ là một cung trek đẹp nhất Sikkim mà còn là một trong top 10 cung trek đẹp nhất Ấn Độ. Từ nơi đây, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng Kanchenjunga - ngọn núi cao thứ 3 thế giới (8.586 m) ở khoảng cách gần nhất. Với độ cao 4.940 m tại điểm cao nhất (Viewpoint 1), Goecha La hứa hẹn mang đến thử thách vô cùng cam go cho những ai đam mê chinh phục, đồng thời là bài kiểm tra bản lĩnh cho những trái tim phiêu lưu.

Bài liên quan
Bức tranh thiên nhiên tại Goecha La hiện ra sinh động với những khóm hoa đa sắc, thác nước ảo diệu hay những đỉnh núi tuyết lấp lánh từ xa.

Bức tranh thiên nhiên tại Goecha La hiện ra sinh động với những khóm hoa đa sắc, thác nước ảo diệu hay những đỉnh núi tuyết lấp lánh từ xa.

Là một trong những thành viên trong đoàn chinh phục, chị Nguyễn Xuân Hồng (Trip Planner, Hà Nội) cho biết: "Đây là điểm cao nhất mà mình từng trek, đó là một thử thách khá lớn với mình và cả team, vì trong team chưa ai từng lên độ cao như thế. Trước chuyến đi mọi người đều khá lo lắng về vấn đề shock độ cao".

Đã từng tham gia trekking nhiều cung khác nhau trong và ngoài nước, nhưng Goecha La được chị Hồng đánh giá là một cung trek khó.

Đã từng tham gia trekking nhiều cung khác nhau trong và ngoài nước, nhưng Goecha La được chị Hồng đánh giá là một cung trek khó.

Sức khoẻ là điều cần thiết cho những cung trek khó

Trước khi đặt chân lên hành trình Goecha La đầy thử thách, chị Hồng và đồng đội đã dành nhiều tháng trời để chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ ý thức được rằng, chinh phục độ cao 4.940 m không hề đơn giản, đòi hỏi một thể lực khoẻ, tinh thần thép và kiến thức về cách phòng chống sốc độ cao.

Chia sẻ với phóng viên Travellive, chị Hồng cho biết thêm: "Để chuẩn bị cho việc đối phó với độ cao thì nhóm mình động viên nhau phải tập luyện thể lực nghiêm túc trước khi đi, ăn đủ dinh dưỡng, tìm hiểu các thông tin về shock độ cao, đồng thời mọi người cũng chuẩn bị đủ thuốc".

Để chinh phục những cung trek này, đòi hỏi người tham gia phải được trang bị một sức khoẻ tốt.

Để chinh phục những cung trek này, đòi hỏi người tham gia phải được trang bị một sức khoẻ tốt.

Trên hành trình chinh phục, nhóm luôn duy trì tốc độ vừa phải, kết hợp nghỉ ngơi hợp lý và bổ sung nước đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Niềm vui vỡ òa khi toàn bộ thành viên trong nhóm đều hoàn thành thành công mục tiêu chinh phục Viewpoint 1 ở độ cao 4.940 m, một kỷ lục đáng nhớ đối với họ.

Những người hùng thầm lặng trên cung đường Goecha La

Hành trình Goecha La càng thêm trọn vẹn với sự hỗ trợ nhiệt tình và tận tâm của đội ngũ porter, hướng dẫn viên và đầu bếp đi cùng đoàn. Mặc dù gặp rào cản về ngôn ngữ, họ luôn nỗ lực hết mình để phục vụ du khách chu đáo. Hình ảnh những người porter chăm chỉ dựng lều, dỡ lều giữa trời mưa tuyết giá lạnh, hay cẩn thận mang vác hành lý cho du khách khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy xúc động.

Empty
Empty
Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ đắm say lòng người.

Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ đắm say lòng người.

"Nhóm mình có tổng cộng 12 người, nhưng đội ngũ hỗ trợ thì cũng phải tương đương (2 hướng dẫn viên, 1 đầu bếp, 3 nhân viên hỗ trợ, 2 người nài ngựa) và khoảng 15 con ngựa đi cùng chở lều bạt, đồ ăn và đồ cá nhân cho từng đấy con người trong vòng hơn một tuần. Họ làm việc rất chăm chỉ, dù không giao tiếp được nhiều nhưng luôn cố gắng phục vụ khách chu đáo, mọi thứ đều làm nhanh gọn và cố gắng xong xuôi trước khi khách đến", chị Hồng kể.

Cung đường thử thách nhưng có đội hỗ trợ tận tâm, nhiệt tình nên như được tiếp thêm động lực, sức mạnh để chinh phục.

Cung đường thử thách nhưng có đội hỗ trợ tận tâm, nhiệt tình nên như được tiếp thêm động lực, sức mạnh để chinh phục.

So sánh với các cung trek ở Nepal với hệ thống teahouse phát triển, Goecha La mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Việc thiếu vắng dịch vụ dọc đường khiến du khách buộc phải tự mang theo lều trại và nhiều vật dụng cá nhân khác, dẫn đến lượng hành lý cồng kềnh cùng nhân sự hỗ trợ đông đảo.

"Nói tóm lại là chuyến đi sẽ khó thành nếu không có sự hỗ trợ đằng sau từ họ", chị Hồng nhấn mạnh.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Đón bình minh trên dãy Kangchenjunga

Để có thể ngắm nhìn khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp trên Viewpoint 1, cả đoàn phải dậy từ rất sớm, vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Giữa đêm tuyết rơi, bầu trời lại đầy sao, khung cảnh vô cùng lung linh, huyền ảo. Tuy nhiên, cái lạnh thấu xương cùng tâm lý hồi hộp trước thử thách phía trước khiến chị Hồng cùng một vài người bạn đồng hành cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Đến gần giờ đi, tiếng gõ cửa lều cùng tách trà nóng từ hai người bạn Ấn Độ trong đội hỗ trợ như một lời động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người trong đoàn trước hành trình gian nan phía trước.

Bầu trời đầy sao cùng ngọn núi tuyết sừng sững là cảnh tượng khó ai có thể quên được.

Bầu trời đầy sao cùng ngọn núi tuyết sừng sững là cảnh tượng khó ai có thể quên được.

"Khi mình bước ra khỏi lều, hiện lên trước mắt là bầu trời đầy sao và dãy núi tuyết sừng sững trước mặt, thật sự đẹp và huyền ảo vô cùng. Mấy ngày trước đó trời mưa, mưa tuyết và mù nhiều nên hầu như không nhìn thấy được các đỉnh núi, lần này tất cả hiện lên ở ngay khoảng cách gần, cảm giác như chạm vào được. Mình và mọi người rất vui, chụp thật nhiều ảnh và tinh thần cũng lên nhiều trước khi bắt đầu chuyến đi, vì cảm nhận được là bình minh hôm nay sẽ rất đẹp", chị Hồng xúc động nhớ lại.

Hành trình chinh phục Viewpoint 1 không hề dễ dàng. Cả đoàn phải di chuyển trên quãng đường dài, hiểm trở với độ cao 4.940 m, đòi hỏi thể lực dẻo dai và tinh thần thép. Dưới ánh sáng le lói của đèn pin, chị Hồng cùng đồng đội men theo con đường mòn, từng bước một tiến về phía trước. Bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Những con người kiên cường trong hành trình chinh phục Goecha La.

Những con người kiên cường trong hành trình chinh phục Goecha La.

Tuy nhiên, không ai trong nhóm bỏ cuộc. Họ động viên nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách và tiến về phía trước. Sự kiên trì và tinh thần đồng đội đã giúp họ chiến thắng thử thách, để rồi vỡ òa trong niềm vui sướng khi những tia nắng đầu tiên ló rạng trên dãy Kangchenjunga. Bình minh trên Goecha La không chỉ đẹp bởi những gam màu rực rỡ mà còn bởi sự kỳ ảo và huyền bí, khiến ai chiêm ngưỡng cũng như lạc bước vào một thế giới khác.

Đi trong tuyết trắng xoá...

Đi trong tuyết trắng xoá...

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình dài ngày

Theo chị Hồng, với những du khách chưa có kinh nghiệm trekking dài ngày, đặc biệt là ở nước ngoài, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng. Áo giữ nhiệt, áo lông vũ, quần áo và giày chống nước là những vật dụng thiết yếu để giữ ấm cơ thể trong môi trường tuyết rơi.

Ngoài ra, do đồ ăn Ấn Độ khá khó ăn và các bữa ăn trong chuyến trek đều là ăn chay, du khách nên chuẩn bị thêm một số gia vị và đồ ăn Việt Nam như mì, phở, thịt hộp, ruốc vừng để bổ sung dinh dưỡng. Đồng thời, cần lưu ý dặn dò đầu bếp của đoàn gia giảm gia vị cho phù hợp với khẩu vị của người Việt.

Những ngọn núi phủ tuyết trên đường.

Những ngọn núi phủ tuyết trên đường.

Chị Hồng chia sẻ: "Câu thần chú của đoàn mình là: No Masala (một loại gia vị đặc trưng của Ấn và khá khó ăn), less spicy, less salty (người Ấn thường ăn cay và mặn)".

Lựa chọn thời điểm thích hợp

Hai mùa đẹp nhất để chinh phục Goecha La là mùa xuân (tháng 4 - 5) khi đỗ quyên nở rộ và mùa thu (tháng 9 - 10) với bầu trời xanh trong vắt, ít mưa và thời tiết ôn hòa. Mùa thu cũng được đánh giá là thời điểm ổn định nhất cho các hoạt động trekking tại đây.

Empty
Và không quên ngắm nhìn đời sống hoang dã nơi đây.

Và không quên ngắm nhìn đời sống hoang dã nơi đây.

Một lịch trình cơ bản của cung trek này sẽ như sau:

- Ngày 1: Bay đến Kolkata (Cả Hà Nội và TP.HCM đều có đường bay thẳng đến Kolkata của hãng INDIGO). Sau đó bay đến Bagdogra. Đi xe đến Yuksom

- Ngày 2: Trek Yuksom - Tsoka (3050 m) 14 km - Camp.

- Ngày 3: Trek Tsoka - Dzongri (4040 m) 12 km - Camp.

- Ngày 4: Dzongri top ngắm bình minh - sau đó Trek đến Thangsing (3900 m) 13 km - Camp.

- Ngày 5: Trek Thangsing - Lamuney (4100 m) 3,5 km - Camp.

- Ngày 6: Trek Lamuney - Goecha La rồi về Kohchurang - Camp.

- Ngày 7: Trek Kohchurang - Tsoka 17 km - Camp.

- Ngày 8: Trek Tsoka về lại Yuksom. Xe đón đi Siliguri.

- Ngày 9: Bay Bagdogra - Kolkata và bay về lại Việt Nam.

Hà Mai Trinh - Ảnh: NVCC
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES