Giấc mơ tuyết trắng Bắc Kinh

26/12/2023

Bắc Kinh được mệnh danh “bức tranh tứ bình” với vẻ đẹp đặc biệt khiến mỗi trái tim bất giác xao xuyến. Mùa Đông đến, vùng đất Thủ đô Trung Quốc dường như khoác lên mình chiếc áo bông trắng xóa với lớp tuyết dày đặc phủ kín từng con ngõ, nẻo đường.

Mùa Đông Bắc Kinh gây thương nhớ bởi vẻ đẹp vô cùng ấn tượng. Đây được xem là mùa lạnh nhất trong năm với nhiệt độ trung bình từ -4 độ C đến 5 độ C. Đặc biệt, bầu trời lúc này trong vắt, không khí tuy lạnh nhưng trong lành và thỉnh thoảng sẽ có tuyết rơi.

Thực tế, Bắc Kinh nằm ở khu vực khí hậu lạnh nhưng tuyết không thường xuyên rơi như nhiều nơi ở cùng vĩ độ. Bởi lẽ, khí hậu ở đây rất hanh khô, độ ẩm thấp nên các đợt tuyết rơi khá thưa thớt. Do đó, du khách muốn canh được đúng dịp cũng cần một chút may mắn.

Mùa Đông Bắc Kinh gây thương nhớ bởi vẻ đẹp vô cùng ấn tượng

Mùa Đông Bắc Kinh gây thương nhớ bởi vẻ đẹp vô cùng ấn tượng

Bức tranh Bắc Kinh mùa tuyết trắng

Tháng 12 này, Bắc Kinh đã đón trận tuyết lớn đầu mùa. Tuyết rơi khá dày, bao phủ mọi con đường và các di tích cổ. Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống phủ kín các tòa cung điện khiến chúng ta không khỏi liên tưởng tới những bộ phim truyền hình kinh điển của Hoa ngữ như Chân Hoàn Truyện, Như Ý Truyện, Bộ Bộ Kinh Tâm...

Đợt tuyết lớn vừa qua khiến khắp mọi nơi trong thành phố khoác lên mình tấm áo choàng trắng tinh khôi và trở thành điểm đến của nhiều người bởi khung cảnh đẹp như chuyện cổ tích. Bắc Kinh trở nên nhộn nhịp với hàng loạt hoạt động như cùng nhau làm người tuyết, tham gia các trận đấu bóng tuyết hay check-in tại điểm du lịch nổi tiếng…

Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống phủ kín các tòa cung điện

Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống phủ kín các tòa cung điện

Đợt tuyết lớn vừa qua khiến khắp mọi nơi trong thành phố khoác lên mình tấm áo choàng trắng tinh khôi

Đợt tuyết lớn vừa qua khiến khắp mọi nơi trong thành phố khoác lên mình tấm áo choàng trắng tinh khôi

Khung cảnh Tử Cấm Thành chìm trong tuyết trắng đầy lãng mạn

Khung cảnh Tử Cấm Thành chìm trong tuyết trắng đầy lãng mạn

Ngắm nhìn tuyết rơi ở Tử Cấm Thành là một trong những trải nghiệm không ít du khách luôn hằng mơ ước. Khung cảnh Tử Cấm Thành chìm trong tuyết trắng đầy lãng mạn đặc biệt thu hút cả người dân bản địa lẫn khách du lịch.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Là du học sinh đang sinh sống và học tập tại Trung Quốc, Nguyễn Thị Vân Anh cũng không bỏ lỡ cơ hội lưu giữ khoảnh khắc săn tuyết trắng ở Bắc Kinh. “Đây là lần thứ hai trong năm nay mình chứng kiến tuyết rơi tại Bắc Kinh. Từ lâu, mình đã nghe mọi người nói về khung cảnh Cố Cung trong tuyết chính là cảnh đẹp khó tả và nếu có cơ hội thì không nên bỏ lỡ. Mình luôn mong muốn được tới đây ngắm tuyết, tuy nhiên ban đầu mình không định mặc Hán phục. Nhưng các bạn mình đã khuyên đây là một cảnh đẹp không dễ gặp được, không chỉ đối với người nước ngoài mà còn với cả người dân của Bắc Kinh. Vậy nên, cuối cùng mình đã quyết định mặc Hán phục để ghi lại thời khắc này”.

Là du học sinh đang sinh sống và học tập tại Trung Quốc, Nguyễn Thị Vân Anh cũng không bỏ lỡ cơ hội lưu giữ khoảnh khắc săn tuyết trắng ở Bắc Kinh.

Là du học sinh đang sinh sống và học tập tại Trung Quốc, Nguyễn Thị Vân Anh cũng không bỏ lỡ cơ hội lưu giữ khoảnh khắc săn tuyết trắng ở Bắc Kinh.

Bắc Kinh năm nào cũng đều có vài trận tuyết rơi, nhưng để gặp một trận tuyết đẹp như vừa qua thật sự rất hiếm. Tuyết đẹp ở đây là rơi dày, có bông tuyết, không kèm mưa và vô cùng thơ mộng.

Theo Vân Anh, mọi người tới Cố Cung chụp ảnh cổ trang rất đông. Cô nàng đã phải dậy sớm từ lúc 7 giờ để đến tiệm trang điểm và thay đồ. “Khi mình đi ra khỏi tiệm thay đồ là lúc tuyết bắt đầu rơi, sau đó dần trở nên lớn hơn. Khung cảnh tuyết rơi trắng xóa cả Cố Cung thu vào trong tầm mắt khiến mình rất vui. Mình chưa từng nghĩ khung cảnh ngoài đời thực sự còn đẹp hơn cả trong phim”.

Những mái ngói xưa cũ một lớp tuyết dày.

Những mái ngói xưa cũ một lớp tuyết dày.

Du khách đến Cố Cung chụp ảnh cùng cổ phục

Du khách đến Cố Cung chụp ảnh cùng cổ phục

Vào mùa Đông, Cố cung đẹp đến nao lòng với bức tranh trầm mặc, man mác nỗi niềm riêng. Từng bông tuyết rơi xuống nơi cung điện xa hoa, phủ lên những mái ngói xưa cũ một lớp tuyết dày. Những bức tường đỏ cùng con đường thênh thang càng trở nên uy nghiêm và tĩnh mịch dưới màn tuyết trắng. Vẻ đẹp ngày Đông của Tử Cấm Thành nếu ai đã lỡ một lần được chiêm ngưỡng rồi thì sẽ khó mà quên được.

Bức tranh trầm mặc của Tử Cấm Thành ngày Đông

Bức tranh trầm mặc của Tử Cấm Thành ngày Đông

Những bức tường đỏ uy nghiêm, tĩnh mịch

Những bức tường đỏ uy nghiêm, tĩnh mịch

Bỏ túi bí kíp săn tuyết tại Bắc Kinh

Qua góc nhìn của Vân Anh, Bắc Kinh không phải là địa điểm lý tưởng để săn tuyết. Tuyết ở Bắc Kinh thường rơi vào khoảng Tháng 1, Tháng 2, tuy nhiên rất hiếm khi có trận tuyết lớn. Đa phần tuyết thường rơi vào buổi tối và tan vào sáng hôm sau.

“Năm nay mùa Đông tới sớm và có vẻ lạnh hơn so với mọi năm nên trận tuyết vừa rồi được xem như lớn nhất trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây. Nếu thực sự muốn săn tuyết ở Bắc Kinh, mọi người cần theo dõi thời tiết thường xuyên tại khu vực này, đồng thời dựa vào tình hình thực tế của các trận tuyết trong năm”, Vân Anh chia sẻ.

Nếu thực sự muốn săn tuyết ở Bắc Kinh, mọi người cần theo dõi thời tiết thường xuyên tại khu vực này, đồng thời dựa vào tình hình thực tế của các trận tuyết trong năm

Nếu thực sự muốn săn tuyết ở Bắc Kinh, mọi người cần theo dõi thời tiết thường xuyên tại khu vực này, đồng thời dựa vào tình hình thực tế của các trận tuyết trong năm

Bắc Kinh nằm ở khu vực khí hậu lạnh nhưng tuyết không thường xuyên rơi

Bắc Kinh nằm ở khu vực khí hậu lạnh nhưng tuyết không thường xuyên rơi

Dành lời khuyên cho các tín đồ đam mê săn khoảnh khắc “giấc mơ tuyết trắng”, Vân Anh nhắn nhủ: “Đối với những ai sinh sống ở phương Nam như Việt Nam thì thực sự thời tiết âm độ không hề dễ dàng để thích ứng. Nhiệt độ khi có tuyết ở Bắc Kinh thường rơi vào khoảng -2 đến -5 độ và càng giảm mạnh xuống khoảng -10 đến -13 độ. Vì vậy, mọi người nên trang bị áo quần giữ nhiệt, thêm áo len và áo lông vũ. Không nên mặc các loại áo mỏng, áo cộc ra bên ngoài vì rất dễ gây sốc nhiệt hoặc bỏng lạnh”.

Phương Mai - Nguồn: Ảnh: Nguyễn Thị Vân Anh
RELATED ARTICLES