Himalaya, sức sống nơi ‘Nóc nhà thế giới’

19/01/2016

Sinh ra tại Hà Nội và lớn lên tại Liên Bang Nga, Quỳnh Anh tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Moscow nhưng lại chọn nhiếp ảnh và du lịch là hai niềm đam mê lớn nhất của mình sau chuyến đi tới miền Bắc Ấn Độ vào năm 2012.

Và kể từ đây, Ấn Độ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong những sáng tác của cô. Các bức ảnh của cô đã được xuất hiện trên nhiều tạp chí, sách giới thiệu, báo cáo và trang web của các tổ chức nước ngoài như Lonely Planet Publications, Cosmopolitan, Yahoo Travel, BBC Travel… và lọt vào chung kết một số cuộc thi ảnh quốc tế được tổ chức bởi tạp chí National Geographic.

Tu viện Ki ngự toạ trên đỉnh đồi tại thung lũng Spiti ở độ cao 4166m so với mực nước biển. Bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. 2014 

Người dân địa phương chăn gia súc bên hồ Moriri, nằm ở độ cao 4,522 m so với mực nước biển. Ladakh, Ấn Độ. 2014 

Bão cát trong thung lũng Padum gần tu viện Karsha. Zanskar, Ladakh, Ấn Độ. 2014 

Bên trong tu viện Spituk tại Leh. Ladakh, Ấn Độ. 2014 

Hoàng hôn gần tu viện Mulbekh. Ladakh, Ấn Độ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hai bố con chèo thuyền trên hồ Dal, Srinagar. Kashmir, Ấn Độ. 2014 

Tuyết đầu mùa tại Zanskar. Ladakh, Ấn Độ. 2014 

Tháng 1 năm 2016, Quỳnh Anh trở lại Việt Nam cùng triển lãm ảnh “Himalaya” với hi vọng có thể chia sẻ về những trải nghiệm và một góc nhìn khác của cô về vùng đất huyền bí này. “Có lẽ kiếp trước tôi từng được sinh ra ở đâu đó thuộc Himalaya.” – Đó là câu trả lời của Quỳnh Anh khi được hỏi rằng tại sao cô có thể dành nhiều thời gian như vậy để chụp ảnh tại đây. Đối với cô, vùng đất này như ẩn chứa một sức hút vô hình, khiến cô luôn mong quay lại ngay sau lần đầu tiên đặt chân tới.

Tu viện Phugtal dưới ánh trăng tại vùng Zanskar. Ladakh, Ấn Độ. 2014 

Thiếu nữ Kashmir bên hiên nhà gần Pahalgam. Kashmir, Ấn Độ. 2014 

Chân dung hai mẹ con tại làng Cha, Zanskar. Ladakh, Ấn Độ. 2014

Một khu stupa phật giáo Tây Tạng trên đèo Kunzum thuộc vùng Lahaul & Spiti. Himachal Pradesh, Ấn Độ. 2014 

Hai bé gái chơi bên cửa sổ tại làng Dah. Dah là một trong hai làng duy nhất của người Brokpa mà du khách được cho phép tới. Ladakh, Ấn Độ. 2014 

Tu viện Phật giáo Tây Tạng Dhankar (3,894m) thuộc vùng Lahaul & Spiti, bang Himachal Pradesh. 2014 

Những lá cờ cầu nguyện được giăng trên một stupa phật giáo bên hồ Pangong. Ladakh, Ấn Độ. 2014 

Tuyết đầu mùa tại thung lũng Rangdum thuộc vùng Zanskar. Ladakh, Ấn Độ. 2014 

Từ lâu, Himalaya đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của rất nhiều bộ phim, bức ảnh… bởi vẻ đẹp huyền bí, mê hoặc và hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây. Lớn lên nơi “Nóc nhà thế giới” với địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dường như mọi thứ ở nơi đây, từ viên đá, ngọn cỏ cho tới con người, đều toát lên một vẻ đẹp linh thiêng, thuần khiết, rạng ngời.

 

RELATED ARTICLES