Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm "Hồi Cố Vọng Lai", giới thiệu 100 tác phẩm hội họa của ba họa sĩ: Lý Trực Sơn, Ca Lê Thắng và Đào Minh Tri. Triển lãm là dịp tôn vinh hành trình lao động sáng tạo bền bỉ và tầm ảnh hưởng quan trọng của các họa sĩ nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Triển lãm cũng là lời tri ân nhân 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam (1925 - 2025), nơi đã đặt nền móng đào tạo cho nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Triển lãm "Hồi Cố Vọng Lai" chính thức khai mạc ngày 13/9


Ba họa sĩ đồng niên, cùng tốt nghiệp hệ Sơ Trung 7 năm và Đại học 5 năm của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, nhưng mỗi người lại đến từ một vùng đất khác nhau, mang theo ký ức, chất liệu và biểu tượng bản địa riêng. Chính những trải nghiệm ấy đã trở thành điểm tựa để họ kiến tạo nên những thế giới quan nghệ thuật độc đáo, vừa cá nhân vừa gắn kết với truyền thống.

Tranh của họa sĩ Đào Minh Tri, lớp màu và nét bút kết hợp hình học và trang trí dân gian, cân bằng giữa cá nhân và truyền thống.

Các bạn trẻ đến triển lãm thích thú tạo hình theo tranh

Bức tranh "Người - Cá 5" của họa sĩ Đào Minh Tri
Nếu như Đào Minh Trí được biết đến với bảng màu mạnh mẽ, nơi lớp màu và nét bút kết hợp quy ước hình học cùng trang trí dân gian, tạo nên sự cân bằng giữa biểu hiện cá nhân và mạch nguồn truyền thống, thì Ca Lê Thắng lại gây ấn tượng bằng sự mềm mại trong sự tư duy tạo hình và sự linh hoạt của màu sắc, hòa quyện giữa sự tinh tế miền Bắc và sự tự do của miền Nam.

Tranh của họa sĩ Ca Lê Thắng





Còn đối với họa sĩ Lý Trực Sơn, trước khi bước vào thế giới đất đá, cỏ cây, ông đã trải qua một hành trình dài với sơn mài truyền thống. Từ đó, ông đã phá triển một "vũ trụ trừu tượng" với những chất liệu khởi nguyên vừa gần gũi, vừa mang tính linh thiêng.

Tranh "Trừu tượng" của họa sĩ Lý Trực Sơn

Mỗi bước đi là một trải nghiệm riêng, mỗi tác phẩm là một cánh cửa mở ra thế giới mới, vừa gần gũi vừa đầy bất ngờ. Các chi tiết nhỏ trong tranh, từng nét vẽ, màu sắc hay biểu tượng đều mời gọi người xem tự giải mã câu chuyện của riêng mình.

Không gian triển lãm giống như một bản đồ cảm xúc, phản ánh giao thoa giữa địa phương, lịch sử và toàn cầu, và cả nỗ lực kiến tạo ngôn ngữ nghệ thuật Việt Nam độc lập. Đi qua từng không gian, mỗi người có thể dễ dàng nhận ra sự tương tác âm thầm giữa các tác phẩm, dòng chảy cảm xúc liền mạch, vừa lạ vừa quen.
Phạm Bảo Phương (Hà Nội) chia sẻ: “Buổi triển lãm khiến mình suy ngẫm về quá khứ và tương lai. Có những bức tranh khiến mình phải dừng lại ngẫm nghĩ về thời gian, ký ức và cả cách mình đang sống giữa hiện tại.”


Đi giữa triển lãm, mỗi người đều có thể tìm thấy cho riêng mình một mảnh ghép về ký ức, cảm xúc và góc nhìn. Với thế hệ trẻ, những tác phẩm này không chỉ là bài học về nghề, mà còn là lời nhắc nhở rằng nghệ thuật luôn được nuôi dưỡng từ sự kiên định và khát vọng sáng tạo.

Triển lãm "Hồi Cố Vọng Lai" mở cửa từ 13/9 - 26/10/2025, mang đến không gian để công chúng chiêm nghiệm, đọc câu chuyện nghệ thuật theo cách của riêng mình, đồng thời gợi mở những khả thể cho tương lai mỹ thuật Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, mà còn để thấy rõ sự liên tục và biến đổi của nghệ thuật qua từng giai đoạn.