Angad Arts Hotel: Khách sạn cho phép chọn phòng theo cảm xúc

18/12/2018

Hút hay không hút thuốc? Một giường hay hai giường? View đường phố hay vườn cây?... Có rất nhiều tiêu chí để chọn lựa một phòng khách sạn, nhưng Angad Arts Hotel có lẽ là khách sạn đầu tiên cho phép du khách có thể lựa chọn một căn phòng bằng chính trái tim và cảm xúc của mình.

Angad Arts Hotel tọa lạc tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ đã chính thức mở cửa từ tháng 11 vừa rồi. Với bốn màu đỏ, xanh lá cây, vàng và xanh da trời tượng trưng cho niềm đam mê, sự hồi xuân, niềm hạnh phúc và sự tĩnh lặng, khách sạn khuyến khích du khách chọn căn phòng có màu sắc phù hợp nhất với cảm xúc của họ thay vì sắp xếp phòng một cách ngẫu nhiên.

Căn phòng màu xanh da trời dành cho những ai đang tìm kiếm một góc tĩnh lặng

Căn phòng màu xanh da trời dành cho những ai đang tìm kiếm một góc tĩnh lặng

"Sự hồi xuân" là ý tưởng cho những căn phòng màu xanh lá cây

Sắc vàng hạnh phúc có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ bức tường, bông hoa, bức tranh cho đến rèm cửa, ghế sofa

Sắc vàng hạnh phúc có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ bức tường, bông hoa, bức tranh cho đến rèm cửa, ghế sofa

Màu đỏ tượng trưng cho sự đam mê

Màu đỏ tượng trưng cho sự đam mê

Sảnh khách sản được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng

Sảnh khách sản được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng

Khu vực nhà hàng của khách sạn Angad Arts Hotel

Khu vực nhà hàng của khách sạn Angad Arts Hotel

Khách sạn được trang trí công phu với những chi tiết nhỏ phức tạp

Khách sạn được trang trí công phu với những chi tiết nhỏ phức tạp

Không gian chung có tông màu trung tính nhằm tạo sự cân bằng với màu sắc rực rỡ của các phòng

Không gian chung có tông màu trung tính nhằm tạo sự cân bằng với màu sắc rực rỡ của các phòng

Không chỉ sơn tường, bốn màu sắc chủ đạo này còn được tìm thấy ở những chi tiết từ nhỏ đến lớn trong mỗi phòng, từ những chú vịt cao su nhỏ nhắn thả trong bồn tắm cho đến chiếc gối ôm nằm gọn trên giường. Đặc biệt, khi bước vào căn phòng hầu như chỉ toàn màu vàng neon, du khách sẽ cảm thấy như đang lạc vào bức tranh của họa sĩ Van Gogh. Đây có lẽ là lý do khách sạn có chữ “Arts” (nghệ thuật) trong tên của nó.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Căn phòng màu vàng tượng trưng cho cảm xúc hạnh phúc (hay biết đâu cho những ai là fan của Minions?)

Căn phòng màu vàng tượng trưng cho cảm xúc hạnh phúc (hay biết đâu cho những ai là fan của Minions?)

Từ Angad Arts Hotel, du khách có thể dễ dàng đi bộ đến những điếm đến văn hóa và nghệ thuật của St. Louis như bảo tàng nghệ thuật đương đại (Contemporary Arts Museum), nhà hát Fox lịch sử (Fox Theatre) với kiến trúc Byzantine mới được trang trí công phu và tụ điểm nhạc sống Firebird.

Không chỉ gần những trung tâm nghệ thuật, khu vực xung quanh Angad Arts Hotel còn có nhiều địa điểm ăn uống hấp dẫn, đặc biệt phải kể đến cửa hàng đồ nướng Pappy’s Smokehouse và nhà máy bia nổi tiếng Urban Chestnut.

Khu vực sảnh khách sạn với

Khu vực sảnh khách sạn với "chú tắc kè hoa" ấn tượng. Đây thực chất là một công cụ cố định ánh sáng có khả năng xoay 360 độ

Bản thân tòa nhà cũng có một lịch sử nghệ thuật phong phú. Khi mới được xây dựng vào những năm 1920, tòa nhà vốn là một nhà hát và dần dần trở thành khách sạn như ngày nay. Bên cạnh đó, nơi đây còn nằm trong sổ đăng kí địa danh lịch sử quốc gia nên việc tôn tạo và cải thiện lại cần được tôn trọng, đảm bảo những giá trị văn hóa nghệ thuật của tòa nhà không bị mai một theo thời gian.

Khung cảnh thành phố St. Louis về đêm từ tầng thượng của khách sạn Angad Arts Hotel

Khung cảnh thành phố St. Louis về đêm từ tầng thượng của khách sạn Angad Arts Hotel

Hải Hiền - Nguồn: CNN Travel
RELATED ARTICLES