Những ngày đầu tháng Ba, khi hơi ấm mùa xuân bắt đầu lan tỏa, điểm du lịch cộng đồng nơi địa đầu Tổ quốc như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Không còn là vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ thường thấy, nơi đây bỗng trở nên dịu dàng, thơ mộng hơn bao giờ hết.
Lô Lô Chải, một ngôi làng nhỏ bé nằm nép mình dưới chân cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây không chỉ là điểm đến đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của đất nước, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của người Lô Lô. Những ngôi nhà trình tường cổ kính, được xây dựng từ bao đời nay, sừng sững giữa núi rừng, như chứng nhân lịch sử, kể lại câu chuyện về một cộng đồng dân tộc giàu bản sắc.

Những năm này, làng Lô Lô Chải trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều khách du lịch
Ba năm trở lại đây, Lô Lô Chải đã được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch, mở ra cánh cửa đón chào du khách thập phương. Vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của ngôi làng, cùng với sự thân thiện, hiếu khách của người dân bản địa, đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng, say đắm. Nhiều người còn ví Lô Lô Chải như làng Vân Miêu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) nổi tiếng trong bộ phim "Đi đến nơi có gió", một sự so sánh đầy thú vị, cho thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của ngôi làng nhỏ bé này.
Vào những ngày đầu tháng Ba, khi mùa xuân gõ cửa, cả Lô Lô Chải như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài. Hoa đào rừng, loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá, bung nở rực rỡ, nhuộm hồng cả không gian.

Sắc hồng bao phủ thôn nhỏ này

Vốn dĩ, những vườn nhà dân và hai bên đường đi ở Lô Lô Chải được tô điểm bởi sự đan xen hài hòa của hoa đào, mận và lê. Những loài hoa này, ban đầu, được người dân trong thôn trồng không phải với mục đích phục vụ du lịch. Tuy nhiên, khi nhu cầu của du khách ngày càng tăng cao, nhiều hộ gia đình đã quyết định mở rộng diện tích trồng, tạo ra những tiểu cảnh độc đáo, phục vụ du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Du khách đổ về đây để có những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc đào bung nở

Vào những ngày đầu tháng Ba, hoa đào ở Lô Lô Chải đang ở độ đẹp nhất. Những bông hoa bung nở đều đặn, cánh hoa khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Đây là giống hoa đào đơn với năm cánh, màu hồng nhạt, mang vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng. Càng ngắm nhìn gần, người ta càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa này.
Sắc hồng rực rỡ của hoa đào bừng nở, nổi bật trên nền tường vàng ấm áp của những ngôi nhà trình tường cổ kính, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến lòng người xao xuyến.

Đầu tháng ba, hoa đào rừng đang nở rực rỡ ở Hà Giang nói chung và thôn Lô Lô Chải nói riêng

Những ngôi nhà trình tường, vốn đã sừng sững, uy nghiêm, nay lại được tô điểm bởi sắc hồng tươi thắm của hoa đào, trở nên mềm mại, duyên dáng hơn bao giờ hết. Những bông hoa đào bung nở đồng loạt, cánh hoa mỏng manh, e ấp, rung rinh trong gió, mang theo hương thơm dịu ngọt, lan tỏa khắp không gian.

Sắc hồng khiến nhiều người mê mẩn


Theo chia sẻ của nhiều hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, vào những ngày cuối tuần, Lô Lô Chải trở nên vô cùng nhộn nhịp, các homestay đều kín phòng. Nếu muốn tận hưởng không gian yên bình và tránh xa sự ồn ào, du khách nên lựa chọn đến thăm vào những ngày trong tuần.
Theo thống kê đầu năm 2025 của UBND huyện Đồng Văn, thôn Lô Lô Chải có 120 hộ dân, trong đó có 45 hộ làm homestay. Ngoài ra, còn có nhiều hộ gia đình cung cấp các dịch vụ khác như nhà hàng, quán cà phê... Lượng khách đến lưu trú tại thôn vào cuối tuần và dịp lễ Tết thường đạt khoảng 700 người, trong khi lượng khách tham quan trong ngày trung bình từ 250 đến 350 lượt.

Chính vì cảnh đẹp này đã thu hút một lượng lớn du khách đến đây
Thời điểm này những bông hoa lê trắng muốt, cánh mỏng manh, lớn hơn hoa mận, mọc thành từng chùm, rung rinh trong gió, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, trữ tình. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, những chùm hoa lê trắng muốt càng trở nên lung linh, huyền ảo, tạo nên những bức ảnh tuyệt đẹp, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng, say đắm.

Thời tiết ở Hà Giang hiện tại đang rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 17 đến 25 độ C, ấm áp, dễ chịu, rất thích hợp cho việc tham quan, khám phá. Các loài hoa như đào và lê dự kiến sẽ còn nở rộ trong khoảng hai tuần nữa. Sau đó, hoa gạo (mộc miên) sẽ tiếp nối bung nở, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, đầy màu sắc. Hoa gạo thường nở nhiều nhất ở khu vực dọc sông Nho Quế, nơi có những vách đá dựng đứng, hùng vĩ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Sự phát triển của du lịch cộng đồng đã mang lại những thay đổi tích cực cho Lô Lô Chải. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, du lịch còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Lô Lô.