Vòng quanh thế giới, ngắm lễ Ramadan trở lại sau đại dịch

14/04/2022

Sau hơn hai năm người Hồi giáo phải hoãn, hủy hoặc lược bỏ nhiều hoạt động trong lễ Ramadan, năm nay, khi dịch bệnh không còn là mối đe dọa quá lớn, tháng lễ thiêng liêng này đã được trở lại rộng rãi hơn. Hãy cùng Travellive dạo một vòng trên khắp thế giới, để xem lễ Ramadan của gần 2 tỷ người Hồi giáo đang diễn ra như thế nào.

Tháng Ramadan, tháng linh thiêng nhất trong năm của cộng đồng Hồi giáo, đã bắt đầu được gần hai tuần. Vào thời gian này, trong hơn 1,8 tỷ người theo đạo Hồi trên thế giới, những người trưởng thành và khoẻ mạnh sẽ bước vào hành trình nhịn ăn, nhịn uống từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Đối với họ, đây là dịp để sám hối, tha thứ và thanh tẩy tâm hồn; là nghĩa vụ và quyền lợi để trở về gần hơn với vòng tay của Thượng đế (Allah).

Makram Nu'man El-Amin, vị Imam (người lãnh đạo) dẫn đầu giáo đoàn Hồi giáo ở Minneapolis (bang Minnesota, Hoa Kỳ), chia sẻ: "Đại dịch đã ảnh hưởng đến chúng ta rất, rất nhiều. Vậy nên, chỉ cần nghĩ đến việc có thể quây quần bên nhau trong tháng lễ đặc biệt này - tháng ăn chay, tháng suy ngẫm, tháng phát triển bản thân, tháng của lòng từ thiện v.v, cũng đủ khiến tôi hào hứng. Đây là dịp để làm những điều chúng ta thích làm, những điều chúng ta muốn làm, những điều chúng ta có thể làm - ít nhất là điều gì đó lớn lao hơn so với những năm trước. Tôi rất biết ơn vì khoảnh khắc này”.

 Thành phố Gaza, Dải Gaza. Một bức ảnh được phơi sáng chụp lại người dân Palestine đứng cạnh hai chiếc đèn lồng Fanous (đèn lồng biểu tượng của tháng lễ Ramadan) - Ảnh: Mohammed Abed/AFP

Thành phố Gaza, Dải Gaza. Một bức ảnh được phơi sáng chụp lại người dân Palestine đứng cạnh hai chiếc đèn lồng Fanous (đèn lồng biểu tượng của tháng lễ Ramadan) - Ảnh: Mohammed Abed/AFP

  Peshawar, Pakistan. Một chàng trai đang ướm thử chiếc mũ truyền thống trong lúc mua đồ chuẩn bị cho tháng Ramadan - Ảnh: Muhammad Sajjad/AP

Peshawar, Pakistan. Một chàng trai đang ướm thử chiếc mũ truyền thống trong lúc mua đồ chuẩn bị cho tháng Ramadan - Ảnh: Muhammad Sajjad/AP

Hyderabad, Pakistan. Hai người đàn ông Pakistan đang đóng gói một loại bánh ngọt truyền thống tại một khu chợ để bày bán trong tháng lễ Ramadan - Ảnh: Pervaiz Masih/AP

Hyderabad, Pakistan. Hai người đàn ông Pakistan đang đóng gói một loại bánh ngọt truyền thống tại một khu chợ để bày bán trong tháng lễ Ramadan - Ảnh: Pervaiz Masih/AP

Nhiều người nghĩ tháng Ramadan là tháng lễ hội, vui chơi. Thực ra không phải vậy, trong khoảng thời gian này, người Hồi giáo vẫn đi học, đi làm và sống cuộc sống như bình thường. Mục đích thực sự của tháng lễ này là kỷ luật và dâng hiến. Sự chay tịnh ở đây không chỉ dừng lại ở khía cạnh ăn uống, mà mở rộng tới suy nghĩ và hành động - các tín đồ đạo Hồi phải giữ cả thân và tâm sao cho thanh khiết, lành mạnh.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

“Tháng Ramadan là lời nhắc nhở hữu hình và liên tục cho chúng tôi về Thượng đế, về tất cả những con người trên Trái đất còn không đủ ăn, đủ uống. Ramadan tạo ra động lực để phát triển lòng biết ơn và sự bác ái” - Adeel Zeb, một Giáo sĩ Hồi giáo tại Mỹ, bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn.

New Delhi, Ấn Độ. Mọi người thực hiện lời cầu nguyện Thứ Sáu tại Thánh đường Hồi giáo Jama ngay trước khi tháng lễ Ramadan 2022 bắt đầu - Ảnh: Sonu Mehta/Hindustan Times

New Delhi, Ấn Độ. Mọi người thực hiện lời cầu nguyện Thứ Sáu tại Thánh đường Hồi giáo Jama ngay trước khi tháng lễ Ramadan 2022 bắt đầu - Ảnh: Sonu Mehta/Hindustan Times

Thủ đô Pristina, Kosovo. Tín đồ Hồi giáo đọc kinh Qu'ran trong buổi lễ Tarawh đầu tiên của tháng Ramadan - Ảnh: Erkin Keci/thông tấn xã Anadolu

Thủ đô Pristina, Kosovo. Tín đồ Hồi giáo đọc kinh Qu'ran trong buổi lễ Tarawh đầu tiên của tháng Ramadan - Ảnh: Erkin Keci/thông tấn xã Anadolu

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu nguyện tại Giáo đường Hồi giáo Hagia Sophia - Ảnh: Ali Atmaca/hãng thông tấn Anadolu

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu nguyện tại Giáo đường Hồi giáo Hagia Sophia - Ảnh: Ali Atmaca/hãng thông tấn Anadolu

Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một buổi lễ Tarawih đầu tháng Ramadan - Ảnh: Muhammed Yaylali/thông tấn xã Anadolu

Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một buổi lễ Tarawih đầu tháng Ramadan - Ảnh: Muhammed Yaylali/thông tấn xã Anadolu

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các tín đồ Hồi giáo tham dự lễ cầu nguyện Tarawih trong đêm đầu tiên của tháng lễ Ramadan, tại nhà thờ Hồi giáo Hagia Sophia, thứ Sáu ngày 1/4/2022 - Ảnh: Emrah Gurel/AP

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các tín đồ Hồi giáo tham dự lễ cầu nguyện Tarawih trong đêm đầu tiên của tháng lễ Ramadan, tại nhà thờ Hồi giáo Hagia Sophia, thứ Sáu ngày 1/4/2022 - Ảnh: Emrah Gurel/AP

Tháng Ramadan đề cao việc từ thiện, thờ phụng, đồng cảm và kết nối giữa người với người. Họ thực hành đức hạnh một cách độc lập, tự tâm và cùng nhau - như một cộng đồng, một gia đình. Đáng tiếc thay, trong hơn hai năm đại dịch Covid-19 hoành hành, nhiều nghi lễ lớn đã bị lược bỏ hoặc rút gọn quy mô.

Empty
Moscow, Nga. Cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo Trung tâm - Ảnh: Sefa Karacan/thông tấn xã Anadolu

Moscow, Nga. Cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo Trung tâm - Ảnh: Sefa Karacan/thông tấn xã Anadolu

Thủ đô Podgorica, Montenegro. Những người phụ nữ Hồi giáo đứng cầu nguyện tại buổi lễ Tarawih đầu tiên của tháng lễ Ramadan - Ảnh: Milos Vujovic/Anadolu Agency

Thủ đô Podgorica, Montenegro. Những người phụ nữ Hồi giáo đứng cầu nguyện tại buổi lễ Tarawih đầu tiên của tháng lễ Ramadan - Ảnh: Milos Vujovic/Anadolu Agency

Năm nay, mặc dù dịch bệnh vẫn còn đó, nhưng các quốc gia đang dần thích ứng với việc sống chung với Covid-19, rất nhiều các sự kiện - lễ hội trên thế giới đã quay trở lại với quy mô tương đương như trước đại dịch. Với người Hồi giáo, ở nhiều nơi, người ta cũng có kế hoạch tổ chức lại các bữa Iftar cộng đồng (bữa ăn xả chay, bắt đầu từ 18h15, sau khi mặt trời lặn). Sau Iftar là buổi lễ cầu nguyện Tarawih đồng thời đang được rất nhiều người mong chờ.

Đó quả thật là một tin đáng mừng cho những tín đồ như Rizwan Ali.

Rizwan Ali là một vị Imam đến từ Trung tâm Hồi giáo Naperville (Illinois, Hoa Kỳ). Ông chia sẻ, “Điều tồi tệ nhất là sự thiếu vắng bóng người. [Trong thời gian đại dịch] tôi chỉ có thể làm Wudu’ (rửa sạch cơ thể trước khi cầu nguyện) trong nhà mình. Chưa bao giờ tôi lại nghĩa mình sẽ nhớ hàng người xếp hàng dài dằng dặc trong nhà thờ chờ làm Wudu’ trước buổi cầu nguyện đến như vậy. Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt mà tôi thấy nhớ - những nụ cười, những khuôn mặt. Tôi có thể nhắm mắt mà vẫn nói được chính xác người này người kia ngồi ở đâu. Và giờ thì tôi nhớ quá những kỉ niệm nhỏ nhoi như thế”.

Tangerang, Indonesia. Những đứa trẻ tắm trên sông Cisadane River vào buổi chiều tối đầu tiên của tháng Ramadan - Ảnh: Tatan Syuflana/AP

Tangerang, Indonesia. Những đứa trẻ tắm trên sông Cisadane River vào buổi chiều tối đầu tiên của tháng Ramadan - Ảnh: Tatan Syuflana/AP

Washington, D.C., Hoa Kỳ. Các tín đồ Hồi giáo tập trung trở lại các buổi cầu nguyện cộng đồng sau hai năm dịch bệnh - Ảnh: Yasin Ozturk/thông tấn xã Anadolu

Washington, D.C., Hoa Kỳ. Các tín đồ Hồi giáo tập trung trở lại các buổi cầu nguyện cộng đồng sau hai năm dịch bệnh - Ảnh: Yasin Ozturk/thông tấn xã Anadolu

Jerusalem, Israel. Một người đàn ông Palestine treo đèn trang trí để chuẩn bị cho tháng lễ Ramadan - Ảnh: Mahmoud Illean/AP

Jerusalem, Israel. Một người đàn ông Palestine treo đèn trang trí để chuẩn bị cho tháng lễ Ramadan - Ảnh: Mahmoud Illean/AP

Thông tin thêm

Người Hồi giáo tin rằng, tháng Ramadan là tháng mà Thượng đế Allah trao Kinh Qur'an - Thánh văn của đạo Hồi - cho nhà tiên tri Mohammed. Ramadan chính thức bắt đầu vào thời điểm trăng non, là đầu tháng thứ 9 của lịch Hồi giáo, nên các quốc gia khác nhau sẽ có thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan cách nhau một hoặc hai ngày. Năm 2022, tháng Ramadan bắt đầu vào tối thứ Sáu ngày 1/4 đối với hầu hết các nước trên thế giới.

Tháng lễ sẽ kết thúc bằng Eid al-Fitr - một lễ kỷ niệm kéo dài ba ngày. Đây là khoảng thời gian để ăn uống, thư giãn và vui vẻ cùng nhau sau 30 ngày chay tịnh và cầu nguyện dày đặc.

An dịch - Nguồn: NPR
RELATED ARTICLES