Ngất ngây 'Đường hầm' hoa tử đằng

04/03/2014

Công viên hoa Ashikaga thuộc quận Tochigi, Nhật Bản được mệnh danh là thiên đường lãng mạn tại xứ sở mặt trời mọc với hàng nghìn cây hoa tử đằng khoe sắc hàng năm.

Hoa Wisteria, hay còn gọi là hoa Fuji hay tử đằng là biểu tượng tình yêu vĩnh cửu theo văn hóa Nhật. Để một cây tử đằng ra hoa, người ta sẽ phải dày công chăm sóc trong suốt nhiều năm trời, cũng giống như vun đắp tình cảm đôi lứa. Bông hoa khi nở có màu sắc dịu dàng, đẹp thuần khiết, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời mùa xuân.

Khác với cách trưng bày hoa thông thường, tại công viên Ashikaga, người ta đã cho xây dựng một "đường hầm" trên mặt đất, tạo thành từ các khung sắt và thân cây gỗ làm giá đỡ cho giàn hoa tử đằng khổng lồ nhiều màu sắc.

Khung cảnh từng bông hoa nhỏ xíu, nhiều màu khác nhau rủ nhẹ nhàng từ trên mái vòm xuống chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh chốn trần gian. Nơi đây được rất nhiều cặp tình nhân chọn lựa để cùng nhau nắm tay đi dạo.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Không chỉ là nơi ngắm cảnh, thưởng hoa, đường hầm Ashikaga còn là chỗ tránh nắng hiệu quả trong mùa hè bởi con đường luôn rợp bóng hoa. Vào mùa xuân, con đường luôn tấp nập bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư tới đây để săn ảnh, hoặc các bạn trẻ tới để thực hiện các bộ ảnh với concept lãng mạn.

Hoa tử đằng thường nở vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 với các màu sắc chủ đạo là tím, hồng, trắng đặt xen kẽ từng khoang màu. Chúng đường trồng xen kẽ với các cây thân gỗ để làm giá đỡ.

Ở Nhật còn có hẳn một lễ hội hoa Fuji - tử đằng được tổ chức cuối tháng 4, nơi du khách được đắm chìm trong sắc hoa dịu dàng giữa thiên đường hoa đẹp ngây ngất.

Hoa tử đằng mọc theo chùm, rủ thành từng dây dài từ 80-100cm, bay bổng, đu đưa trước gió  mang theo mùi hương nhẹ nhàng bay bổng. Nước hoa mùi wisteria cũng rất được ưa chuộng, không chỉ ở Nhật.

RELATED ARTICLES