Một đêm không ngủ – vì ngày mai Tổ quốc gọi tên
Từ chiều ngày 29/4, không khí đã bắt đầu sôi động. Người người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM, trải bạt, dựng lều, xếp ghế dọc các tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... Ai cũng mong giữ được cho mình một chỗ ngồi đẹp, dễ quan sát lễ diễu binh, màn trình diễn máy bay và màn bắn đại bác mãn nhãn sau đó.




Hàng vạn người đổ về trung tâm TP.HCM để chờ đón những phút giây lịch sử
Gia đình anh Trần Văn Sơn từ Nghệ An bay vào từ hai ngày trước đó. Anh chia sẻ, mắt vẫn ánh lên sự háo hức: “Tôi mang theo cả hai con trai, để các cháu được tận mắt nhìn thấy trực thăng kéo cờ Tổ quốc bay ngang trời, và hoà cùng không khí tự hào này của cả nước".
Cùng với người dân thành phố, hàng ngàn người từ các tỉnh khác trên cả nước cũng có mặt từ sớm. Họ ngồi bên nhau giữa đêm phố rộn ràng, ai cũng mang theo chung một cảm xúc tự hào, mong đợi.

Du khách nước ngoài hoà cùng niềm vui của dân tộc Việt Nam





Cùng với người dân thành phố, hàng ngàn người từ các tỉnh khác trên cả nước cũng có mặt từ sớm
Rợp sắc cờ hoa, rạng ngời niềm tự hào dân tộc
Sáng 30/4, cả thành phố như bừng lên trong ánh nắng sớm và sắc cờ rực rỡ. Những bước chân diễu hành của các lực lượng vũ trang, công an, học sinh – sinh viên, cựu chiến binh… hòa vào tiếng vỗ tay vang dội. Mỗi đoàn quân đi qua, mỗi chiếc xe đặc chủng lăn bánh, mỗi lần những chiếc trực thăng bay vút trên cao kéo theo quốc kỳ, cờ Đảng – là mỗi lần tiếng hò reo lại bùng nổ.

Sáng 30/4, cả thành phố như bừng lên trong ánh nắng sớm và sắc cờ rực rỡ
Có người rưng rưng nước mắt khi thấy những cựu chiến binh tóc đã bạc trắng, vai đeo đầy huân chương, ngẩng cao đầu bước đi trong bộ quân phục năm xưa. Một đất nước muốn đi xa, phải luôn nhớ về điểm khởi đầu. Và ngày hôm nay, TP.HCM đã làm sống dậy điều đó một cách trọn vẹn, bằng chính nhịp đập của triệu trái tim.


Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh các cựu chiến binh đi ngang qua, bên dưới lại vang lên tiếng vỗ tay, lời cảm ơn từ các bạn trẻ... không khí ấy rất xúc động
Kết nối hôm qua – hôm nay bằng lòng biết ơn và trách nhiệm
Không chỉ là một ngày của ký ức, 30/4 năm nay còn là ngày của tuổi trẻ. Sau lễ diễu binh, hàng trăm bạn trẻ nán lại, cùng nhau đi nhặt rác, gom chai nhựa, làm sạch từng đoạn vỉa hè. Có nhóm sinh viên mặc áo in hình lá cờ Việt Nam, có cả những em nhỏ được cha mẹ dạy cách giữ gìn nơi công cộng.

Sau lễ diễu binh, hàng trăm bạn trẻ nán lại, cùng nhau đi nhặt rác, gom chai nhựa, làm sạch từng đoạn vỉa hè
Hình ảnh các bạn trẻ rủ nhau chụp ảnh cùng chiến sĩ, những cái bắt tay, nụ cười, lời cảm ơn – là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm quân dân gắn bó, như cá với nước. Một ngày lễ không chỉ trọn vẹn trong lòng đất nước, mà còn gieo những hạt giống đẹp đẽ cho tương lai.

Hình ảnh các bạn trẻ rủ nhau chụp ảnh cùng chiến sĩ

Một ngày lễ không chỉ trọn vẹn trong lòng đất nước, mà còn gieo những hạt giống đẹp đẽ cho tương lai
Hòa bình là điều giản dị, nhưng quý giá
Giữa tiếng loa phát thanh, giữa tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp phố, giữa bầu trời trong xanh có máy bay tiêm kích bay qua trong đội hình hoàn hảo – ai nấy đều hiểu rằng: hoà bình thật đẹp biết bao! Và ngày hôm nay, sự hiện diện của hàng triệu người bên nhau chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của dân tộc.





Những phút giây lịch sử mà chắc chắn ai cũng sẽ nhớ mãi
Ngày 30/4 không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử. Đó còn là tấm gương để soi chiếu hôm nay, để thế hệ trẻ hiểu rằng sự yên bình của hiện tại được đánh đổi bởi bao máu xương của cha anh.
Trời dần về trưa, hàng vạn người vẫn chưa vội rời đi. Có lẽ vì ai cũng muốn níu giữ thêm chút gì đó – một phần ký ức, một giây phút lặng lòng, một ánh nhìn trao nhau giữa những người không quen biết, nhưng cùng mang chung một màu cờ.



Bầu trời hoà bình, mang theo cả niềm tự hào dân tộc
Bởi hơn cả một lễ diễu binh, đó là một ngày mà lòng người cùng ngân lên một nhịp – nhịp đập của niềm tự hào, của ký ức không thể lãng quên, và của một đất nước đã chọn con đường đi tới bằng lòng bao dung và khát vọng hòa bình.