Nằm biệt lập ngoài khơi phía Nam, Côn Đảo từ lâu đã được biết đến như một vùng đất hội tụ cả giá trị lịch sử lẫn thiên nhiên nguyên sơ. Đây cũng là một trong những nơi hiếm hoi ở Việt Nam rùa biển vẫn quay về đẻ trứng tự nhiên mỗi năm, tạo nên nét độc đáo hiếm có cho hệ sinh thái đảo ngọc.
Từ năm 2022, giải “Chạy bộ vì rùa biển – Save Turtles Run” được tổ chức thường niên vào tháng 8 tại Côn Đảo do Tập đoàn AKYN và khách sạn The Secret Côn Đảo khởi xướng, với sự đồng hành của nhiều tổ chức. Trong ba năm liên tiếp, Travellive Media Group giữ vai trò là đơn vị bảo trợ truyền thông, góp phần lan tỏa ý nghĩa và giá trị của sự kiện đến đông đảo công chúng. Sau bốn mùa giải, “Chạy bộ vì rùa biển – Save Turtles Run” đã trở thành điểm hẹn quen thuộc cho những người yêu thể thao, du khách trong và ngoài nước, cùng chung tay lan tỏa thông điệp cho nỗ lực bảo tồn rùa biển và thúc đẩy du lịch bền vững.

Khung cảnh một phần Côn Đảo từ trên cao
Bình minh trên đường chạy
5h sáng, khi trời còn tờ mờ ánh xanh đen ngoài khơi xa, tôi đã có mặt tại vạch xuất phát. Vốn dĩ không khí sáng sớm ở Côn Đảo phải tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng sóng rì rào, nhưng hôm ấy lại rộn ràng tiếng bước chân chuẩn bị của hàng trăm vận động viên. Hơn 560 người tham gia, từ du khách quốc tế, nhóm bạn trẻ đến gia đình, trẻ nhỏ, tất cả đều có chung một lý do: chạy vì rùa biển.



Các vđv xuất phát từ 4h, khi trời còn chưa sáng hẳn
Năm nay giải chạy bổ sung thêm cự ly 21 km. Con đường ven biển xanh rợp màu cây cối và biển trời đủ để người chạy cảm nhận phần nào vẻ đẹp của hòn đảo. Khi ánh bình minh bắt đầu le lói trên biển, chúng tôi chạy qua những con đường rợp bóng cây, ngang qua di tích lịch sử và men dọc bãi biển xanh biếc. Mỗi bước chạy không chỉ hướng tới vạch đích mà còn như một lời cam kết thầm lặng cho thiên nhiên.



Tôi gặp một vận động viên người Nhật tên Kento, người đã tham gia giải năm ngoái và trở lại năm nay để chinh phục cự ly mới 21 km. Anh kể rằng “yêu Côn Đảo không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn bởi ý nghĩa của giải chạy”. Tôi cũng thấy anh Nguyễn Quang Hùng - một vận động viên khuyết tật, cố gắng hết mình hoàn thành cung đường 21 km trên chiếc xe lăn với mong muốn được góp một phần sức lực cho việc bảo tồn rùa biển. “Tôi làm được, mọi người cũng làm được”, câu nói truyền động lực của anh giúp tôi hiểu ra rằng Save Turtles Run có thể đã trở thành nơi kết nối những trái tim yêu thiên nhiên.

Vận động viên người Nhật tên Kento về đích đầu tiên ở cự ly 21 km

Các vđv trên đường chạy

Vđv xe lăn tham gia cự ly 21 km

Một du khách nước ngoài tham gia giải chạy
Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng và làn gió sớm tinh khôi khẽ chạm vào da thịt, đánh thức từng giác quan của tôi trên đường chạy. Có những lúc mệt mỏi, đôi chân nặng dần và bước chậm lại, tôi dừng lại và hít thở sâu, luồng không khí trong lành căng tràn lồng ngực như tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục tiến về phía trước. Khoảnh khắc cán đích lúc cơn mưa bất chợt ập tới, tôi nhận ra mình không chỉ hoàn thành một chặng đường chạy, mà còn hoàn thành lời hứa với chính mình: chạy để giữ màu xanh cho Côn Đảo, để những chú rùa biển còn nơi trở về.




Các vđv vừa chạy vừa chiêm ngưỡng khung cảnh xanh mướt của Côn Đảo
Câu chuyện từ vòng đời rùa biển
Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là chiếc áo thi đấu. Trên áo, ban tổ chức in hình ảnh vòng đời rùa biển: từ quả trứng bé nhỏ, nở ra, trưởng thành rồi quay về nơi khởi đầu. Khi biết tỷ lệ sống sót của loài rùa biển chưa đến 1/1.000, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì sự khắc nghiệt mà loài rùa phải đối mặt.
Côn Đảo, nằm biệt lập ngoài khơi phía Nam, là nơi hiếm hoi tại Việt Nam mà rùa biển vẫn quay về đẻ trứng tự nhiên. Nhờ công tác bảo tồn tốt, năm 2025 số lượng trứng rùa tăng gấp 1,5 lần so với năm trước. Có những cá thể rùa còn vượt hàng ngàn cây số từ vùng biển Philippines để tìm đến bãi cát Côn Đảo, điều này cho thấy sức hấp dẫn sinh học đặc biệt mà không nhiều nơi còn giữ được.

Vòng đời của rùa biển được in trên lưng áo của các vđv
Tôi lắng nghe chia sẻ của đại diện Vườn quốc gia Côn Đảo: hành trình bảo tồn vẫn đối mặt nhiều thách thức, từ rác thải nhựa, đánh bắt trái phép đến áp lực phát triển du lịch. Đó là lúc tôi nhận ra, bước chạy của mình hôm nay dẫu nhỏ bé, nhưng góp thêm tiếng nói cho một sứ mệnh lớn lao.
Đặc biệt, thông qua giải chạy, bà Lê Thị Ngọc Cương - đại diện đơn vị tổ chức đã trao tặng 100 triệu đồng cho Vườn quốc gia Côn Đảo, hỗ trợ trực tiếp cho công tác bảo tồn rùa biển. Con số ấy không quá lớn nhưng chứa đựng giá trị tinh thần mạnh mẽ: mọi người đều có thể góp phần bảo vệ thiên nhiên theo cách của riêng mình.


Bà Lê Thị Ngọc Cương - đại diện đơn vị tổ chức đã trao tặng 100 triệu đồng cho Vườn quốc gia Côn Đảo
Bà Lục Thủy Mai Quỳnh, đại diện Greenland Travel Côn Đảo, cho biết đơn vị đã đồng hành cùng Save Turtles Run xuyên suốt bốn mùa giải, ngay từ những ngày đầu tiên. “Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ rùa biển cũng như giữ gìn một Côn Đảo xanh, sạch, đẹp. Đây không chỉ là trách nhiệm với thiên nhiên, mà còn là cách để giới thiệu đến du khách một hình ảnh Côn Đảo bền vững và giàu giá trị”, bà chia sẻ.
Hành trình tìm lại sự kết nối với thiên nhiên và môi trường
Save Turtles Run năm nay mang thông điệp “Mỗi bước chạy, vạn dặm xanh”. Tôi cảm nhận rõ điều đó trên từng cung đường. Giữa nhịp sống chậm rãi của đảo ngọc, tôi được lắng nghe câu chuyện về những người làm công tác bảo tồn ngày đêm túc trực bên bãi biển, được thấy những ổ trứng rùa nhỏ bé đang được bảo vệ, và hơn hết, được hòa mình vào thiên nhiên trong lành.


Đây không chỉ là một giải chạy phong trào. Nó giống như một lời nhắc: hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất: xỏ giày, chạy vài kilomet, và nghĩ về đại dương. Từ đó, mỗi người có thể thay đổi thói quen sống của mình: hạn chế rác nhựa, ủng hộ du lịch bền vững, hay chỉ đơn giản là quan tâm nhiều hơn đến thiên nhiên quanh mình.
Khi về đích, tôi không chỉ thấy đôi chân mỏi rã rời mà còn thấy lòng mình đầy năng lượng mới. Tôi đến Côn Đảo để chạy, nhưng rời đi với nhiều hơn thế: một sự thấu hiểu, một niềm tự hào, và một niềm tin rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo ra thay đổi.



Những người về đích trong cơn mưa bất chợt

Huy chương kỷ niệm của giải chạy
Côn Đảo khép lại trong tôi bằng hình ảnh những dấu chân trên cát và ánh bình minh rực rỡ. Giống như hành trình mong manh của rùa biển, cuộc sống của chúng ta cũng cần được nâng niu. Và có lẽ, từ nay mỗi khi xỏ giày chạy bộ, tôi sẽ nhớ đến Côn Đảo, nhớ đến những bước chạy vì một đại dương xanh thẳm, để thấy mình không chỉ chạy cho bản thân, mà còn chạy cho thiên nhiên, cho sự sống.