Tôi chạy bộ vì rùa biển ở Côn Đảo

27/08/2024

Côn Đảo, một buổi chiều hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, tôi chuẩn bị bước vào hành trình chạy bộ không chỉ để thử thách bản thân mà còn vì một lý do lớn lao hơn - bảo vệ loài rùa biển quý hiếm.

Giữa khung cảnh hùng vĩ của biển cả và núi rừng, cảm giác hào hứng lẫn hồi hộp len lỏi trong từng bước chạy của tôi và các vận động viên khác, như thể chúng tôi đang kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, với mỗi cơn gió biển và từng nhịp sóng vỗ.

Côn Đảo từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, những bãi cát trắng mịn trải dài và làn nước trong xanh như ngọc bích. Nhưng không chỉ có thế, nơi đây còn là ngôi nhà an toàn cho hàng ngàn chú rùa biển, những sinh vật đã tồn tại hàng triệu năm nhưng lại đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Từ năm 1987, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã không ngừng nỗ lực bảo vệ loài rùa này, giúp gia tăng đáng kể số lượng rùa về làm tổ trên đảo.

Bài liên quan
Trong nhiều năm qua, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã không ngừng nỗ lực bảo vệ loài rùa biển

Trong nhiều năm qua, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã không ngừng nỗ lực bảo vệ loài rùa biển

Giải chạy được tổ chức thường niên bởi Tập đoàn khách sạn AKYN và khách sạn The Secret Côn Đảo, đồng thời, mùa 3 này đánh dấu kỷ niệm 4 năm thành lập của khách sạn. Với sự kiện "Chạy bộ vì rùa biển 2024", tôi cùng 202 vận động viên khác đã tham gia vào một cuộc chạy không chỉ để vượt qua chính mình, mà còn để đóng góp vào việc bảo tồn rùa biển. Ban tổ chức đã chọn khung giờ hoàng hôn cho giải chạy, một thời điểm mà Côn Đảo hiện lên rực rỡ nhất, như món quà thiên nhiên dành tặng cho những ai yêu mến hòn đảo này.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo chia sẻ: “Chạy bộ vì rùa biển Côn Đảo do tập đoàn AKYN khởi xướng sẽ góp phần làm cho hình ảnh thiên nhiên, con người Côn Đảo, vùng đất Côn Đảo ngày càng đẹp đẽ hơn, khỏe mạnh hơn, sống chan hòa với thiên nhiên và có ý nghĩa hơn. Giải chạy là nguồn động viên tinh thần cho VQG Côn Đảo tiếp tục nỗ lực hơn nữa làm tốt công tác bảo tồn rùa biển, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch cao cấp ở Côn Đảo trong thời gian tới”.

Người tham gia hào hứng check-in trước giờ chạy

Người tham gia hào hứng check-in trước giờ chạy

Những gương mặt rạng rỡ bắt đầu xuất phát

Những gương mặt rạng rỡ bắt đầu xuất phát

Đường chạy của chúng tôi bắt đầu từ bờ biển Lò Vôi, nơi gió mát từ biển khơi thổi vào, mang theo mùi vị mặn mòi của biển cả. Đường chạy được ban tổ chức thiết kế với ba cự ly 3 km, 5 km và 10 km, phù hợp cho mọi đối tượng tham gia, từ người mới bắt đầu đến những vận động viên dày dạn kinh nghiệm. Tôi chọn cự ly 5 km, vừa đủ để thử thách bản thân, vừa đủ để cảm nhận hết vẻ đẹp của thiên nhiên Côn Đảo. Mỗi bước chạy của tôi như hòa vào nhịp sống bình yên của đảo, cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây.

Empty
Empty
Những cung đường chạy đẹp đến nao lòng

Những cung đường chạy đẹp đến nao lòng

Một khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình là ngay khi giải chạy đang diễn ra, một chú rùa đực nặng khoảng 65 kg đã mắc cạn tại bãi Lò Vôi. Một nhóm vận động viên đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm để giải cứu và đưa chú rùa trở về biển an toàn. Sự cố này không chỉ làm cho giải chạy thêm phần ý nghĩa mà còn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Kết thúc giải chạy, ban tổ chức đã góp thêm và trao tặng 100 triệu đồng đến Vườn Quốc Gia Côn Đảo cho công tác bảo tồn rùa biển tại đây. Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững tại Côn Đảo cùng chính quyền địa phương, tập đoàn AKYN và khách sạn The Secret Côn Đảo đã trao tặng thêm 20 triệu đồng cho UBND huyện Côn Đảo, hỗ trợ mục đích như quảng bá điểm du lịch có trách nhiệm đến các lữ khách hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Minh Thư, Chủ tịch Tập đoàn khách sạn AKYN chia sẻ: "Thật sự vui mừng khi thấy chương trình Chạy Bộ Vì Rùa Biển được sự hưởng ứng của nhiều người tham gia. Chính sự mong đợi của mọi người là nguồn động lực lớn lao thúc đẩy chúng tôi luôn học hỏi và cố gắng đem đến những điều tốt nhất có thể cho chương trình, không chỉ dừng lại ở một giải chạy phong trào đơn thuần.

Nhưng dù có phát triển thế nào đi nữa, thì tiêu chí xây dựng giải chạy ngay từ bước sơ khai vẫn được duy trì và tiếp nối; đó là mong muốn đóng góp cho việc thúc đẩy du lịch Côn Đảo theo hướng phát triển bền vững, nâng cao nhận thức của người dân địa phương và du khách trong công cuộc bảo vệ môi trường nói chung, đặc biệt là môi trường biển của các loại rùa nói riêng. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một Côn Đảo xanh - sạch - đẹp, nơi con người và thiên nhiên cùng nhau phát triển bền vững”.

Sự hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp

Giải chạy Chạy Bộ Vì Rùa Biển 2024 nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhà tài trợ lớn như Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần SEAREFICO và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Mai Quỳnh. Bên cạnh đó, giải chạy còn thu hút sự quan tâm hợp tác và hỗ trợ của nhiều đơn vị truyền thông báo chí. Sự đóng góp của các doanh nghiệp này không chỉ đảm bảo sự thành công của giải chạy mà còn thể hiện cam kết của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Nhân vật chính bất đắc dĩ trong giải chạy

Nhân vật chính bất đắc dĩ trong giải chạy

Vận động viên - Đại sứ xanh trong mỗi bước chạy

Chạy Bộ Vì Rùa Biển 2024 đã thành công trong việc kết nối đam mê thể thao với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Mỗi vận động viên tham gia không chỉ là một người chạy bộ, mà còn là một đại sứ cho công tác bảo tồn rùa biển và môi trường biển tại Côn Đảo. Thông qua việc tham gia giải chạy, họ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn rùa biển Vích quý hiếm, cân bằng hệ sinh thái và lan tỏa tinh thần du lịch có trách nhiệm.

Với thành công của mùa giải thứ ba, "Chạy Bộ Vì Rùa Biển" đã khẳng định vị thế là một sự kiện thể thao - du lịch - bảo tồn độc đáo, hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong những năm tới, đồng thời tạo ra những dấu ấn bền vững trong cộng đồng và môi trường Côn Đảo.

Sự xuất hiện của chú rùa biển này càng khiến giải chạy thêm phần thú vị

Sự xuất hiện của chú rùa biển này càng khiến giải chạy thêm phần thú vị

Côn Đảo với tôi không chỉ là một địa điểm du lịch mà còn là nơi để tôi cảm nhận và trân trọng giá trị của thiên nhiên. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng sóng biển rì rào, tôi thấy mình nhỏ bé nhưng cũng đầy ý nghĩa khi đã góp phần vào hành trình bảo vệ loài rùa biển - một biểu tượng của sự sống giữa biển cả bao la.

Hà Mai Trinh
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES