Theo chân Khoai Lang Thang đến với nơi Quang Linh Vlog sinh sống

26/08/2024

Với niềm đam mê với ẩm thực, yêu thích sự dịch chuyển cũng như văn hóa của các vùng miền, quốc gia, Khoai Lang Thang đã trở thành một biểu tượng trong làng travel blogger được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Mới đây, anh đã hoàn thành mục tiêu được đặt chân đến Madagascar - vùng đất bản thân hằng mong muốn.

Khoai Lang Thang - cái tên đã trở nên quá quen thuộc với những tín đồ yêu du lịch. Nụ cười tỏa nắng, phong cách chân thật và những thước phim chất lượng cao đã giúp anh chàng chinh phục hàng triệu trái tim. Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của Việt Nam từ miền Tây sông nước đến những vùng đất địa đầu, Khoai còn đưa khán giả khám phá những chân trời mới trên khắp thế giới.

Bài liên quan

Mới đây, ước mơ thuở nhỏ của anh đã trở thành hiện thực khi đặt chân đến Madagascar - "đảo ngọc" của châu Phi, nơi được mệnh danh là "lục địa thứ 8 của trái đất". Hành trình này không chỉ là một chuyến đi đơn thuần mà còn là một cuộc khám phá đầy thú vị về văn hóa, thiên nhiên độc đáo của một trong những quốc đảo đa dạng sinh học nhất thế giới.

Quốc gia được mệnh danh “lục địa thứ tám”

Madagascar, tên chính thức Cộng hòa Madagascar, là đảo quốc nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam của châu Phi, thuộc Ấn Độ Dương. Theo Britannica, Madagascar là hòn đảo lớn thứ tư trên thế giới với diện tích gần 590.000 km2, sau Greenland, New Guinea và Borneo. Quốc đảo giàu văn hóa và sở hữu hệ động, thực vật phong phú. Hình ảnh Madagascar thường gắn liền với những hàng cây bao báp cổ thụ khổng lồ, tuổi đời từ 400 đến 1.000 năm. Trong hình là đại lộ bao báp nổi tiếng tại thành phố Morondava.

Quốc gia được mệnh danh “lục địa thứ tám”

Quốc gia được mệnh danh “lục địa thứ tám”

Vẻ đẹp khiến nhiều du khách mê đắm

Vẻ đẹp khiến nhiều du khách mê đắm

Theo Harvard Museums of Science and Culture, Madagascar bị tách khỏi đất liền châu Phi hơn 100 triệu năm trước, hệ động thực vật nơi đây phát triển độc lập với phần còn lại của hành tinh. Gần 80% loài ở Madagascar không tồn tại ở nơi nào khác trên Trái Đất. Điều này khiến đảo quốc này có biệt danh là "lục địa thứ 8’'. Khám phá ba công viên quốc gia của Madagascar, du khách có thể tìm thấy vượn cáo, tắc kè rêu đuôi lá, bao báp và nhiều loài đặc hữu khác.

Quốc đảo giàu văn hóa và sở hữu hệ động, thực vật phong phú

Quốc đảo giàu văn hóa và sở hữu hệ động, thực vật phong phú

Visa du lịch Madagascar giờ đây đã trở nên "dễ thở" hơn bao giờ hết với du khách Việt Nam. Chỉ với 10 USD và vài thủ tục đơn giản tại sân bay, bạn đã có thể đặt chân đến hòn đảo kỳ diệu này. Thế nhưng, hành trình đến Madagascar không phải lúc nào cũng êm đềm như những gì người ta vẫn nghĩ.

Hành trình của Khoai Lang Thang bắt đầu bằng một loạt các chuyến bay liên tiếp. Ba chuyến bay nối tiếp nhau, kéo dài suốt hai ngày đêm, đã khiến anh chàng khá mệt mỏi. Những giờ chờ đợi mệt nhoài tại các sân bay, những lần đổi chuyến bay gấp rút, thậm chí cả những lần bị chậm chuyến đã khiến hành trình của anh trở nên trắc trở hơn bao giờ hết.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tuy nhiên, tất cả những vất vả đó đều tan biến khi Khoai Lang Thang đặt chân đến Madagascar. Nơi đây chào đón anh bằng những nụ cười thân thiện của người dân bản địa, những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và một nền văn hóa độc đáo. Có lẽ, chính những khó khăn trong hành trình đã khiến cho khoảnh khắc được đặt chân đến Madagascar trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Đại lộ bao báp ở Morondava - một cái tên thôi cũng đủ khiến những người yêu xê dịch phải thổn thức. Đối với Khoai Lang Thang, nơi đây không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là một giấc mơ đẹp đẽ, một điều kỳ diệu mà anh luôn ao ước được tận mắt chứng kiến.

Đại lộ bao báp ở Morondava

Đại lộ bao báp ở Morondava

Điểm đến nam youtuber hằng mơ ước

Điểm đến nam youtuber hằng mơ ước

Sau bao ngày tháng mong chờ, cuối cùng, Khoai Lang Thang cũng đã đặt chân đến vùng đất của những câu chuyện cổ tích. Con đường đất đỏ trải dài bất tận, hai bên là những cây bao báp cổ thụ với những thân hình khổng lồ, kỳ lạ. Ánh nắng xuyên qua những tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh, huyền ảo. Đứng trước những cây bao báp khổng lồ, Khoai Lang Thang chợt nhận ra rằng, những giấc mơ, dù có xa vời đến đâu, cũng đều có thể trở thành hiện thực. Và đây, chính là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Trong những gian hàng nhỏ ven đường, du khách có thể tìm thấy đủ loại đồ ăn vặt hấp dẫn. Khoai Lang Thang chia sẻ, anh đã được thưởng thức một loại quả đặc sản địa phương, được làm từ chính trái của cây bao báp. Vị chua ngọt thanh mát của quả bao báp đã để lại trong anh một ấn tượng khó quên. Ngoài ra, anh còn mua một vài cây bao báp con về trồng để làm kỷ niệm.

Trong ngày thứ hai khám phá ẩm thực đường phố, Khoai Lang Thang chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: "Ấn tượng nhất là bà con cô bác ở đây rất nhiệt tình và hiếu khách, đi một vòng mà ăn no nê, món nào cũng rẻ quá chừng".

Hành trình khám phá ẩm thực của Khoai

Hành trình khám phá ẩm thực của Khoai

Chợ trời tại Madagascar không chỉ là nơi để Khoai thưởng thức đặc sản mà còn là nơi anh khám phá được những góc nhìn thú vị về cuộc sống và con người nơi đây. Và tất cả những phát hiện mới mẻ của mình tại vùng đất này được anh chàng giải thích rõ ràng qua những thước phim đầy màu sắc và chân thật mà anh chia sẻ trên kênh YouTube của mình.

Trải nghiệm cuộc sống rõ nét của người dân nơi đây

Trải nghiệm cuộc sống rõ nét của người dân nơi đây

Empty
Empty

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi Madagascar của Khoai Lang Thang chính là việc được tham dự lễ kỷ niệm ngày độc lập của đất nước này. Hòa mình vào dòng người tưng bừng, anh như lạc vào một lễ hội đầy màu sắc.

Hình ảnh những lá cờ đỏ, trắng, xanh bay phất phới trên các con phố, tiếng trống hội rộn rã, tiếng cười nói râm ran của hàng ngàn người dân đã tạo nên một không khí thật náo nhiệt. Khoai không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy nhiều nét tương đồng giữa lễ hội này với Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Mọi người cùng nhau xuống phố, diện những bộ quần áo đẹp nhất, cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian và thưởng thức những món ăn truyền thống. Khoai chia sẻ: "Cảm giác được hòa mình vào không khí lễ hội ở Madagascar thật tuyệt vời. Nó khiến tôi nhớ đến những cái Tết sum vầy bên gia đình. Dù hai nền văn hóa có những khác biệt, nhưng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc thì luôn giống nhau".

456142185_1055382145945955_3647508083060010812_n

Khoai Lang Thang không chỉ là một du khách đơn thuần khi đặt chân đến vùng đất nổi tiếng của châu Phi mà đã trở thành một nhà kể chuyện tài ba. Qua những thước phim của mình, anh đã đưa người xem thực hiện một hành trình khám phá đầy thú vị về hòn đảo đỏ.

Những thước phim của Khoai không chỉ dừng lại ở việc ghi lại những cảnh đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn đi sâu vào đời sống văn hóa, lịch sử của người dân Madagascar. Anh đã khéo léo lồng ghép những câu chuyện truyền thuyết, những phong tục tập quán độc đáo vào từng thước phim, giúp người xem hiểu rõ hơn về đất nước và con người nơi đây. Bên cạnh đó, sự chân thành, hài hước trong cách chia sẻ của Khoai đã tạo nên một sức hút đặc biệt, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Với những thước phim chất lượng và những câu chuyện truyền cảm hứng, Khoai Lang Thang đã không chỉ giới thiệu Madagascar đến với đông đảo khán giả mà còn khơi gợi trong lòng họ niềm đam mê khám phá và mong muốn được đặt chân đến những vùng đất mới.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES