Sáng sớm là khung giờ vàng để các bạn trẻ thỏa sức chụp ảnh bên những gian hàng rực rỡ sắc màu. Dù khá đông đúc, không gian buổi sáng vẫn thoáng đãng hơn hẳn so với sự chen chúc của buổi tối. Điểm nhấn thu hút là những bộ áo dài, áo yếm truyền thống của nhiều bạn trẻ, ghi lại những khung hình vừa hiện đại vừa hoài niệm.

Phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngập tràn sắc màu rực rỡ với hàng ngàn chiếc đèn lồng truyền thống treo dọc con phố

Các bạn trẻ có thể thoải mái chọn góc "sống ảo" mà không phải chen lấn với dòng người đông đúc

Không khí nhộn nhịp trong mùa lễ Trung thu đã biến phố Hàng Mã thành điểm giao thoa “truyền thống – hiện đại” đầy sức sống. Ánh sáng tự nhiên của buổi sáng là “trợ thủ đắc lực”, làm nổi bật lên sắc màu của đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi... các hoa văn tinh xảo trên từng sản phẩm thủ công. Mỗi góc phố, từng gian hàng đều trở thành bối cảnh lý tưởng cho những bức ảnh với ánh sáng tự nhiên, màu sắc chân thực và sống động.

Mặt nạ giấy bồi hình chú Tễu, đầu Lân truyền thống được làm mới với nhiều màu sắc bắt mắt

Sáng sớm cũng là thời điểm lý tưởng để du khách thoải mái tham quan, dạo phố và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Khác với sự ồn ã, tấp nập của buổi tối, không khí nhộn nhịp buổi sáng mang một sắc thái riêng. Đó là tiếng cười nói ríu rít, những bước chân hối hả tìm góc chụp và ánh mắt háo hức lấp lánh. Nhiều gia đình cũng chọn thời điểm này để dẫn trẻ nhỏ đến vui chơi, tận hưởng bầu không khí lễ hội sôi động nhưng vẫn thoải mái, dễ chịu.
Một nhóm các em nhỏ rất hào hứng khi được cầm những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, thích thú vào không gian có những sản phẩm rực rỡ màu sắc. Cô giáo Minh Thúy, giáo viên Trường mầm non American School chia sẻ: “Trường tổ chức chuyến đi này để các con vừa được tham quan, vừa hòa mình vào không khí Trung thu. Dù còn nhỏ, các con rất hào hứng khi được cầm đèn, quan sát màu sắc rực rỡ và tham gia các trò chơi cùng bạn bè".



Du khách ghi lại hình ảnh phố Hàng Mã ngập tràn sắc màu rực rỡ

Các gia đình đưa con nhỏ đến phố tham quan, chụp ảnh "check in"



Nhiều bạn trẻ tận dụng ánh sáng tự nhiên buổi sáng để ghi lại khoảnh khắc đẹp
Nhiều nhóm bạn trẻ thích thú tận dụng từng khoảng sáng để chụp ảnh, lựa chọn góc máy sáng tạo, từ những chiếc đèn cá chép vàng, đèn ông sao đỏ thắm đến các mặt nạ giấy bồi nhiều màu sắc.

Những chiếc đèn cá chép vàng, xanh, đỏ được bày xen kẽ cùng các loại đèn Trung thu, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ và sinh động

Không khí náo nhiệt, vui tươi trong buổi sáng sớm khiến những khoảnh khắc check-in thêm phần gần gũi. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để các bạn trẻ thoải mái ngắm nghía từng món đồ, chụp ảnh, ghi lại chi tiết mà không bị cuốn vào dòng người chen lấn. Dù không đông đúc như chiều tối, phố Hàng Mã vẫn rực rỡ sắc màu, sôi động bởi những nhóm bạn trẻ ghé qua mỗi ngày, tạo nên cảm giác vừa riêng tư vừa giàu năng lượng. Không chỉ là nơi để chụp hình, phố còn mở ra một trải nghiệm trực quan về văn hóa, nghề thủ công và bầu không khí lễ hội truyền thống.
Sự kết hợp giữa ánh sáng, màu sắc và nhịp sống của phố cổ khiến mỗi sáng trên phố Hàng Mã tạo nên những khoảnh khắc sinh động, nhiều màu sắc và cảm xúc.

Phố Hàng Mã không chỉ là địa điểm mua sắm mà còn là điểm đến văn hóa, lưu giữ ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ



