Chinh phục viên ngọc Khau Làn giữa rừng xanh bị bỏ quên tại Hà Giang

13/09/2023

Nếu yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, mong muốn chinh phục những điểm đến mới lạ và đặc biệt là tín đồ của phong cảnh non nước hữu tình thì bạn đừng bỏ lỡ điểm đến thác Khau Làn - viên ngọc giữa rừng xanh bị bỏ quên tại Hà Giang.

Hà Giang thuộc vùng núi cao phía Bắc, là mảnh đất địa đầu của Tổ Quốc, nổi tiếng với hàng loạt cảnh quan thiên nhiên đầy nguyên sơ và hùng vĩ. Nơi đây được biết tới có nhiều địa danh nổi tiếng hay các điểm đến ấn tượng như núi cao, thung lũng, thác nước, ruộng bậc thang… Vì vậy, Hà Giang trở thành điểm đến lý tưởng để những tín đồ đam mê xê dịch khám phá triệt để vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên miền sơn cước.

Toàn cảnh thác Khau Làn từ trên cao, có thác chính và thác phụ cũng chính là đầu nguồn chảy ra từ hang đá rất độc lạ

Toàn cảnh thác Khau Làn từ trên cao, có thác chính và thác phụ cũng chính là đầu nguồn chảy ra từ hang đá rất độc lạ

Là dòng thác còn hoang sơ và chưa nhiều du khách biết đến, thác Khau Làn thuộc địa phận xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang chỉ cách trung tâm TP. Hà Giang hơn 40 km. Nằm sâu giữa thung lũng, thác Khau Làn mang đến phong cảnh non nước hữu tình vừa nhẹ nhàng thơ mộng vừa hùng vĩ bí ẩn.

Hành trình chinh phục “tọa độ bị bỏ quên”

Có dịp ghé thăm thác Khau Làn, anh Sân Tài Chí (travel blogger Ta Ba Lô) - người dân tộc Bố Y sinh ra và lớn lên tại Hà Giang chia sẻ: “Mình đặc biệt yêu thích thiên nhiên hoang dã và những điểm đến ít người biết tới. Tình cờ có một người bạn của mình phát hiện ra địa điểm hoang sơ này và chúng mình đã lên kế hoạch chinh phục con thác Khau Làn. Mặc dù đây là quê hương của mình nhưng phải đến năm nay mình mới có cơ hội được chinh phục con thác đẹp đẽ này”.

Để chinh phục thác cũng không quá khó khăn: Cách quốc lộ 4C (đoạn chợ xã Quyết Tiến) khoảng hơn 10 km, 3 km từ điểm đỗ xe ô tô, 1 km từ điểm đỗ xe máy, trekking qua những tán rừng xanh mát, chiều về leo dốc hơi tốn sức.

Để chinh phục thác cũng không quá khó khăn: Cách quốc lộ 4C (đoạn chợ xã Quyết Tiến) khoảng hơn 10 km, 3 km từ điểm đỗ xe ô tô, 1 km từ điểm đỗ xe máy, trekking qua những tán rừng xanh mát, chiều về leo dốc hơi tốn sức.

Để đến thác Khau Làn, travel blogger Ta Ba Lô bắt đầu di chuyển từ TP. Hà Giang bằng xe máy hơn 40 km đến trung tâm xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ và đi thêm hơn 10 km để đến điểm trekking xuống thác. Thác nằm ẩn mình trong thung lũng Khau Làn, bao quanh bởi những tán rừng nhiệt đới xanh mát.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Con đường trekking đến thác Khau Làn chỉ hơn 1 km, đường đã được phát quang và tạo bậc rất dễ di chuyển. Du khách sẽ không phải tốn quá nhiều sức lực nếu là một người yêu thích vận động. Thế nhưng, trong cuộc hành trình cũng xuất hiện một vài khó khăn, anh Sân Tài Chí tâm sự: “Thác Khau Làn chưa có trong định vị google map nên đường tới thác sẽ phải thường xuyên hỏi người dân địa phương nếu không có porter đi cùng để tránh lạc đường”.

Trong rừng có nhiều bóng mát nên có thể nghỉ ngơi lấy sức bất kỳ khúc nào.

Trong rừng có nhiều bóng mát nên có thể nghỉ ngơi lấy sức bất kỳ khúc nào.

Phong cảnh hữu tình, non nước nên thơ

Thác Khau Làn không hiện rõ trước mắt du khách một cách lộ liễu hay choáng ngợp nhất, nó ẩn hiện sau khu rừng với lớp cỏ cây rậm rạp, nơi các loài cây cổ thụ lâu năm tồn tại. Do chưa bị khai thác du lịch, thác Khau Làn vẫn giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ vốn có.

Con thác rất lớn, hùng vĩ và đặc biệt sạch sẽ, nước trong xanh do là thác đầu nguồn chảy từ hang trong lòng núi. Chân thác là một vũng nước sâu và rộng có thể tắm mát.

Con thác rất lớn, hùng vĩ và đặc biệt sạch sẽ, nước trong xanh do là thác đầu nguồn chảy từ hang trong lòng núi. Chân thác là một vũng nước sâu và rộng có thể tắm mát.

Ngay khi đặt chân đến đây, travel blogger Ta Ba Lô bất ngờ khi được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ và hoang sơ của thác nước. Đặc biệt, kích thước và dung lượng nước chảy của con thác sẽ khiến du khách phải ấn tượng. “Đây là con thác đẹp nhất mình từng chinh phục tại Hà Giang. Mình thích nhất ở con thác này chính là sự sạch sẽ của dòng nước chảy từ vách đá cao xuống, nước gần như trong xanh quanh năm”, dân bản địa nói.

Âm thanh của tiếng thác nước chảy, tiếng xào xạc từ cây cỏ đánh thức mọi giác quan, tiếng gọi của thiên nhiên rót vào tai người nghe những cảm xúc tuyệt vời không nói nên lời. Đến với thác Khau Làn, mọi ưu phiền, mệt mỏi đều không còn tồn tại, du khách như đang trở về những giây phút thư giãn và tháng ngày bình yên nhất.

Phút giây thư giãn tận hưởng vẻ đẹp của thác nước.

Phút giây thư giãn tận hưởng vẻ đẹp của thác nước.

Du khách tìm đến với thác Khau Làn sẽ được trải nghiệm những điều bí ẩn và vẻ đẹp tuyệt tác như tranh vẽ.

Du khách tìm đến với thác Khau Làn sẽ được trải nghiệm những điều bí ẩn và vẻ đẹp tuyệt tác như tranh vẽ.

Thiên nhiên bên dưới chân thác như bị thu nhỏ giữa không gian mênh mông rộng lớn. Giữa lòng thác có một khúc gỗ chắn ngang tạo cảnh quan rất độc đáo, dưới chân thác là vũng nước sâu, travel blogger Ta Ba Lô đặc biệt thích thú khi được trải nghiệm nhảy tắm thác tại đây. Phóng tầm mắt ra xa nơi có sự xuất hiện của hàng ngàn cây cổ thụ xanh ngát rì rào trước gió. Du khách tìm đến với thác Khau Làn sẽ được trải nghiệm những điều bí ẩn và vẻ đẹp tuyệt tác như tranh vẽ.

Theo travel blogger Ta Ba Lô, thác Khau Làn trong xanh quanh năm, tuy nhiên cuối năm tại Hà Giang thường khá lạnh nên để có những trải nghiệm mát mẻ và được tắm mát thì bạn nên đi vào mùa Hè hoặc đầu Thu từ tháng 6 đến tháng 10.

Travel blogger Ta Ba Lô đánh giá đây là một trong những con thác đẹp nhất tại Hà Giang mà anh biết và di chuyển cũng khá dễ dàng.

Travel blogger Ta Ba Lô đánh giá đây là một trong những con thác đẹp nhất tại Hà Giang mà anh biết và di chuyển cũng khá dễ dàng.

Phương Mai - Nguồn: Ảnh: Ta Ba Lô
RELATED ARTICLES