Giữa muôn vàn cách để ra đảo Cát Bà, Hải Phòng - hòn đảo nổi tiếng với những bãi biển trong xanh, rừng quốc gia hoang sơ và làng chài yên bình, có lẽ ít ai nghĩ rằng việc ngồi trên một chuyến phà từ bến Gót lại là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Không cần vội vã như tàu cao tốc hay ngắn ngủi như đi cáp treo, hành trình trên phà mang đến cảm giác chậm rãi, thư thả, nơi bạn có thể lắng nghe tiếng sóng, hít căng lồng ngực mùi mặn mòi của biển và cảm nhận sự thay đổi dần dần của cảnh quan khi tiến gần đến đảo.
Trước đây, việc di chuyển đến bến phà Gót từng là một nỗi trăn trở với nhiều du khách do hệ thống giao thông chưa thuận tiện. Tuy nhiên, kể từ khi cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam - cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đi vào hoạt động từ năm 2018, khoảng cách và thời gian di chuyển đã được rút ngắn đáng kể.


Hành trình trên sóng nước: Trải nghiệm đi phà từ bến Gót ra đảo Cát Bà
Giờ đây, từ trung tâm thành phố Hải Phòng, chỉ cần khoảng 30-40 phút chạy xe, du khách đã có thể đến được bến Gót một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều đặc biệt khiến nhiều người lựa chọn đi phà thay vì tàu cao tốc hay cáp treo là vì chính sự trải nghiệm.
Khoảng thời gian 30-40 phút ngồi trên phà từ bến Gót đến bến Cái Viềng trên đảo Cát Bà không hề dài, nhưng đủ để bạn thả hồn vào thiên nhiên. Từ khoang phà, du khách có thể chiêm ngưỡng vùng biển rộng mở với từng đoàn tàu cá nhỏ, những dãy núi đá vôi sừng sững phía xa và mặt nước xanh ngắt trải dài đến tận chân trời.
"Đây là lần đầu tôi đến với Hải Phòng, đã qua để đi cáp treo sang đảo nhưng rồi cả gia đình quyết định 'quay đầu' vì tò mò với những chiếc phà này. Khi lên đến phà thật bất ngờ vì sức chứa của phà quá lớn, to hơn tôi tưởng. Còn có cả phòng chờ ở tầng 2, tôi đã thử ăn tô mì xúc xích và ngon đến lạ. Trải nghiệm tuyệt vời!" - anh Hoàng Ngọc Dũng đến từ Thanh Hoá chia sẻ.



Qua khung cửa kính trên phà
Vào buổi sáng sớm hoặc hoàng hôn, mặt biển ánh lên sắc vàng cam, phản chiếu ánh nắng rực rỡ tạo nên một khung cảnh nên thơ khó quên. Hệ thống phà tại bến Gót được tổ chức bài bản và hoạt động với tần suất cao, đặc biệt vào mùa cao điểm. Trung bình mỗi ngày có khoảng 23 đến 26 chuyến phà, cứ 30 phút lại có một chuyến đến và đi giữa bến Gót và bến Cái Viềng. Điều này giúp du khách không phải quá lo lắng về thời gian hay việc chen chúc trên phà. Nếu chuyến trước quá đông, bạn hoàn toàn có thể thong thả chờ chuyến tiếp theo mà không mất nhiều thời gian.
Bến phà Gót cũng được chia làm hai khu vực rõ ràng, khu thứ nhất dành cho các phà dân sinh - đây là những chuyến phà lớn, có sức chứa hàng trăm hành khách cùng phương tiện như xe máy, ô tô, chở khách từ bến Gót sang bến Cái Viềng và ngược lại; khu thứ hai dành cho tàu cao tốc và du thuyền, chủ yếu phục vụ các tour cao cấp, nghỉ dưỡng hoặc tuyến sang bến Phù Long, nơi có nhiều du thuyền ngủ đêm neo đậu. Trên mỗi chuyến phà, hành khách sẽ được trải nghiệm không gian mở, gần gũi với thiên nhiên.
Phà thường có hai tầng, tầng dưới để phương tiện và một phần hành khách ngồi nghỉ, tầng trên có mái che và ghế ngồi thoải mái để khách tận hưởng hành trình. Đặc biệt, ở tầng hai còn có phòng chờ nhỏ với quầy bar phục vụ đồ ăn nhẹ, nước uống, cà phê - đủ để bạn có thể thưởng thức một ly nước mát trong khi ngắm cảnh biển.


Ngắm cảnh qua khung cửa kính của phà là trải nghiệm thật chill

Tầng hai còn có phòng chờ nhỏ với quầy bar phục vụ đồ ăn nhẹ
Chậm lại để nhìn biển xanh rõ hơn
Không khí trên phà mang một nét riêng biệt, vừa nhộn nhịp mà cũng rất yên bình. Những tiếng cười nói râm ran, tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn phà và từng cơn gió biển mằn mặn thổi qua khiến ai cũng có cảm giác thư giãn, dễ chịu. Đối với nhiều người, chính khoảnh khắc được ngồi trên boong phà, thả mắt về phía xa, cảm nhận từng lớp sóng nhẹ lăn tăn dưới chân mới là lúc bắt đầu thật sự của chuyến du lịch.
Mỗi mùa, bến phà Gót lại điều chỉnh thời gian hoạt động sao cho phù hợp với nhu cầu đi lại. Vào mùa hè, phà hoạt động từ 4 giờ 30 sáng đến 19 giờ 30 tối, các chuyến cuối tuần và dịp lễ thường kéo dài hơn. Vào mùa đông, khi lượng khách ít hơn, giờ hoạt động thu hẹp lại, bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 18 giờ 30 tối. Chính sự linh hoạt này đã giúp bến phà Gót luôn duy trì được tính chủ động và phục vụ hiệu quả mọi đối tượng hành khách, từ khách du lịch cho đến người dân địa phương.


Sức chứa của phà khá lớn, có thể chở lên đến hơn 10 ô tô, hàng chục xe máy và hàng trăm hành khách
Một trong những điều khiến hành trình bằng phà trở nên hấp dẫn hơn chính là sự đơn giản, mộc mạc trong cách vận hành nhưng lại rất chu đáo và ổn định. Vé phà có thể mua ngay tại bến, giá vé khá rẻ, chỉ từ 12.000 – 20.000 đồng/lượt đối với người đi bộ hoặc xe máy, và cao hơn đối với ô tô. Quy trình lên phà được tổ chức theo thứ tự, có người điều phối hướng dẫn rõ ràng, giúp khách hàng không cảm thấy bối rối hay lộn xộn.
Trên phà cũng có hệ thống loa phát thanh thông báo hành trình, nhắc nhở an toàn, tạo cảm giác yên tâm cho hành khách. Trong hành trình từ bến Gót đến đảo Cát Bà, ngoài việc thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên, du khách còn có cơ hội quan sát các hoạt động thường nhật của người dân ven biển, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, những bè nuôi hải sản bồng bềnh trên mặt nước, tất cả như một bức tranh sống động, giàu sức sống của vùng duyên hải Bắc Bộ. Khi phà cập bến Cái Viềng, bạn sẽ cảm nhận ngay sự thay đổi rõ rệt về không gian.


Trải nghiệm "luxury" lênh đênh trên đảo
Từ một bến phà nhộn nhịp, bạn bước vào một thế giới khác - nơi rừng quốc gia Cát Bà xanh thẳm chào đón bạn với sự tĩnh lặng, nơi những con đường ngoằn ngoèo uốn quanh vách núi và mùi rừng thoảng trong gió. Từ Cái Viềng, bạn có thể tiếp tục di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc xe buýt khoảng 20 km để đến trung tâm thị trấn Cát Bà, nơi có các khách sạn, nhà hàng, bãi tắm, và nhiều tour tham quan hấp dẫn.
Dù là bạn muốn chinh phục vịnh Lan Hạ, khám phá hang Quân Y hay ghé thăm làng chài Cái Bèo, mọi hành trình đều bắt đầu từ điểm đến đầu tiên - bến phà Gót. Nhiều người khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên khi đến Cát Bà, không ít trong số đó nhớ đến chuyến phà đầu tiên mà họ đi - không phải vì nó hiện đại hay sang trọng, mà bởi chính khoảnh khắc ấy, họ đã bắt đầu nhìn thấy đảo hiện ra xa xa, đã bắt đầu cảm nhận được sự tách biệt khỏi đất liền, và nhận ra rằng mình sắp bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi biển và rừng giao hòa, nơi thời gian dường như trôi chậm lại.
Có thể nói, trong khi cáp treo mang đến sự nhanh chóng, tiện lợi và có tầm nhìn toàn cảnh từ trên cao, thì phà lại mang một chất thơ rất riêng, gần gũi, mộc mạc, nhưng vô cùng lắng đọng. Chính vì thế, nếu bạn đang lên kế hoạch đến Cát Bà, hãy thử một lần chọn phà làm phương tiện di chuyển. Để không chỉ đơn thuần là đến nơi, mà là thực sự bắt đầu hành trình một cách sâu sắc. Để được sống trong khoảnh khắc giữa biển trời, và để khi rời đi, có thêm một ký ức nhẹ nhàng nhưng khó quên về chuyến đi của mình.
