Cửu Long Thành Trại, bức tranh ký ức một thời của Hồng Kông

11/07/2024

Cửu Long Thành Trại hay còn gọi là Kowloon Walled City, từng là một khu vực độc lập nằm ở phía bắc đảo Hồng Kông, nổi tiếng với mật độ dân số cao ngất ngưởng cùng cuộc sống đầy bí ẩn. Nơi đây đã thu hút sự chú ý của bộ đôi nhiếp ảnh gia Greg Girard và Ian Lambot, thôi thúc họ dành nhiều năm để ghi lại những câu chuyện bằng ống kính về cuộc sống người dân trước khi thành trại bị phá bỏ vào năm 1994.

Cửu Long Thành Trại (Kowloon Walled City) có lẽ là một trong những khu vực đặc biệt nhất tại Hồng Kông lúc bấy giờ. Bởi nó không xa hoa, lộng lẫy hay tràn ngập ánh đèn lung linh mà lại được biết đến là nơi đông đúc, hỗn loạn với nhiều thành phần trong xã hội trong thời kỳ những năm 1950-1990.

Rất nhiều nhiếp ảnh gia đã ghi lại cuộc sống bên trong khu vực trong Cửu Long Thành Trại. Nổi bật nhất với những hình ảnh được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Greg Girard người Canada và Ian Lambot người Anh.

Cửu Long Thành Trại hay còn gọi là Kowloon Walled City, từng là một khu vực độc lập nằm ở phía bắc đảo Hồng Kông

Cửu Long Thành Trại hay còn gọi là Kowloon Walled City, từng là một khu vực độc lập nằm ở phía bắc đảo Hồng Kông

Từ một pháo đài quân sự, Cửu Long Thành Trại phát triển thành một

Từ một pháo đài quân sự, Cửu Long Thành Trại phát triển thành một "thành phố thu nhỏ" với 50.000 cư dân và 300 tòa nhà cao tầng nối liền với nhau

Bên trong Cửu Long Thành Trại trước khi bị phá dỡ vào năm 1994 là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của Hồng Kông. Nơi đây có mật độ dân số cao ngất ngưởng, cuộc sống tấp nập, náo nhiệt và đầy rẫy những điều trái ngược như: hệ thống đường sá chật hẹp tối tăm; nhiều người phải sống trong những căn hộ ẩm thấp, tồi tàn và thiếu ánh sáng mặt trời; nơi đây còn nổi tiếng với nhiều tệ nạn xã hội...

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Thông thường, không gian như cửa hàng tạp hóa sẽ kiêm luôn chức năng là phòng khách hoặc không gian để trẻ em làm bài tập về nhà

Thông thường, không gian như cửa hàng tạp hóa sẽ kiêm luôn chức năng là phòng khách hoặc không gian để trẻ em làm bài tập về nhà

Được biết đến với cái tên "thành phố bóng tối", Cửu Long Thành Trại là một vùng đất do người Hoa chiếm đóng phần lớn không có chính quyền nằm tại Hồng Kông. Với cấu trúc vô cùng đặc biệt, Cửu Long Thành Trại có tới 300 tòa nhà thông nhau. Trước khi bị giải tỏa để phá dỡ vào năm 1994, nơi đây từng là địa điểm sinh sống của 50.000 người và được biết đến là nơi đông dân nhất trên trái đất, vượt qua các thành phố lớn như New York (Mỹ) hay New Delhi (Ấn Độ).

Cửu Long Thành Trại được ví là "thiên đường" cho những kẻ ngoài vòng pháp luật, vừa là "địa ngục" cho những người dân nghèo khổ. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn và thử thách, người dân nơi đây vẫn luôn giữ được sức sống mãnh liệt và tinh thần lạc quan.

Theo nhiếp ảnh gia Girard, Cửu Long Thành Trại có các tầng thấp luôn nóng và ẩm ướt, nhiều dây điện bao vây

Theo nhiếp ảnh gia Girard, Cửu Long Thành Trại có các tầng thấp luôn nóng và ẩm ướt, nhiều dây điện bao vây

Empty
Thời điểm năm 1987, nơi này đã trở nên bình thường dù vẫn bị người ngoài coi là khu vực nguy hiểm

Thời điểm năm 1987, nơi này đã trở nên bình thường dù vẫn bị người ngoài coi là khu vực nguy hiểm

Các con phố và ngõ hẻm của Cửu Long Thành Trại rất hẹp. Hầu hết chỉ rộng hơn 1 mét, một số con ngõ còn hẹp đến mức phải nghiêng người mới có thể băng qua

Các con phố và ngõ hẻm của Cửu Long Thành Trại rất hẹp. Hầu hết chỉ rộng hơn 1 mét, một số con ngõ còn hẹp đến mức phải nghiêng người mới có thể băng qua

Năm 1994, chính quyền Hồng Kông quyết định phá bỏ Cửu Long Thành Trại để xây dựng khu nhà ở mới. Việc di dời người dân diễn ra trong nhiều năm và gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng, thành trại đã bị san bằng hoàn toàn.

Ngày nay, Cửu Long Thành Trại chỉ còn lại trong ký ức của những người từng sinh sống và làm việc tại đây. Bộ ảnh của Girard và Lambot đóng vai trò quan trọng trong việc lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa của khu vực độc đáo này.

Empty
Empty
Khu Cửu Long Thành Trại, một khu vực đông đúc và hỗn loạn với 300 tòa nhà thông nhau

Khu Cửu Long Thành Trại, một khu vực đông đúc và hỗn loạn với 300 tòa nhà thông nhau

Quy định duy nhất được thực thi tại Kowloon là chiều cao của tòa nhà. Vì sân bay rất gần nên tòa nhà không được phép cao quá 13 hoặc 14 tầng

Quy định duy nhất được thực thi tại Kowloon là chiều cao của tòa nhà. Vì sân bay rất gần nên tòa nhà không được phép cao quá 13 hoặc 14 tầng

Empty
Ho Chi Kam, chủ một tiệm làm tóc trong Thành Trại cho đến năm 1991

Ho Chi Kam, chủ một tiệm làm tóc trong Thành Trại cho đến năm 1991

Một căn hộ chật chội ở tầng ba

Một căn hộ chật chội ở tầng ba

Nhà máy cao su này được điều hành hoàn toàn bởi hai người đàn ông

Nhà máy cao su này được điều hành hoàn toàn bởi hai người đàn ông

Cửa hàng tiện lợi có phòng ở

Cửa hàng tiện lợi có phòng ở

Vào thời điểm từ năm 1950 đến 1970, nơi đây cũng nổi tiếng là khu vực hoạt động của các băng nhóm khét tiếng

Vào thời điểm từ năm 1950 đến 1970, nơi đây cũng nổi tiếng là khu vực hoạt động của các băng nhóm khét tiếng

Phần lớn tiền thuê nhà đều là do những người có

Phần lớn tiền thuê nhà đều là do những người có "quyền chiếm đất" kiểm soát

Empty
Cửu Long Thành Trại không phải là nơi tự do đi lang thang, đặc biệt là vào ban đêm

Cửu Long Thành Trại không phải là nơi tự do đi lang thang, đặc biệt là vào ban đêm

Phương Thảo - Nguồn: SCMP, Insider
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES