Mộc Châu đẹp tinh khôi những ngày đầu đông

30/11/2016

Năm nay, mùa đông đến muộn nên tháng 12 mới là thời điểm hoa cải trắng nợ rộ khắp các nẻo đường Mộc Châu. Tuy nhiên, ngay từ cuối tháng 11, những cơn gió lạnh đầu đông tràn về khắp cao nguyên đã thu hút một lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là các phượt thủ ưa xê dịch.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyệt đẹp được độc giả Dương Nghiêm chia sẻ trong chuyến du ngoạn Mộc Châu cuối tháng 11 vừa qua.

 

 

Đến đây vào thời điểm này, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dưới màn sương mây bao phủ 

 

 

 

Tháng 11 mộc châu là tháng có sương muối, buổi sáng sớm sương phủ kín của thị trấn nông trường mộc châu, nếu đặt phòng ở khách sạn Mường Thanh Mộc Châu, thì sẽ được ngắm toàn cảnh này, góc này khá mới.

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

 

 

 

 

Hiện tại, cao nguyên Mộc Châu tại các điểm như bản Lùn, Ba Phách chưa có hoa cải. Song bù lại, hai bên đường, có rất nhiều hoa dã quỳ để mọi người thưởng thức. Vào bản Ba Phách, du khách còn có cơ hội thưởng thức món cá hồi thơm ngon. 

 

 

 

Hoa đào đã nở ven đường thị trấn mộc châu, tuy chưa nhiều, nếu chú ý quan sát, du khách sẽ thấy hoa nở to, đẹp.

 

 

 

 

Gần quán ăn 70, trên đường về Hà Nội, sẽ có 1 đồi tam giác mạch, rất cao, là địa điểm lý tưởng để du khách ghi lại những bức hình tuyệt đẹp. Phí chụp: 15.000 đồng/ người.

 

RELATED ARTICLES