Ngôi làng hoang ngập chìm trong rêu xanh

02/07/2021

Phía Đông Thượng Hải nhộn nhịp có một ngôi làng bỏ hoang khoác lên mình lớp áo xanh tươi của cây cỏ. Tưởng chừng bị lãng quên theo thời gian, ngôi làng bỗng trở thành điểm du lịch hút khách nhờ sở hữu nét hùng tráng của thiên nhiên.

Nằm trên đảo Shengshang (Trung Quốc), làng Houtouwan từng là nơi cư trú của hơn 2.000 ngư dân. Thời gian trôi qua, các hộ gia đình dần bỏ lại nhà cửa để tìm nơi định cư mới khi ngôi làng không thể đáp ứng được các nhu cầu cơ bản về giáo dục hay giao thương. Đến thế kỷ 19, số lượng nhà bỏ hoang còn nhiều hơn số lượng người quyết định ở lại. Ngôi làng dần bị thiên nhiên “nuốt chửng”, bao phủ một lớp xanh tươi của cây lá. Cảnh tượng kỳ thú này đã biến ngôi làng thành điểm thu hút khách du lịch những năm trở lại đây.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Dây leo quấn quanh những ngôi nhà bị bỏ lại.

Dây leo quấn quanh những ngôi nhà bị bỏ lại.

Cả ngôi làng ngập chìm trong màu xanh lục của cỏ cây.

Cả ngôi làng ngập chìm trong màu xanh lục của cỏ cây.

Ngôi làng nhìn từ trên cao.

Ngôi làng nhìn từ trên cao.

Empty
Du khách đến khám phá ngôi làng bỏ hoang.

Du khách đến khám phá ngôi làng bỏ hoang.

Empty
Empty
Empty
Đây là một điểm đến lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia.

Đây là một điểm đến lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia.

Empty
Một số cư dân cũ của ngôi làng đã trở lại đây để cung cấp dịch vụ du lịch cho khách đến thăm.

Một số cư dân cũ của ngôi làng đã trở lại đây để cung cấp dịch vụ du lịch cho khách đến thăm.

Bá Di - Nguồn: the Atlantic
RELATED ARTICLES