Ngôi nhà “hoa bay bướm lượn” giữa miền hoa Sa Đéc

12/11/2022

Với mong muốn tìm được một không gian cân bằng cuộc sống, gần gũi với những bông hoa, cây cỏ giữa một vùng đất thơ mộng, homestay Neverland de papillons được ra đời và được hiểu đúng nghĩa là nơi “ngôi nhà hoa bay bướm lượn”.

Phạm Quỳnh Anh là founder của homestay Neverland de papillons. Hiện chị cũng là chủ cửa hàng hoa Padma de Fleur hoạt động đã gần 12 năm tại TP.HCM. Từ cửa hàng hoa và niềm đam mê mãnh liệt với các loài hoa cỏ, chị Quỳnh Anh đã có cơ duyên hình thành nên Neverland de papillons. Đây là một trong những điểm lưu trú được nhiều du khách tìm đến như là nơi cân bằng cuộc sống, nạp đầy năng lượng tích cực giữa vùng quê miền Tây đầy thơ mộng, duyên dáng.

Neverland de papillons là nơi thỏa ước mơ bước chân đi trên đất, tay được chạm đến cỏ cây hoa lá

Neverland de papillons là nơi thỏa ước mơ bước chân đi trên đất, tay được chạm đến cỏ cây hoa lá

Neverland de papillons homestay - sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại giữa miền hoa Sa Đéc

Neverland de papillons homestay tọa lạc ở phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Được xây dựng giữa một cánh đồng rộng mênh mông, sau lưng là con kênh trong vắt cùng vườn hoa rộng lớn, Neverland de papillons cũng mang đến nhiều hoạt động cho du khách trải nghiệm khi đến làng quê miền Tây.

Chất làng quê miền Tây được mang vào thiết kế một cách tinh tế và khéo léo

Chất làng quê miền Tây được mang vào thiết kế một cách tinh tế và khéo léo

Empty
Với vẻ đẹp mộc mạc nhưng rất có gu, Neverland de papillons kết hợp hài hòa giữa thiết kế cổ điển với những món đồ nội thất hiện đại

Với vẻ đẹp mộc mạc nhưng rất có gu, Neverland de papillons kết hợp hài hòa giữa thiết kế cổ điển với những món đồ nội thất hiện đại

Với tổng diện tích 1.500 m2, khu vườn chiếm 1.000 m2 và căn nhà nhỏ nhắn gói gọn trong 500 m2. Neverland de papillons có 5 phòng và phần còn lại trồng nhiều loại hoa thơm, cây cỏ thỏa niềm mơ ước của cô chủ homestay.

Nằm ở khu đất rộng, nhưng chị Quỳnh Anh vẫn lựa chọn giữ nét tự nhiên, tất cả các phòng đều có view nhìn ra đồng lúa. Bầu không khí tự nhiên tươi mới tràn ngập ở từng góc phòng, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho các du khách khi tới trải nghiệm ở đây.

Phao nổi trôi bồng bềnh trên mặt nước, cho bạn tha hồ sống ảo và

Phao nổi trôi bồng bềnh trên mặt nước, cho bạn tha hồ sống ảo và "chill" giữa thiên nhiên rộng lớn

5 phòng của Neverland de papillons đều được đặt tên của các loài hoa là: Gardenia, Jasmin, Padma, Magnolia, Tuberose. Rộng nhất là căn phòng Gardenia với diện tích là 40 m2. Không gian mỗi phòng luôn phảng phất mùi hương trưng của từng loại hoa mang lại cảm giác dễ chịu, yên giấc và an lành.

Gardenia là căn phòng rộng nhất trong các phòng

Gardenia là căn phòng rộng nhất trong các phòng

Góc nhà tắm nhỏ xinh của phòng Gardenia

Góc nhà tắm nhỏ xinh của phòng Gardenia

Bên ô cửa sổ phòng Magnolia. Bầu không khí tự nhiên tươi mới tràn ngập ở từng góc phòng, mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho các du khách khi tới đây

Bên ô cửa sổ phòng Magnolia. Bầu không khí tự nhiên tươi mới tràn ngập ở từng góc phòng, mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho các du khách khi tới đây

Nội thất tại đây mang hơi hướng phong cách cổ điển, mộc mạc như trong miền cổ tích nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng văn hóa Việt Nam. Chủ nhân của Neverland de papillons đã khéo léo thiết kế những nội thất đồ gỗ mang đậm phong cách miền Tây xưa để du khách có thể có những trải nghiệm miền quê chân thật nhất. Có lẽ vì vậy mà nội thất của homestay tuy nhẹ nhàng, mộc mạc, có chút hoang dã nhưng vẫn thể hiện được chất “gu” riêng. Mỗi một góc nhỏ ở đây đều có thể trở thành chốn sống ảo tuyệt vời cho mọi du khách.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tất cả các phòng tắm ở homestay đều được đặt rất nhiều cây xanh

Tất cả các phòng tắm ở homestay đều được đặt rất nhiều cây xanh

Trò chuyện với Travellive, chị Quỳnh Anh cười và nói: “Chị thấy điều mà mọi người ưng ý sau khi đến Neverland de papillons là xung quanh homestay bao bọc bởi thiên nhiên, đồng ruộng, không có nhiều nhà mọc sát nhau. Khi ở thành phố với nhịp sống bận rộn nhưng đến vùng Sa Đéc này cảm thấy rất thoải mái trong không gian tràn ngập thiên nhiên thế này. Những hình ảnh được chụp lại cũng không thể hiện được toàn cảnh homestay, khi mọi người đến đây đều bất ngờ bởi ngôi nhà có độ cao gần 9 m. Với trần nhà cao như vậy rất thỏa được mong muốn nhà cao cửa rộng”.

Empty
Một góc trang trí tại homestay

Một góc trang trí tại homestay

Neverland đi vào hoạt động chính thức từ 2019. Toàn bộ công trình được hoàn thành trong vòng 1 năm với tổng chi phí khoảng 5 tỉ đồng.

“Năm đầu tiên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, dường như bị trì hoãn mọi thứ. Nhưng chị thấy mình rất may mắn. Khi mà 2020, người Việt Nam không đi du lịch nước ngoài thành ra họ lại đi du lịch trong nước nên homestay vẫn giữ được lượng khách khá. Năm 2021 cho đến nay thì mọi người có thể đi du lịch nước ngoài được nhiều hơn nhưng dường như xu hướng, thói quen đi du lịch trong nước ngày cũng nhiều cho nên vẫn duy trì ổn định và lượng khách rất tốt”, chị Quỳnh Anh cho biết.

Ngoài ra, tại Neverland de papillons du khách có vô vàn những hoạt động giải trí chan hòa với thiên nhiên, bạn sẽ được trải nghiệm những hoạt động thú vị của sông nước miền Tây như: tắm dưới kênh, khi nước xuống thì đi mò cua bắt ốc, làm vườn, cắm hoa, đạp xe trên những con đường của làng quê thanh bình, chèo thuyền, ngắm cánh đồng lúa và đặc biệt còn có phao nổi trôi bồng bềnh trên mặt nước, cho bạn tha hồ sống ảo và "chill" giữa thiên nhiên rộng lớn… Tất cả đều là những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và giúp bạn vừa có những phút giây lắng lại trong tâm hồn.

Empty
Empty
Trong vườn có rất nhiều loài hoa nên ở Neverland de papillons đều được thay hoa thường xuyên và cắm thỏa thích

Trong vườn có rất nhiều loài hoa nên ở Neverland de papillons đều được thay hoa thường xuyên và cắm thỏa thích

Người yêu hoa mở ra căn nhà “hoa bay bướm lượn”

Khi được hỏi sâu vào câu chuyện mở homestay khi đang là chủ cửa hàng hoa có tiếng tại Sài Gòn, chị Quỳnh Anh kể: “Mỗi năm chị đi Sa Đéc vài lần, ít nhất là một lần để xem cây và các loài hoa thì có một lần vô tình anh dẫn đi mua cây đang rao bán miếng đất ruộng. Lúc vào xem chị thấy chỗ này rất lãng mạn, vì đang mùa nước nổi nên xung quanh toàn là nước hết. Sau đó chị còn để ý một bó hoa nổi trên mặt nước nhìn rất dễ thương nên chị quyết định mua. Ban đầu định biến miếng đất ruộng thành khu vườn, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc làm vườn thì không có chi phí duy trì mà chí ít khi ra thăm vườn cũng phải có một khu chòi. Sau đó, để duy trì, chị quyết định xây thành nhiều phòng và hình thành nên homestay”.

Empty

Tên gọi Neverland de papillons ra đời mang ý nghĩa là hoa bay bướm lượn. Neverland là vùng đất không thật, không tồn tại, huyền ảo, mơ mộng, mọi thứ sẽ không bao giờ không già đi.

Còn vùng đất Sa Đéc - thủ phủ hoa của miền Nam, giữa những cây cối, ruộng lúa, bản thân chị Quỳnh Anh và nhiều khách khi ghé thăm đều cảm thấy quên đi muộn phiền, không lo âu, không u sầu. Ở trong không gian chỉ có thiên nhiên, năng lượng tích cực sẽ xoa dịu đi mọi thứ.

Neverland de papillons ra đời với chị Quỳnh Anh rất đơn giản. Lúc làm nhà chị chỉ nghĩ đây là nơi cân bằng cuộc sống. Khi mà chúng ta ở gần ở hoa, gần thiên nhiên nó sẽ giúp mình cân bằng năng lượng.

Góc nhỏ thư giãn nhưng cũng có thể biến thành góc sống ảo thần thánh

Góc nhỏ thư giãn nhưng cũng có thể biến thành góc sống ảo thần thánh

Du khách trải nghiệm chèo thuyền

Du khách trải nghiệm chèo thuyền

“Chị không biết nhiều về miền Tây. Có thể vì vậy chị nhìn miền Tây và Sa Đéc theo hướng của người ngoại đạo. Sa Đéc rất duyên dáng, lãng mạn theo kiểu nóng bỏng vì thời tiết thuộc vùng nhiệt đới. Lúc chị chọn mua miếng đất và xây nhà ở đó có thể bản thân chị cũng đã sang một trạng thái khác và không còn thích lãng mạn theo hướng trầm buồn mà chuyển hẳn sang hướng lãng mạn tươi sáng, tích cực. Tất cả những điều kiện như vậy nên dường như căn nhà cũng trở nên đặc biệt”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Hòa mình vào thiên nhiên ở khu vườn rộng lớn tại Neverland de papillons

Hòa mình vào thiên nhiên ở khu vườn rộng lớn tại Neverland de papillons

Neverland de papillons được hưởng sự đẹp đẽ của vựa hoa lớn nhất miền Nam hết mực ngọt ngào và tràn ngập yêu thương. Từ khắp con đường quê lớn nhỏ ở Sa Đéc đều dịu dàng bởi màu xanh man mác, non tơ hay đa sắc màu của những bông hoa nở rực cả vùng trời. Ngần ấy thứ cũng đủ làm con tim trở nên vui tươi, tâm hồn được xoa dịu đi nhiều phần nào.

Nếu đang loay hoay tìm kiếm một nơi nghỉ chân đậm chất đồng quê thanh bình rời xa chốn xô bồ, nhộn nhịp của phố thị thì Neverland de papillons là điểm đến lý tưởng cho chuyến đi nạp năng lượng và hòa mình vào thiên nhiên.

Phương Thảo
RELATED ARTICLES