Ngày 17/7/1955, Disneyland chính thức mở cửa, khai sinh ngành công viên giải trí hiện đại và ghi dấu ấn sâu đậm trong văn hóa đại chúng.
Với tầm nhìn tạo ra một điểm đến nơi cha mẹ và con cái có thể vui chơi cùng nhau, Walt Disney mong muốn một không gian sạch sẽ, ngập tràn cảm giác nhập vai, đưa các gia đình bước vào thế giới của những câu chuyện và bộ phim do ông sáng tạo.
Quyết tâm ấy gặp không ít hoài nghi từ các nhà đầu tư, trong khi việc biến 160 mẫu trồng cam thành công viên chủ đề cũng là một thử thách lớn. Walt Disney đã tận dụng truyền hình để quảng bá dự án, xuất hiện trong chương trình hàng tuần và tổ chức lễ khai trương hoành tráng phát sóng trực tiếp trên kênh ABC.

Biểu tượng của Disney, chuột Mickey và Minnie, đi cùng trẻ em gần một con tàu cướp biển trong ngày khai trương Disneyland
Theo Don Munsil từ MouseSavers.com - chuyên gia theo dõi giá vé Disneyland qua từng thời kỳ, giá vé mở cửa ngày đầu là 1 USD cho người lớn và 50 cent cho trẻ em, chưa bao gồm phí cho từng trò chơi. Thời điểm đó, công viên chào đón khách với 5 khu vực: Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Fantasyland và Tomorrowland, cùng 20 trò chơi và trải nghiệm.
Hiện nay, Disneyland đã phát triển vượt bậc với hơn 50 trò chơi, chương trình và triển lãm. Năm 2001, khu nghỉ dưỡng này bổ sung công viên thứ hai - Disney California Adventure. Trong nhiều thập kỷ tới, Disney dự kiến tiếp tục mở rộng không gian công viên khi quy hoạch được điều chỉnh, đúng như triết lý của Walt Disney: “Disneyland sẽ không bao giờ hoàn thành. Nó sẽ tiếp tục phát triển miễn là trí tưởng tượng vẫn còn tồn tại trên thế giới”.

Thống đốc California Goodwin Knight (trái) và Walt Disney tham gia diễu hành trong ngày khai trương công viên

Đám đông đứng xem cuộc diễu hành trên Main Street

Eddie Fisher, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng - đồng dẫn chương trình khai trương - rót đồ uống cho Don MacDonald khi nữ diễn viên Debbie Reynolds đứng cạnh theo dõi. Fisher và Reynolds đã kết hôn trong năm đó

Bãi đỗ xe chật kín ô tô trong ngày khai trương

Bạch Tuyết và bảy chú lùn trên xe diễu hành

Đoàn diễu hành của khu Tomorrowland đi ngang qua đám đông

“Cảng không gian” ở khu Tomorrowland

Trẻ em tham gia trò chơi lái xe Autopia

Một chú hà mã animatronic chào đón du khách trên chuyến đi Jungle Cruise

Khách tham qua ngồi trên du thuyền

Tàu hơi nước Mark Twain chở khách trong ngày khai trương

Một nhân viên pha chế phục vụ trẻ em tại Golden Horseshoe Saloon

Các vũ công trình diễn ngồi uống nước

Du khách cưỡi lừa trong công viên
