“Nụ cười không tốn phí” – triển lãm đắt giá nhất của Thiên Minh
Triển lãm quy tụ 80 bức chân dung – hơn 80 mảnh ghép của một khái niệm giản dị nhưng chưa bao giờ cũ, mang tên hạnh phúc. “Too Happy To Tell” khai thác vẻ đẹp bền bỉ của nụ cười – biểu hiện trong trẻo nhất của hạnh phúc thường nhật. Từ người phụ nữ bán hàng rong, thợ mài dao, ngư dân đến nông dân… mỗi nhân vật đều bước vào trung tâm khung hình, để niềm hạnh phúc đời thường từ những con người lao động bình dị mà phi thường được tỏa sáng.

Nhiếp ảnh gia Vương Thiên Minh

Triển lãm quy tụ 80 bức chân dung – hơn 80 mảnh ghép của một khái niệm giản dị nhưng chưa bao giờ cũ mang tên hạnh phúc



Thông qua những khung hình nguyên bản, người xem được mời gọi chiêm nghiệm về sự hiện hữu và nhận ra: hạnh phúc có vô vàn hình thái, đôi khi chỉ một nụ cười cũng đủ trở thành chiếc cầu vô hình kết nối con người với nhau. Nhiếp ảnh gia Thiên Minh đã góp nhặt những nụ cười vô giá để khắc họa một đời sống Việt Nam giàu cảm xúc, đồng thời lặng lẽ lưu giữ một di sản hình ảnh nhân văn và bền lâu.
Các tác phẩm được chọn lọc từ hơn 180 bức ảnh đã hoàn thiện. Nam nhiếp ảnh gia dự định sẽ tiếp tục gom nhặt hàng nghìn nụ cười khác để một ngày kết thành cuốn sách ảnh riêng. Với tinh thần tối giản và đương đại, Too Happy To Tell đưa người xem đến gần hơn với cảm xúc, nơi sự tích cực toả sáng từ những con người bình dị mà phi thường.




Từ người thợ mài dao, ngư dân, nông dân cho đến những gánh hàng rong, mỗi nhân vật đều trở thành trung tâm trong ống kính của nhiếp ảnh gia Thiên Minh

Thiên Minh không chỉ chụp lại một khoảnh khắc, mà còn gìn giữ trọn vẹn vẻ đẹp nhân văn của cuộc sống – nơi hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn trong một nụ cười rạng rỡ
Suốt hơn một thập kỷ, Thiên Minh hiện diện ở nhiều vai trò: nhiếp ảnh gia thời trang, đạo diễn sáng tạo, nghệ sĩ thị giác. Gần đây, anh được công chúng biết đến rộng rãi hơn khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dù thành công ở nhiều lối rẽ khác nhau, với anh, nhiếp ảnh vẫn là cội rễ. Chiếc máy ảnh luôn là điểm tựa bền bỉ nhất, nơi anh dành trọn tâm huyết để khắc họa chân dung chan chứa cả tính nhân vật lẫn tính nhân văn.
Sau triển lãm đầu tay Hoa Mắt (2023), Too Happy To Tell tiếp tục trở thành cột mốc mới, khẳng định quan niệm của anh: “Khi tận tâm với công việc và tận hứng với niềm lạc quan, ai cũng có thể trở thành người hùng của chính mình”.


Hơn cả nhiếp ảnh: Một cuộc đối thoại nội tâm
Too Happy To Tell không chỉ là một triển lãm chân dung mà còn là một cuộc đối thoại nội tâm, nơi Thiên Minh muốn nhấn mạnh rằng hạnh phúc không đến từ xa hoa mà từ những khoảnh khắc giản dị, đời thường. Và ý nghĩa thực sự nằm ở từng bước đi, chứ không phải ở đích đến.
Travellive đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng nhiếp ảnh gia Vương Thiên Minh:
PV: Khi bước vào triển lãm là một nụ cười và kết thúc ở phòng cuối cùng là một câu hỏi: "Nếu bạn hạnh phúc, hãy nở một nụ cười”. Vì sao anh lại chọn nụ cười làm điểm đầu và điểm kết? Nụ cười có ý nghĩa như thế nào đối với anh trong quá trình sáng tác bộ ảnh này?
NAG Vương Thiên Minh: Tôi nghĩ nụ cười là một chất xúc tác, cũng như một chất liệu xuyên suốt mà mọi người có thể thấy từ đầu triển lãm cho đến khi kết thúc. Đối với tôi, hạnh phúc là thứ vô giá, thậm chí không thể định giá được. Ai cũng có cho riêng mình một khái niệm về hạnh phúc, ai cũng có điều gì đó để sẻ chia với những người xung quanh: bạn bè, người thân và cả cuộc đời này.
Nụ cười với tôi là một điều vô cùng đắt giá, nhưng lại không hề tốn phí. Vậy tại sao mình không cười trước, cho chính bản thân được hạnh phúc, từ đó lan tỏa đến mọi người xung quanh? Đó là điều tích cực nhất mà ta có thể trao đi mỗi ngày.

Too Happy To Tell không chỉ là một triển lãm chân dung mà còn là một cuộc đối thoại nội tâm
Có thể với nhiều người, hạnh phúc là điều gì đó giản dị, nó không cần quá nhiều lý do hay điều kiện. Và ai cũng có một lý do để hạnh phúc. Và nếu bạn vẫn đang đi tìm điều đó, hãy thử đến triển lãm này, nhìn ngắm những khoảnh khắc rất đời thường nhưng lại phi thường ở Too Happy To Tell... Biết đâu, bạn sẽ thấy mình trong đó.
PV: Có nhiều du khách đã rơi nước mắt khi ngắm nhìn các tác phẩm. Theo anh, điều gì trong những bức ảnh đã chạm được đến cảm xúc như vậy?
NAG Vương Thiên Minh: Có những khoảnh khắc đời thường mà ta vội vàng lướt qua. Nhưng khi chậm lại, sẽ nhận ra trong đó có những điều gắn kết, khơi mở sự đồng cảm và thôi thúc mình sẻ chia nhiều hơn. Ai trong chúng ta cũng mang một giá trị trong cuộc đời này. Có thể là với người khác, hoặc đơn giản là với chính mình. Mỗi ngày thức dậy là thêm một cơ hội để sống, lựa chọn cách sống và tìm một lý do khiến mình hạnh phúc.
Tôi làm triển lãm này trước hết cho chính mình – khán giả đầu tiên và cũng là người được truyền cảm hứng nhiều nhất. Tôi tin rằng trong mỗi người đều có một “hạt giống” và khi tưới tắm nó bằng niềm tin, tình yêu thương, nó sẽ nở thành điều gì đó rất đẹp.


PV: Trong quá trình thực hiện dự án, có hình ảnh hay khoảnh khắc nào khiến anh nhớ nhất?
NAG Vương Thiên Minh: Thật lòng, sau mỗi nhân vật, mỗi tấm ảnh đều có một câu chuyện rất đặc biệt. Nên tôi sẽ không chọn ra đâu là câu chuyện hay nhất, vì mỗi người đều để lại cho tôi những bài học quý giá từ những điều giản dị nhất.
Tôi muốn cảm ơn tất cả những con người, dù không cần gọi tên, đã hiện diện trong triển lãm này. Chỉ một nụ cười của ai đó, một khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua thôi, với tôi đã là điều rất đáng giá. Vì hạnh phúc của bạn không thể so sánh với hạnh phúc của tôi. Nụ cười của tôi cũng không đẹp hơn hay kém hơn của ai cả. Khi mình thực sự hạnh phúc, chỉ có chính mình mới cảm nhận trọn vẹn điều đó.



May mắn của tôi là một người nghệ sĩ, một người làm nhiếp ảnh, nên có phần nhạy cảm hơn với cảm xúc. Tôi chỉ mong có thể gom góp những hạnh phúc của mọi người xung quanh và từ đó tạo thành triển lãm. Đâu đó, trong từng bức ảnh, tôi cũng thấy chính mình. Có người đã nhìn vào ảnh và nói, họ thấy hành trình lớn lên, trưởng thành của bản thân. Có ký ức đẹp nào đó được gợi lại và đó là điều khiến tôi thấy mình đang làm đúng.
PV: Sau 4 năm theo đuổi dự án này, điều gì khiến anh giữ được động lực?
NAG Vương Thiên Minh: Tôi nghĩ, người tạo ra triển lãm này - chính là tôi - cũng phải biết cảm ơn bản thân mình. Bởi hành trình ấy không ngắn và càng không dễ dàng. Tôi biết ơn bản thân vì đã kiên trì đi đến cùng, giữ vững niềm tin rằng dự án này sẽ lan tỏa điều gì đó, không chỉ đến những người quan tâm đến tôi, đến triển lãm…
Muốn làm người khác hạnh phúc, trước hết mình phải là người hạnh phúc. Tôi hy vọng những ai đến triển lãm, dù chỉ là một khoảnh khắc, cũng đã mang theo về một chút niềm vui, một chút bình yên và rồi biết đâu họ sẽ tiếp tục lan tỏa điều đó cho những người xung quanh.


“Bạn đã đi đến cuối hành trình
Nhưng thực ra, chẳng có chuyến đi nào thực sự kết thúc.
Mong rằng một niềm vui nhỏ bé nào đó cũng đã tìm đường đến với bạn, nhẹ nhàng như cách nó từng được trao đi”...

Trong khuôn khổ triển lãm Too Happy To Tell, các buổi Art Talk & Photo Tour do nhiếp ảnh gia Thiên Minh trực tiếp dẫn dắt, giới hạn số lượng khách tham dự. Đây là cơ hội để khám phá câu chuyện phía sau mỗi bức ảnh và quan niệm về hạnh phúc giản dị qua nụ cười. Toàn bộ phí tham dự được quyên góp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.
Too Happy To Tell của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thiên Minh diễn ra hết ngày 4/10/2025 tại City Exhibition Hall (Nhà trưng bày triển lãm thành phố Hồ Chí Minh), 92 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
