Mai, đào, cúc phủ kín các lối đi trong công viên
Ngày 23 tháng Chạp (10/2), khi nhiều người vẫn còn tất bật với công việc cuối năm hoặc cúng ông Công, ông táo về trời, Công viên 23 Tháng 9, Lê Văn Tám hay Gia Định đã bừng lên bởi những sắc hoa rực rỡ phủ trên lối đi, thảm cỏ, vỉa hè. Từ cuối tuần trước, từng chuyến xe tải, ghe lớn lần lượt chuyển hoa vào thành phố, để rồi chỉ sau vài ngày, các khu chợ hoa đã “kín sạp”.
Công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành, quận 1 cũ) vốn là nơi người dân tập thể dục, dạo bộ, nay trở thành một “bản đồ” sắc màu. Cúc vàng xếp thành từng cặp, mai chen nắng, quất trĩu quả và đào Bắc nổi bật giữa cái nắng phương Nam.
Hoa Tết bắt đầu được bày bán tại công viên 23 Tháng 9
Ở Công viên Lê Văn Tám, các mặt hàng đa dạng: cúc, vạn thọ, mồng gà, tắc, đào… xếp thành từng khu. Công viên Gia Định cũng rực rỡ không kém, đặc biệt với số lượng lớn đào và cúc đại đóa. Nhiều lô hàng bày bán cúc vượt trội so với các chợ hoa khác.



Công viên Gia Định có số lượng hoa bày bán nhiều hơn cả
Không chỉ ban ngày, khu vực công viên còn sáng đèn đến quá nửa đêm. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng xe nâng, xe tải ra vào, tiếng bốc dỡ những gốc đào cao hơn 2 mét hòa vào nhau, tạo nên thứ âm thanh rất riêng của Sài Gòn những ngày cận Tết.
Dù trời đã ngả tối, những "chợ hoa Tết" này vẫn tấp nập người mua, người bán
Người bán thức trắng, người mua chọn sớm
Đằng sau vẻ rực rỡ ấy là những hành trình dài. Anh Nguyễn Vinh, nhà vườn ở xã Vĩnh Thành (Vĩnh Long), chở gần 100 chậu mai bằng ghe lớn lên Bến Bình Đông để bán Tết. Giá mai năm nay dao động từ khoảng 400.000 đồng đến gần 5 triệu đồng/chậu, tùy kích cỡ. Theo anh, bán sớm với giá mềm giúp xoay vòng nhanh, tránh dồn hàng vào những ngày cận Tết khi áp lực chi phí mặt bằng, vận chuyển, chăm sóc đều tăng cao.
Tại Công viên 23 Tháng 9, cúc đại đóa chiếm diện tích đáng kể. Anh Hùng, nhà vườn từ Khánh Hòa, cùng gia đình vận chuyển hàng ngàn chậu vào thành phố. Chỉ trong vài ngày, anh đã bán được hơn 200 cặp cúc đại đóa - tín hiệu mà anh cho là “nhỉnh hơn năm ngoái”.
Những chậu cúc đại đoá cao hơn đầu người
Cúc đại đoá là loại hoa kiểng xuất hiện nhiều tại hầu hết các công viên
Giá cúc đại đóa năm nay ổn định, dao động từ 1,5 triệu đến 12 triệu đồng/cặp, tùy kích thước và dáng cây. Với nhiều gia đình, một cặp cúc lớn đặt trước nhà vẫn là biểu tượng không thể thiếu của Tết.
Ở một góc khác, chị Yến từ Đồng Tháp đưa lên hơn 500 chậu vạn thọ và cúc. “Giá năm nay tương đương năm ngoái, vạn thọ 250.000 đồng/cặp, cúc 240.000 đồng/cặp. Hoa nhiều nên bán sớm cho nhẹ hàng”, chị nói.

Cúc vạn thọ năm nay có giá tương đương năm ngoái
Câu chuyện “bán sớm cho nhẹ hàng” được lặp lại ở nhiều sạp. Chị Huyền, nhà vườn Vĩnh Long bán cúc tại Công viên Gia Định, cho biết giá không tăng nhưng thời tiết khiến hoa nở sớm. “Hoa nở sớm mà bán chậm thì rất rủi ro, nên tụi tôi chỉ mong bán nhanh, không dám giữ giá cao”, chị chia sẻ.
Đằng sau mỗi chậu hoa là áp lực thời gian. Hoa đẹp nhất chỉ trong một khoảng ngắn. Nếu lỡ nhịp, cả mùa vụ có thể xem như thất bại.


Đằng sau mỗi chậu hoa là câu chuyện được - mất của những người bán
Đào Bắc giữa Sài Gòn
Gần một nửa diện tích tại Công viên 23 Tháng 9 dành cho đào từ miền Bắc, trong đó đào Thái Bình chiếm số lượng lớn. Giá đào không biến động nhiều: loại nhỏ từ 500.000-600.000 đồng/gốc; loại trung bình 1-2 triệu đồng; loại lớn khoảng 4-5 triệu đồng/gốc.
Những cây đào được vận chuyển từ Bắc vào để phục vụ bà con dịp Tết
Khoảng 10 gian hàng chuyên bán đào tập trung tại đây. Hầu hết các tiểu thương đều đến từ các vườn Hưng Yên, Hà Nội… Nhiều người đã có gần 20 năm mang đào vào TP.HCM.
Gia đình anh Phan Ngọc Hà, vườn đào Bác Cương (Hưng Yên), có 16 năm gắn bó với thị trường phương Nam. “Năm ngoái tôi bán đến 28 tháng Chạp là hết hoa, về nhà sớm. Năm nay giá cả ổn định, chất lượng hoa tốt”, anh nói.
Những cây đào khách "chốt" được chuẩn bị vận chuyển mang theo không khí Tết miền Bắc
Những chậu đào tạo dáng lục bình, đào huyền thả mềm theo thân gỗ, hay các cành mini cắm bình… đều có khách riêng. Có người mua để chưng sớm từ giữa tháng Chạp; có người chỉ ghé xem, hẹn “mấy bữa nữa quay lại”.
Dù các công viên trở nên nhộn nhịp bất thường, song trật tự vẫn được đảm bảo duy trì nhờ lực lượng bảo vệ và ban quản lý công viên điều phối xe ra vào, đảm bảo an ninh, an toàn. Giữa trung tâm thành phố, một “làng hoa tạm thời” được dựng lên rồi sẽ lại biến mất sau vài tuần.
Vườn hoa đào giữa công viên 23 Tháng 9
Khi người dân đi dạo giữa không khí mùa Tết cận kề
Không chỉ là nơi mua bán, những công viên trở thành điểm hẹn. Buổi tối, khi trời dịu mát, người dân kéo đến đông hơn. Có gia đình dắt con nhỏ đi xem hoa, có nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, có người lớn tuổi thong thả chọn từng chậu.
Không chỉ người Việt, nhiều du khách nước ngoài du lịch tại TP HCM dịp này cũng thể hiện sự bất ngờ và hứng thú khi thấy những thảm cỏ xanh của công viên được phủ đầy sắc hoa vàng, đỏ, hồng.


Khách nước ngoài đến công viên mua mai về sắm Tết
Nghỉ tại một khách sạn gần công viên Nguyễn Thị Nghĩa trong chuyến du lịch, Sam và Anita đến từ Úc được hướng dẫn viên giới thiệu về Tết nên cũng tò mò đến xem người dân bán hoa tại khu vực này. “Chúng tôi thấy không khí tại đây rất náo nhiệt, người ta không chỉ đến mua hoa mà còn chụp ảnh. Nhiều người lớn, thanh niên và cả trẻ em mặc áo dài truyền thống đi giữa vườn hoa mang đến một cái nhìn rất ấn tượng về Tết và văn hoá Việt”, hai du khách chia sẻ.
Tết ở Sài Gòn vì thế không chỉ đến từ những con đường trang trí đèn lồng hay trung tâm thương mại rực rỡ. Tết đến từ mùi đất ẩm dưới gốc mai, từ tiếng mặc cả nho nhỏ, từ những chậu hoa được khiêng xuống xe trong đêm.



Sam và Anita, hai du khách đến từ Úc đứng giữa sạp hoa cúc đại đoá ở công viên 23 Tháng 9
Giữa lòng đô thị đông đúc, những công viên bỗng trở thành không gian chuyển tiếp: từ nhịp sống thường ngày sang nhịp đếm ngược của mùa xuân. Chỉ cần bước qua một lối đi đầy hoa, người ta đã cảm thấy năm cũ đang dần khép lại bằng màu sắc, bằng mùi hương, và bằng cả những giấc ngủ chập chờn của người mang Tết vào thành phố.

VI
EN

































