Từ khu đất cũ đến công viên giữa ba mặt phố
Ở góc giao của ba tuyến đường lớn Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, ngay gần vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa, một công viên mới đã hình thành trên khu đất rộng khoảng 4,3 ha. Nhiều năm trước, khu vực này từng bị bỏ trống, tách biệt với nhịp sống xung quanh bởi những hàng rào cũ kỹ và những mảng cây mọc tự nhiên.
Công viên được bao quanh bởi nhiều cây xanh cổ thụ
Sự thay đổi bắt đầu khi thành phố quyết định chuyển đổi toàn bộ khu đất thành công viên công cộng. Chỉ sau hơn ba tháng thi công, nơi từng là khoảng trống giữa các trục đường lớn đã trở thành một không gian mở với cây xanh, lối dạo và quảng trường trung tâm.
Bước qua cổng công viên từ phía đường Lý Thái Tổ, tầm nhìn lập tức mở rộng. Những lối đi lát đá cong nhẹ dẫn người đi bộ xuyên qua các bãi cỏ, men theo những cụm cây cao đã có từ trước. Một số cây cổ thụ được giữ lại, tán lá phủ rộng, khiến khuôn viên công viên có cảm giác mát mẻ ngay cả vào buổi trưa.
Hoa kèn hồng trong công viên đang nở rộ
Các lối dạo được thiết kế khá thoáng, không đi theo trục thẳng mà uốn nhẹ qua từng khu vực. Từ bất kỳ hướng nào, người đi bộ cũng có thể nhìn thấy khoảng không gian rộng ở trung tâm - nơi đặt công trình kiến trúc đặc trưng nhất của công viên.
Quảng trường giọt nước - điểm nhấn ở trung tâm
Đi sâu vào giữa công viên, không gian mở ra thành một quảng trường tròn rộng khoảng 1.800 m². Mặt quảng trường được hạ thấp so với mặt đất xung quanh, tạo thành một lòng trũng nhẹ. Những bậc cấp thoải xếp vòng quanh dẫn xuống trung tâm, giống như những vòng sóng lan ra từ một giọt nước rơi xuống mặt hồ.
Ngay chính giữa là tượng đài Giọt nước cao khoảng 6 m, bề mặt bằng kim loại đánh bóng. Ban ngày, khối tượng phản chiếu bầu trời, những tán cây và cả bóng người đi ngang qua. Bên trong khối giọt nước là hình trái tim - chi tiết chứa đựng thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết của cộng đồng trong thời khắc khó khăn của đại dịch.
Biểu tượng hình trái tim trong giọt nước và những dòng chữ được khắc trên mặt vòng tròn xung quanh
Xung quanh quảng trường là hệ thống các vòi phun nước nhỏ được bố trí thành vòng tròn. Ban ngày, nước phun nhẹ lên rồi rơi xuống những rãnh thoát xung quanh. Đến tối, khi hệ thống đèn bật sáng, các tia nước kết hợp với ánh sáng tạo thành những vòng sáng lung linh quanh khối tượng.
Xung quanh giọt nước luôn được bao bọc bởi hiệu ứng khói tạo nên cảnh quan độc đáo
Những bậc đá quanh quảng trường cũng trở thành nơi nhiều người ngồi nghỉ. Có người chỉ ngồi vài phút trước khi tiếp tục tản bộ, có người ngồi lâu hơn để trò chuyện hoặc ngắm cảnh. Không gian ở đây vì thế luôn có sự chuyển động nhẹ nhàng: vài người bước xuống quảng trường, vài người khác rời đi, những vòng nước vẫn lặp lại nhịp phun đều đặn.
Khu vực xung quanh quảng trường tập trung đông người với nhiều kiểu sinh hoạt khác nhau
Những lối dạo, thảm cỏ và nhịp sống mới
Xung quanh quảng trường trung tâm, những lối đi lát đá dẫn người tham quan len qua các khoảng cây xanh trong công viên. Dưới tán những cây lớn, các ghế nghỉ được bố trí dọc theo đường đi.
Điểm đáng chú ý là công viên vẫn giữ lại một số biệt thự cũ trong khu đất trước đây. Những công trình này đang được cải tạo để trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, trưng bày nghệ thuật hoặc dịch vụ phục vụ người tham quan. Sự hiện diện của các kiến trúc cũ khiến khu công viên không chỉ có những công trình mới mà còn mang theo dấu vết của lịch sử khu đất.

Những công trình kiến trúc cổ được tu sửa và giữ lại làm điểm nhấn cho công viên
Những ngày gần đây, khu vườn cẩm tú cầu cạnh quảng trường thu hút nhiều người ghé lại chụp ảnh. Các khóm hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, nở tròn đầy với sắc tím, xanh và hồng, trải dài thành những mảng màu nổi bật giữa không gian cây xanh của công viên.

Thảm hoa cẩm tú cầu trở thành điểm check in hot
Một khoảng xanh mới trong đời sống thành phố
Công viên số 1 Lý Thái Tổ được xây dựng trong bối cảnh TP.HCM đang thiếu những không gian xanh lớn ở khu vực trung tâm. Việc chuyển đổi khu đất bỏ hoang thành công viên vì thế mang ý nghĩa rõ rệt đối với đời sống đô thị. Không chỉ là nơi đi dạo hay nghỉ ngơi, công viên còn góp phần tạo nên một điểm sinh hoạt chung cho cư dân quanh khu vực.
Việc xây dựng công viên mang đến mảng xanh cho không gian đô thị và cung cấp thêm điểm dạo chơi, nghỉ ngơi, thư giãn cho người dân
Bên cạnh vai trò là một không gian xanh cho cộng đồng, công viên số 1 Lý Thái Tổ còn góp phần tưởng nhớ những nỗ lực chống dịch của thành phố. Nhiều ô gạch được đặt dọc các lối đi, với dòng chữ bày tỏ lòng biết ơn các y bác sĩ và ghi nhận sự đồng lòng, chung tay của cộng đồng để vượt qua đại dịch COVID-19.
Ngoài ra, công viên còn dành một khu vực trưng bày các số liệu, dữ liệu và thông tin về dịch bệnh của TP.HCM và cả nước, giúp người tham quan nhìn lại bức tranh tổng thể của giai đoạn khó khăn này. Thiết kế này vừa nhắc nhở về những mất mát, vừa tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng trong chống dịch.
Các bảng thông tin về công viên Lý Thái Tổ và đại dịch COVID 19
Từ một khu đất từng bị bỏ quên giữa ba mặt phố lớn, nơi đây đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc của người dân. Và giữa dòng xe cộ luôn chảy trên các con đường xung quanh, công viên Giọt nước giống như một khoảng thở của thành phố, nơi để nghỉ ngơi, tưởng nhớ hoặc có thể là chỉ để hít thở chậm lại đôi chút.

VI
EN































