Thong dong giữa chiều hoàng hôn tại PAO Park Chiang Mai

16/04/2026

Một buổi chiều ở Chiang Mai, khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, PAO Park mở ra như một khoảng thở dịu dàng, nơi người ta chỉ cần bước chậm và để lòng mình trôi theo mặt hồ.

Một buổi chiều đi dạo trong PAO Park

Cuối buổi chiều ở Chiang Mai, khi nắng dịu dần và mặt đất bớt oi nóng, nhiều người bắt đầu ra ngoài, tìm đến những không gian công cộng để dạo chơi.

Nằm cách xa phố cổ Chiang Mai khoảng 8km, tại PAO Park - một công viên mới mở có hồ nước lớn và những lối đi bộ rải rác xung quanh, lúc nắng chiều dịu xuống cũng là lúc công viên trở nên đông đúc.

Một góc PAO Park dưới nắng chiều, rải rác vài người dân trên thảm cỏ

Một góc PAO Park dưới nắng chiều, rải rác vài người dân trên thảm cỏ

Bài liên quan

Băng qua những con đường xuyên qua khu hành chính, không gian bỗng mở ra thoáng đãng với tầm nhìn trực diện hướng về dãy núi Doi Suthep hùng vĩ. Dãy núi hiện hữu như một bức bình phong tự nhiên khổng lồ, che chắn cho những trảng cỏ trải dài bên dưới. Vào những ngày trời trong, mây mù bảng lảng ôm lấy đỉnh núi, tạo cảm giác nơi này như một vùng cao nguyên xa xôi. Hai mô hình thiên nga bằng phao khí đứng sừng sững trên cỏ xanh là điểm nhấn hiện đại trên nền thiên nhiên mộc mạc.

Dãy núi Doi Suthep mờ ảo phía sau công viên

Dãy núi Doi Suthep mờ ảo phía sau công viên

Mô hình thiên nga khổng lồ trở thành điểm nhận diện của công viên

Mô hình thiên nga khổng lồ trở thành điểm nhận diện của công viên

Trung tâm công viên là một hồ nước lớn, mặt nước phẳng và rộng, phản chiếu những áng đây đang được nhuộm vàng bởi ánh sáng cuối ngày. Từ 16h, lác đác vài người dân thong thả chạy bộ men theo những lối đi từ trên triền cỏ, vài người trẻ dừng lại chụp ảnh check-in dưới những tán cây lớn. Từ dưới bãi cỏ nhìn lên, cảm giác mỗi bước chân của những người phía trên như đang đặt lên mây mà bước.

Trong công viên có những góc chụp hình tạo cảm giác như đang bước đi trên mây

Trong công viên có những góc chụp hình tạo cảm giác như đang bước đi trên mây

Thảm cỏ trở thành nơi nghỉ ngơi, trò chuyện, dã ngoại của nhiều người

Thảm cỏ trở thành nơi nghỉ ngơi, trò chuyện, dã ngoại của nhiều người

Khi hoàng hôn buông xuống, PAO Park khoác lên mình một lớp màu hoàn toàn khác.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Gió từ mặt hồ thổi lên mang theo hơi nước mát rượi, xua đi cái nóng đặc trưng của vùng Bắc Thái. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng óng những bãi cỏ, đổ bóng dài qua những hàng cây xanh mướt rồi loang dần xuống mặt nước, nơi vài chú thiên nga đang kiêu hãnh vươn cổ giữa dòng hồ phẳng lặng. Đây là thời điểm "vàng" để ngắm nhìn mặt trời lặn sau đỉnh núi, biến cả bầu trời thành một bảng pha màu rực rỡ từ sắc cam, hồng đến xanh thẫm.

DSC07887
Hàng cây được nhuộm vàng trong nắng chiều phản chiếu xuống mặt hồ giữa công viên

Hàng cây được nhuộm vàng trong nắng chiều phản chiếu xuống mặt hồ giữa công viên

Diện mạo thay đổi khi đêm xuống

Điểm nhấn tại Chiang Mai PAO Park nằm ở những thảm hoa ôn đới được quy hoạch tỉ mỉ dọc các lối đi vào mỗi mùa lễ hội. Thay vì mọc tự nhiên, hoa được sắp xếp thành từng mảng màu rực rỡ từ cẩm tú cầu đến các loài cây bụi đặc trưng của vùng cao. Những lối mòn lát đá dẫn dắt du khách đi qua các tiểu cảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Lanna, nơi hoa tươi được kết hợp khéo léo với khung tre và gỗ mộc. Khi màn đêm buông xuống trong những đợt triển lãm, hệ thống đèn chiếu bắt đầu hoạt động, hắt ánh sáng lên các tán cây và cánh hoa, tạo nên diện mạo hoàn toàn khác biệt so với vẻ tĩnh lặng thường nhật của buổi sáng.

Những vườn hoa được quy hoạch thành khu vực riêng theo mùa và theo lễ hội

Những vườn hoa được quy hoạch thành khu vực riêng theo mùa và theo lễ hội

Thân cây cổ thụ được trang trí đèn led tạo hiệu ứng rực rỡ khi đêm xuống

Thân cây cổ thụ được trang trí đèn led tạo hiệu ứng rực rỡ khi đêm xuống

Ngay phía ngoài cổng, từ khoảng 17h chiều, nhịp sống bản địa hiện lên rõ nét qua dãy xe đẩy ẩm thực lề đường. Đây không phải là khu chợ trình diễn cho du khách mà là nơi phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân quanh trục đường Chotana. Không khí đặc quánh mùi thơm than củi từ các hàng thịt nướng và tiếng giã cối lộc cộc của các xe gỏi đu đủ. Các món ăn tại đây không trình bày cầu kỳ, tập trung vào sự nhanh gọn và mức giá bình dân.

Khu vực chợ đêm gần cổng công viên bắt đầu đông đúc từ sau 18h

Khu vực chợ đêm gần cổng công viên bắt đầu đông đúc từ sau 18h

Sự chuyển đổi từ hoạt động thư giãn bên hồ nước sang trải nghiệm ẩm thực thực tế tại cổng chợ tạo nên một nhịp điệu hài hòa. Du khách có thể chọn vài món ăn vặt, sau đó tìm một băng ghế đá ven hồ để vừa thưởng thức, vừa quan sát nhịp sống chậm rãi đang diễn ra xung quanh.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc "giờ vàng" cuối ngày dễ dàng nhìn thấy từ phía cổng công viên

Một công viên mới trong cấu trúc đô thị

PAO Park nằm trong khu hành chính mới của Chiang Mai, phía sau trụ sở chính quyền địa phương. Với quy mô gần 50 ha, đây là một trong những công viên công cộng lớn nhất thành phố hiện tại, được phát triển bởi Tổ chức Hành chính tỉnh (PAO - Provincial Administrative Organization). Không gian được quy hoạch theo hướng mở, lấy hồ nước trung tâm làm lõi, xung quanh là hệ thống đường đi bộ và các bãi cỏ rộng.

PAO Park nằm sâu bên trong khu hành chính của Chiang Mai với hai điểm nhấn quy hoạch chính là hồ nước lớn và thảm cỏ rộng

PAO Park nằm sâu bên trong khu hành chính của Chiang Mai với hai điểm nhấn quy hoạch chính là hồ nước lớn và thảm cỏ rộng

Voi trắng - biểu tượng của đất nước Thái Lan đặt ở vị trí trung tâm công viên

Voi trắng - biểu tượng của đất nước Thái Lan đặt ở vị trí trung tâm công viên

Nếu đặt trong bối cảnh đô thị Chiang Mai, nơi các không gian xanh truyền thống thường nhỏ hẹp trong phố cổ, PAO Park cho thấy cách tiếp cận hiện đại: mở rộng không gian sinh hoạt ra vùng ngoại vi với mật độ xây dựng thấp. Việc tập trung vào diện tích mặt nước và cây xanh không chỉ giải quyết nhu cầu thư giãn của người dân mà còn giúp phân tán áp lực khỏi các điểm du lịch cũ đã quá tải. Nơi đây thường xuyên duy trì các hoạt động chạy bộ, đạp xe và các sự kiện ngoài trời tiêu biểu của địa phương.

dsc07774-2259
PAO Park trở thành nơi chạy bộ, đi dạo, vui chơi mới của người dân trong bối cảnh khu vực trung tâm phố cổ ngày càng trở nên đông đúc

PAO Park trở thành nơi chạy bộ, đi dạo, vui chơi mới của người dân trong bối cảnh khu vực trung tâm phố cổ ngày càng trở nên đông đúc

PAO Park gói gọn cái chất thong dong của Chiang Mai vào trong một không gian mở, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng đỉnh Doi Suthep trở thành tín hiệu kết thúc một ngày bận rộn.

Bài: Quỳnh Mai - Ảnh: Nguyễn Trần Hiếu
RELATED ARTICLES