Tại miền nam Thái Lan, trận lũ lụt chưa từng có nhấn chìm nơi đây buộc chính quyền phải ban bố tình trạng thảm hoạ trên toàn tỉnh Songkhla, tâm điểm là thành phố du lịch sầm uất Hat Yai. Lượng mưa kỷ lục, được ghi nhận là mức cao nhất trong hơn 300 năm, đã gây ra trận lũ lụt tàn khốc, cô lập các khu dân cư và đặc biệt là khiến hàng ngàn du khách quốc tế bị mắc kẹt tại các khách sạn và sân bay, biến kỳ nghỉ dưỡng thành cuộc chiến sinh tồn đầy lo âu.
Tỉnh Songkhla, với trung tâm là thành phố Hat Yai, vốn nổi tiếng là một điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là với du khách từ Malaysia và Singapore, nay đã trở thành chiến trường chống lại thiên tai. Thống đốc Songkhla, ông Ratthasart Chidchoo, đã phải đưa ra quyết định nghiêm trọng vào ngày 24/11, tuyên bố toàn bộ 16 huyện của tỉnh là vùng thảm họa, nhấn mạnh vào sự cần thiết phải sơ tán khẩn cấp.
Thảm cảnh lũ lụt tại Thái Lan
Theo Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan, nguyên nhân của đợt lũ lịch sử này là do một rãnh gió mùa mạnh kết hợp với vùng áp thấp trên biển Andaman và Vịnh Thái Lan, đã trút xuống lượng mưa kinh hoàng. Riêng tại Hat Yai, thành phố này đã hứng chịu 335 mm mưa chỉ trong ngày 21/11, và tổng lượng mưa trong ba ngày (19-21/11) lên tới 630 mm, vượt xa trận lũ lịch sử năm 2010. Đây là con số chưa từng thấy trong ba thế kỷ qua. Hàng loạt số liệu đáng báo động khi 10 tỉnh miền Nam Thái Lan bị ảnh hưởng, gần 720.000 hộ gia đình và 1,9 triệu người bị tác động. Thành phố Hat Yai ghi nhận lượng mưa 335 mm/ngày, mức cao nhất trong 300 năm, hơn 465.000 người ở Songkhla bị ảnh hưởng, 235 người phải sơ tán, hàng ngàn du khách bị mắc kẹt.
Tại tâm điểm lũ lụt, nỗi sợ hãi và sự bất an bao trùm lên hàng ngàn du khách đang mắc kẹt. Báo chí địa phương, bao gồm cả Bangkok Post và The Nation, đồng loạt đưa tin về tình hình hỗn loạn. Hơn 1.000 khách du lịch bị cô lập tại các khách sạn sang trọng cũng như sân bay Hat Yai, nơi vẫn đang cố gắng duy trì hoạt động trong điều kiện ngặt nghèo.
Nước lũ dâng cao đã cắt đứt các tuyến đường huyết mạch, biến việc di chuyển bằng đường bộ thành bất khả thi. Các hình ảnh báo chí và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh du khách phải lội qua dòng nước xiết cao đến đầu gối ở khu vực trung tâm, trong khi nhiều người khác phải trú ẩn trên các tầng cao của khách sạn, chờ đợi sự giúp đỡ.
Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Malaysia đã thông báo rằng khoảng 4.000 công dân nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở Hat Yai, kêu gọi họ chờ đợi tại sảnh khách sạn để chính quyền Thái Lan tiến hành sơ tán. Điều này cho thấy quy mô quốc tế của thảm họa và sự tập trung của khách du lịch trong khu vực này.
Nước dâng cao đã cắt đứt các tuyến đường chính, cô lập các khách sạn và khiến khách du lịch bị mắc kẹt
Trong tình hình hỗn loạn, cơ sở hạ tầng thiết yếu đã sụp đổ. Để đảm bảo an toàn, điện đã bị cắt ở nhiều khu vực, làm tăng thêm sự hoảng loạn. Nghiêm trọng hơn, dịch vụ internet và hệ thống nước sạch cũng bị gián đoạn, khiến việc liên lạc và đảm bảo nhu yếu phẩm cơ bản trở nên vô cùng khó khăn. Những tiếng kêu cứu xé lòng của người dân địa phương và du khách mắc kẹt liên tục vang lên suốt đêm, nhiều người phải dùng đèn pin và gọi lớn từ mái nhà để thu hút sự chú ý của lực lượng cứu hộ.
Hat Yai đã chính thức phát đi báo động đỏ, yêu cầu sơ tán khẩn cấp người dân tại 103 cộng đồng. Mưa lớn tại lưu vực sông U-tapao khiến kênh rạch tràn bờ nhanh chóng, nhấn chìm khu dân cư đông đúc. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy nhiều xe máy bị ngập gần hết, ô tô và xe tải mắc kẹt, trong khi tàu đáy phẳng của quân đội được điều động để giải cứu những người bị kẹt trên mái nhà.
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang chỉ đạo một hoạt động cứu trợ dành cho khách du lịch, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu
Trước tình hình cấp bách, Chính phủ Thái Lan đã phản ứng mạnh mẽ. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang điều phối một chiến dịch cứu trợ khẩn cấp dành riêng cho du khách, tập trung vào việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khách sạn bị cô lập và tổ chức sơ tán bằng xe tải hạng nặng và thuyền. Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã bay tới Hat Yai để thị sát, trong khi lực lượng Quân đội và Hải quân Thái Lan được huy động tối đa, triển khai nhân sự, nguồn lực và cả trực thăng từ tàu HTMS Chakri Naruebet để hỗ trợ nạn nhân.
Thống đốc Songkhla Rattasart Chidchoo cho biết trận lũ lụt bắt đầu vào ngày 19 tháng 11 đã ảnh hưởng đến hơn 465.000 người trên 16 huyện
Tuy nhiên, dự báo thời tiết vẫn hết sức u ám. Trung tâm Khí tượng khu vực cảnh báo thời tiết cực đoan còn kéo dài ít nhất đến ngày 25/11, và nguy cơ nước lũ dâng trở lại vẫn rất cao. Tình trạng ngập lụt vẫn tiếp diễn ở hầu hết 10 tỉnh miền Nam, ngoại trừ Surat Thani và Krabi nơi lũ đang rút. Sự gián đoạn giao thông đường sắt và đường bộ cũng kéo dài, làm tê liệt hoạt động của các tuyến đường cao tốc chính.
Thảm họa này không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn là lời cảnh báo nghiêm trọng về biến đổi khí hậu. Hiện tượng La Nina, vốn dẫn tới lượng mưa cao hơn mức bình thường ở Đông Nam Á, được các nhà khí tượng học nhận định là yếu tố làm tăng nguy cơ lũ lụt lịch sử trong khu vực.
Songkhla và Hat Yai, trái tim du lịch và thương mại của miền Nam Thái Lan, đang phải gồng mình vượt qua một trong những thử thách thiên tai khắc nghiệt nhất trong lịch sử hiện đại, với hàng ngàn du khách và người dân đang chờ đợi ánh sáng cuối đường hầm.

VI
EN
































