Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người bán trái cây ở Phú Quốc vì giúp du khách tìm mẹ đi lạc

16/11/2025

Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đến Phú Quốc trao thư khen và cảm ơn anh Trần Hoàng Phương vì giúp du khách Hàn tìm mẹ.

Sáng 15/11, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization - KTO) tại Việt Nam đã đến nhà anh Trần Hoàng Phương ở Phú Quốc, tỉnh An Giang để gửi lời cảm ơn và trao bằng khen vì hành động đẹp khi giúp một du khách Hàn Quốc đi lạc.

Bài liên quan

Sự việc diễn ra vào tối ngày 02/11/2025, đã nhanh chóng lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người dân nước bạn bày tỏ xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Phương đã không ngần ngại hỗ trợ một vị khách xa lạ trong lúc khó khăn.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 18 giờ ngày 2/11, khi một nam du khách Hàn Quốc, cùng với chị gái, đang hoảng hốt tìm kiếm mẹ mình - một cụ bà 70 tuổi bị đãng trí bất ngờ mất tích trong lúc mua sắm tại siêu thị gần đó. Trong lúc bối rối, họ tìm đến tiệm trái cây của anh Trần Hoàng Phương ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) để nhờ trích xuất camera an ninh.

Anh Phương chủ tiệm ngay lập tức hành động. Chỉ trong 15 phút kiểm tra camera, anh phát hiện hình ảnh cụ bà cầm gậy đi ngang qua cửa tiệm. Nhận thấy du khách không quen đường, không có phương tiện và đang vô cùng lo lắng, anh Phương không chút do dự, đăng tin lên các hội nhóm địa phương nhờ hỗ trợ và ngay lập tức lấy xe máy chở người con trai đi tìm kiếm.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ ròng rã dọc các trục đường chính, cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng và sự kiên trì của anh Phương, họ đã tìm thấy cụ bà đang chống gậy đi bộ trên đường, cách cửa hàng khoảng 4 km. Khoảnh khắc đoàn tụ tại tiệm trái cây của anh Phương đã mang lại niềm xúc động vô bờ bến cho cả gia đình du khách. Hành động đẹp này càng thêm ý nghĩa khi anh Phương thẳng thắn từ chối món tiền 500 USD mà nam du khách ngỏ ý cảm tạ.

KTO Việt Nam trao quà và bằng khen cho anh Trần Hoàng Phương

KTO Việt Nam trao quà và bằng khen cho anh Trần Hoàng Phương

Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Hàn Quốc. Hãng thông tấn lớn Yonhap đã đăng tải chi tiết, dẫn lời du khách kể lại cảm xúc từ hoảng loạn đến xúc động. Sau đó, các đài truyền hình cùng tờ báo lớn khác như JTBC News, SBS News, và Chosun Daily cũng đồng loạt đưa tin. Nhiều người dân Hàn Quốc bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước lòng nhân hậu và sự hiếu khách của người Việt Nam.

Để bày tỏ lòng tri ân chính thức, sáng 15/11, bà Park Eun Jung – Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đã đích thân đến tận nhà anh Trần Hoàng Phương để trao tặng quà và bằng khen, như biểu tượng của tình hữu nghị và lời cảm ơn chân thành từ Hàn Quốc. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cũng có mặt để tuyên dương anh Phương. Trước đó, chính quyền địa phương đã đến thăm và tặng giấy khen cho anh vì hành động đầy nhân văn này.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Hoàng Phương – một minh chứng cho tấm lòng nhân hậu và sự hiếu khách của người Việt Nam. Câu chuyện ý nghĩa này góp phần khắc họa sống động mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai nước, không chỉ trong du lịch mà cả trong đời sống hằng ngày. Ở chiều ngược lại, KTO sẽ tiếp tục nỗ lực để người Việt Nam khi đến Hàn Quốc cũng cảm nhận được niềm vui và sự thân thiện như vậy.”

Việt Nam hiện là một trong những điểm đến yêu thích của du khách Hàn Quốc, và ngược lại, Hàn Quốc cũng là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam. KTO cho rằng những hành động nhân văn như của anh Phương chính là nền tảng bền vững để thúc đẩy quan hệ du lịch và văn hóa giữa hai nước, góp phần xây dựng hình ảnh hai dân tộc thân thiện, nhân hậu và gắn kết.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES