Bức tranh mới từ miền biển đông
Nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 200 km về phía đông nam, Wonsan từng là điểm nghỉ dưỡng mùa hè của giới lãnh đạo, nay được định hướng thành Khu du lịch ven biển quốc tế Wonsan-Kalma biểu tượng cho nỗ lực tái định vị hình ảnh đất nước trong mắt thế giới.
Toàn cảnh khu du lịch Wonsan-Kalma bên bờ biển xanh ngắt của Wonsan. Ảnh: KCNA
Luật du lịch mới, được Quốc hội Triều Tiên thông qua hồi cuối tháng 10, định danh khu vực này là vùng phát triển trọng điểm. Một Cơ quan quản lý khu du lịch Wonsan-Kalma được thành lập, có nhiệm vụ quy hoạch, cấp phép đầu tư, điều hành hoạt động du lịch và bảo đảm mọi hoạt động đều “phù hợp với lợi ích quốc gia”.
Cửa mở trong khuôn khổ
Theo luật mới, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi đặc biệt: miễn giảm thuế, quyền chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, quyền thuê đất dài hạn, và cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thể thao biển, sân golf hay bến du thuyền. Tuy nhiên, mỗi dự án phải trải qua quá trình phê duyệt tỉ mỉ: từ bản thiết kế công trình, vật liệu xây dựng cho đến cách bài trí không gian, nhằm đảm bảo “hài hòa với cảnh quan và giá trị dân tộc”.
Đây là cách Triều Tiên “mở cửa” chậm rãi, kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn đủ linh hoạt để thu hút dòng vốn quốc tế. Những nhà đầu tư được chọn lọc sẽ vừa là đối tác, vừa là người đồng hành trong công cuộc xây dựng hình ảnh quốc gia.
Trải nghiệm du lịch kiểu Triều Tiên
Nếu một ngày đặt chân tới Wonsan, du khách quốc tế sẽ bắt đầu hành trình tại Sân bay quốc tế Wonsan-Kalma, công trình hiện đại được xây dựng trong thập kỷ qua. Từ đây, con đường ven biển dài hơn 100 km dẫn du khách qua những dải cát mịn, những dãy núi xanh và những khu nghỉ dưỡng đang dần hình thành.
Người dân Triều Tiên tận hưởng kỳ nghỉ tại bãi biển Wonsan-Kalma, khu du lịch ven biển phía đông. Ảnh: KNCA
Thế nhưng, du lịch tại Triều Tiên chưa bao giờ là hành trình của sự tự do tuyệt đối. Theo luật mới, du khách phải đăng ký tạm trú, di chuyển trong khu vực cho phép và không được rời khỏi phạm vi du lịch nếu không có sự đồng ý của hướng dẫn viên hay cơ quan chức năng. Các thiết bị phát tín hiệu, kết nối Internet cá nhân hay việc chụp ảnh tại các khu vực nhạy cảm đều bị kiểm soát nghiêm ngặt.
Thay vì khám phá tự do, hành trình ở đây được định hướng theo trải nghiệm “có hướng dẫn” - nơi từng khoảnh khắc được sắp đặt tỉ mỉ. Nhưng chính điều đó lại khiến chuyến đi trở nên khác biệt: du khách có thể cảm nhận một xã hội khép kín đang dần hé mở, từng chút một, qua góc nhìn chính thống mà nước chủ nhà muốn thế giới nhìn thấy.
Bảo tồn bản sắc trong từng viên gạch
Một điểm nổi bật trong đạo luật là yêu cầu bảo tồn cảnh quan tự nhiên và thể hiện “tinh thần Triều Tiên hiện đại” trong mọi công trình du lịch. Điều này có nghĩa là, dù mang dáng dấp quốc tế, mọi kiến trúc từ mái nhà, khu vườn đến khu biểu diễn đều cần giữ nét truyền thống, tránh lai tạp.
Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, thời trang, thậm chí cách phục vụ khách quốc tế cũng phải được phê duyệt để “phản ánh phẩm giá dân tộc”. Luật còn nhấn mạnh việc không được khai thác quá mức tài nguyên, không gây tổn hại đến môi trường biển và đời sống cư dân địa phương.Có thể nói, Triều Tiên đang nỗ lực xây dựng một mô hình du lịch “sạch và có trật tự”, nơi cảnh quan và bản sắc được đặt lên hàng đầu, thay vì chạy theo tốc độ phát triển ồ ạt.

Wonsan-Kalma không ồn ào như Phuket, cũng không rực rỡ như Busan. Biển ở đây có sắc xanh lạnh, bầu trời như phủ sương, và những con đường vắng bóng du khách. Thế nhưng, trong sự tĩnh lặng ấy lại ẩn chứa sức hấp dẫn khó tả, một vùng đất mà thời gian dường như chậm lại, nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại trong khuôn khổ được sắp đặt hoàn hảo.

































