Vào một ngày Sài Gòn bị "xâm chiếm"

05/08/2021

Lợi dụng đại dịch Covid-19 hoành hành, quân đội, cảnh sát, chính quyền tập trung toàn lực chống dịch, còn dân chúng thì người ra tiền tuyến người ở hậu phương, nhà nhà cửa đóng then cài. Thế nên "bọn chúng" đã âm thầm thực hiện đảo chính, tổng tấn công xâm lược trên nhiều mặt trận khác nhau...

Từ những công trình cổ kính như nhà thờ Đức Bà đến khắp đường phố, chúng đều tấn công dồn dập, các khu vực chiếm đóng thành công thì chúng nghênh ngang tổ chức tiệc tùng vui chơi hả hê. Để tham gia chiến dịch này, chúng huy động nhiều quân binh chủng cực độc lạ phối hợp tác chiến như: không quân có đội bồ câu không đưa thư, bộ binh có đội cẩu, đặc công có đội thằn lằn rằn ri, du kích có đội chó treo mèo đậy, thám báo có bọn sáo đen gian xảo, du kích thì có bọn sóc con trộm chuối, ngoài ra có lực lượng cu quân tự vệ (chim bồ câu) và chim sẻ xám xịt phụ trách giám sát đối phương.

Tổng tư lệnh quân xâm lược bồ câu không đưa thư chỉ huy tại tổng bộ.

Tổng tư lệnh quân xâm lược bồ câu không đưa thư chỉ huy tại tổng bộ.

Quân đoàn bộ binh cẩu nghênh ngang trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh.

Quân đoàn bộ binh cẩu nghênh ngang trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh.

Tại khu vực cửa ngõ Phạm Văn Đồng bọn chúng dàn quân khá đông đúc để tránh bị quân ta tấn công bất ngờ.

Tại khu vực cửa ngõ Phạm Văn Đồng bọn chúng dàn quân khá đông đúc để tránh bị quân ta tấn công bất ngờ.

Thậm chí bọn chúng còn làm ra những chuyện trái thuần phong mĩ tục mà không chút xấu hổ.

Thậm chí bọn chúng còn làm ra những chuyện trái thuần phong mĩ tục mà không chút xấu hổ.

Bọn thám báo sáo đen tuần tra trên đường Nguyễn Trãi.

Bọn thám báo sáo đen tuần tra trên đường Nguyễn Trãi.

Quân khu sóc con trộm chuối đóng tại công viên 30/4.

Quân khu sóc con trộm chuối đóng tại công viên 30/4.

Sư trưởng tranh thủ ăn nhanh miếng chuối mới trộm được của đàn em.

Sư trưởng tranh thủ ăn nhanh miếng chuối mới trộm được của đàn em.

Đội đặc công thằn lằn rằn ri ẩn mình khắp nơi, sẵn sàng tấn công cán bộ cấp cao của chúng ta.

Đội đặc công thằn lằn rằn ri ẩn mình khắp nơi, sẵn sàng tấn công cán bộ cấp cao của chúng ta.

Điều đặc biệt là chúng có khả năng miễn dịch với Covid-19 nên không hề sử dụng khẩu trang, đồ bảo hộ y tế. Điều này giúp chúng giảm hao tổn chi phí để tập trung cho trang bị khí tài. Đây là bất lợi lớn cho quân ta. Trước tình hình kẻ địch khá mạnh nên quân ta quyết thực hiện chiến lược vườn không nhà trống, với hy vọng bọn chúng thiếu hụt quân lương mà rút lui.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Sư đoàn chó treo mèo ăn vụng đóng quân ở vị trí hiểm yếu trên đường Mai Chí Thọ, gần hầm Thủ Thiêm.

Sư đoàn chó treo mèo ăn vụng đóng quân ở vị trí hiểm yếu trên đường Mai Chí Thọ, gần hầm Thủ Thiêm.

Phu nhân béo phì của tổng tư lệnh kẻ thù ung dung dạo chơi sau khi đánh chiếm thành công khu Công xã Paris.

Phu nhân béo phì của tổng tư lệnh kẻ thù ung dung dạo chơi sau khi đánh chiếm thành công khu Công xã Paris.

Bọn du kích sóc con trộm chuối sắp đặt tai mắt khắp nơi.

Bọn du kích sóc con trộm chuối sắp đặt tai mắt khắp nơi.

Không quân bồ câu không đưa thư của địch kiểm soát sân bay Đồng Khởi.

Không quân bồ câu không đưa thư của địch kiểm soát sân bay Đồng Khởi.

Bọn cu quân tự vệ khá chủ quan, đang chăm chút ngoại hình trên đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1.

Bọn cu quân tự vệ khá chủ quan, đang chăm chút ngoại hình trên đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1.

Mặc dù trận địa còn khá căng thẳng, nhưng hy vọng ngày 14/8 thế trận sẽ lật ngược sau khi bộ chỉ huy trung ương rút lại Chỉ thị 16 chuyển qua chỉ thị 61 (6 ngày ra đường 1 ngày ở nhà) thì kẻ địch ắt hoảng mà trốn. Tùy tình hình địch mà bộ tham mưu sẽ có chiến lược phù hợp.

Thượng tướng bồ câu dạo chơi trên phố Đồng Khởi.

Thượng tướng bồ câu dạo chơi trên phố Đồng Khởi.

Bọn chim sẻ xám xịt đang ăn chiều tại căn cứ Nhà thờ Đức Bà.

Bọn chim sẻ xám xịt đang ăn chiều tại căn cứ Nhà thờ Đức Bà.

Bọn chúng hả hê khi đánh chiếm thành phố quá dễ dàng.

Bọn chúng hả hê khi đánh chiếm thành phố quá dễ dàng.

Đây là lực lượng đông nhất của quân địch. Sau khi chiến thắng quân ta sẽ chuyển chúng thành tù binh và cho gia nhập đội quân phóng sinh.

Đây là lực lượng đông nhất của quân địch. Sau khi chiến thắng quân ta sẽ chuyển chúng thành tù binh và cho gia nhập đội quân phóng sinh.

Bộ ảnh và bài viết thuộc quyền sở hữu của anh Ngô Trần Hải An (travel blogger Quỷ Cốc Tử).

Quỷ Cốc Tử
RELATED ARTICLES